Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm sự cảm động của người cha có con trai bị trọng bệnh ở Việt Nam

Thứ năm, 08:27 08/02/2018 | Y tế

GiadinhNet - GS.TS Ngữ văn Valex Nasibov - Trưởng bộ môn Ngôn ngữ Nga hiện đại, Trường ĐH Tổng hợp Xlava tại Bacu, Azerbaijan đã có những tâm sự cảm động sau khi con trai ông là thầy giáo dạy tiếng Anh ở Sơn La, mắc trọng bệnh, được cứu sống tại Việt Nam.


Thầy giáo Eldaniz Nasabli xúc động khi các học sinh đến thăm tại bệnh viện.     Ảnh: TL

Thầy giáo Eldaniz Nasabli xúc động khi các học sinh đến thăm tại bệnh viện. Ảnh: TL

Không đơn độc nơi đất khách quê người

GS.TS Ngữ văn Valex Nasibov chia sẻ, tháng 3/2017, con trai Eldaniz Nasabli của ông cho biết là sẽ sang Việt Nam dạy tiếng Anh theo hợp đồng. Eldaniz làm việc một thời gian ngắn ở Thủ đô Hà Nội, rồi chuyển lên Sơn La, cách Hà Nội 400km. Bản thân Eldaniz hài lòng với công việc, có quan hệ tốt với bạn bè đồng nghiệp Việt Nam và luôn trao đổi qua điện thoại, gửi ảnh cho bố mẹ, gia đình.

Niềm vui quá ngắn ngủi, ngày 4/6/2017, ông Valex Nasibov được thông báo là Eldaniz đã phải nhập viện với chẩn đoán ung thư máu dạng cấp tính. Đó là cú sốc lớn đối với ông. Ngay hôm sau, ông xin visa, mua vé máy bay tức tốc sang Việt Nam. Bạn của Eldaniz là Eduar đã đón và đưa ông về thẳng Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương. Ông gặp con trai trong tình trạng rất xấu, hai mắt bị xuất huyết, tay thâm tím vì truyền hóa chất.

Khi ấy Eldaniz đang được cô bạn đồng nghiệp người Philipines tên là Niki chăm sóc. Ông đã ôm con trai và khóc. Niki, Eduar cùng các bạn của Eldaniz và cả bác sĩ điều trị Vũ Quang Hưng an ủi ông là tình trạng của Eldaniz chưa đến nỗi nào. Ông được xếp một giường ngủ ngay trong phòng của con trai.

Hôm sau, BS Vũ Quang Hưng đưa ông đến gặp PGS.TS y khoa Nguyễn Hà Thanh - Chủ nhiệm khoa Hóa trị và được giải thích rõ là bệnh tình của Eldaniz nhất thiết phải điều trị tích cực, không thể chậm trễ và chi phí điều trị rất cao. Ông Valex ngỏ ý đưa con trai về nước. Nhưng TS Hà Thanh nói không được, vì tỷ số Laycosit trong máu của Eldaniz là 85%, trong khi mức chuẩn chỉ là 5-10%. Áp suất trên máy bay có thể gây xuất huyết não, bệnh nhân cần điều trị giai đoạn đầu tại đây chừng 1 tháng. TS Hà Thanh Thanh trấn an ông Valex là nhân dân Việt Nam không bỏ bạn bè trong hoạn nạn. Bên cạnh đó ,GS Nguyễn Anh Trí, khi đó là Giám đốc Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã cho đăng trên mạng Internet lời kêu gọi mọi người giúp đỡ Eldaniz. Nghe vậy, ông Valex bình tâm hơn và nói có đem theo 2.000 USD, xin bệnh viện cứ điều trị, còn phía gia đình và bạn bè ông sẽ gửi tiền sang giúp đỡ.

Sáng hôm sau, anh Dzek, Giám đốc trung tâm ngoại ngữ - nơi Eldaniz dạy học -cùng vợ đến thăm. Anh nói các học sinh và phụ huynh đã rất quý thầy Eldaniz. Nghe tin Eldaniz bị bệnh, ai cũng buồn, thương và muốn giúp đỡ thầy. Anh Dzek đưa ông đến Đại sứ quán nước Cộng hòa Azerbaijan tại Hà Nội để đề nghị giúp đỡ.

Đại sứ Anar Imanov tỏ ra rất thông cảm và hứa sẽ giúp đỡ bằng hết khả năng của mình. Ông gọi điện trao đổi ngay với ông Nghiêm Vũ Khải, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan và người bạn chí tình đó hứa sẽ giúp đỡ Eldaniz tốt nhất có thể. Cảm ơn ông Đại sứ ra về, ông Valex cảm thấy mình không còn đơn độc nơi đất khách quê người.

Ân tình Việt Nam


GS.TS Valex Nasibov cảm ơn ân tình của các bác sĩ và những người dân Việt Nam giúp cha con ông trong những ngày ở Việt Nam.

GS.TS Valex Nasibov cảm ơn ân tình của các bác sĩ và những người dân Việt Nam giúp cha con ông trong những ngày ở Việt Nam.

Các bác sĩ đã làm hết sức mình cho Eldaniz. Nhưng tình trạng bệnh xấu đi do đến bệnh viện quá muộn, lại trải qua đợt hóa trị rất mạnh, mắt Eldaniz không nhìn thấy nữa do xuất huyết nhãn cầu. Ông Valex chỉ còn biết tìm chỗ ẩn mình xót xa giấu những giọt nước mắt.

Hai hôm sau thì GS Nguyễn Anh Trí đưa ông Nghiêm Vũ Khải và phu nhân, cùng đại diện các hãng truyền thông đến thăm, động viên Eldaniz. Từ đó không lúc nào ngớt người đến thăm Eldaniz. Người đến tiếp máu, người giúp đỡ vật chất, tinh thần… Chăm sóc và theo dõi quá trình điều trị của Eldaniz là những người phụ nữ thiện nguyện hiến dâng cho sự nghiệp thiêng liêng là giúp đỡ những người hoạn nạn, những trẻ em đau ốm. Đó là bà Hạnh, bà Phúc (hai chị em sinh đôi), cô Lê Lan, bà Quý, cô Loan, cô Hòa, cô Thanh, cô Đỗ Lan, bà Mừng, cô May Hà cùng chồng là ông Đỗ Hỷ, cô Trang và nhiều người khác nữa. Những con người khác ngôn ngữ, khác tôn giáo, quê hương, những con người Việt Nam ấy đã hết lòng giúp đỡ cha con ông Valex. Các bác sĩ, y tá tận tình chăm sóc. BS Vũ Quang Hưng tự tay cạo râu, tắm rửa cho bệnh nhân... Bà Hạnh là trưởng nhóm các bà mẹ thiện nguyện lập cả thời gian biểu cho các bạn giúp Eldaniz: Người thì buổi sáng, người buổi trưa, người buổi chiều, nấu ăn, xoa bóp, bấm huyệt cho Eldaniz. Nhóm các bà mẹ còn lập nhóm “Yêu Eldaniz” có hàng trăm người tham gia, ngày nào cũng có hàng chục người đến thăm Eldaniz.

Các học sinh cùng phụ huynh cũng từ Sơn La về thăm thầy giáo. Các em rón rén lại gần thầy, ngạc nhiên khi nghe thầy hỏi tên và òa khóc khi biết thầy giáo gần như không nhìn thấy nữa, khiến cả bệnh viện nhốn nháo chạy đến tưởng có chuyện không hay. Khi thấy cảnh đau buồn, mọi người an ủi nhưng các cháu vẫn khóc… Tới khi Eldaniz đứng dậy đi vài bước tới chỗ các em, bảo các em im lặng, an ủi, ôm hôn dỗ dành mãi các em mới nín. Eldaniz nói với các em là sẽ chữa lành bệnh và sẽ trở lại với các em.

Chứng kiến tình cảm thiêng liêng giữa thầy và trò, ông Valex xúc động vô cùng.

Ngàn lần cảm ơn nhân dân Việt Nam

Sau khi bệnh tình của Eldaniz tiến triển tốt, GS Nguyễn Anh Trí đã tổ chức họp báo để cùng ông Valex cám ơn người dân Việt Nam đã giúp đỡ tinh thần, vật chất cho Eldaniz. Đáp lại chân tình, ông Valex đã hứa không bao giờ quên tấm lòng đôn hậu này và khi Eldaniz bình phục, con trai ông sẽ quay trở lại Việt Nam. Ông Valex bày tỏ: “Các bạn Việt Nam đã làm tất cả để cứu mạng con trai tôi. Tôi không biết nói gì hơn để cảm ơn dân tộc kỳ diệu này. Bao lời cảm ơn cũng không đủ, theo phong tục cho phép tôi được cúi đầu chào nhân dân Việt Nam”.

Ông Valex cho biết thêm, chi phí đợt điều trị đầu tiên của Eldaniz ở Việt Nam là hơn 10.000 USD, toàn bộ do các bạn Việt Nam giúp chi trả. Các bạn Việt Nam còn quyên góp khoản tiền lớn, nhờ đó mà Eldaniz được chữa trị 2 đợt nữa ở Minxk (Belarus) và hiện nay ở Azerbaijan. Đó là giúp đỡ về vật chất, còn sự giúp đỡ về tinh thần thì không gì đo đếm được. Đến giờ ngày nào các bạn ấy cũng gọi điện hỏi thăm Eldaniz ăn ngủ ra sao, tiếp tục chạy chữa như thế nào… Ông Valex chia sẻ: “Các bạn Việt Nam có rất nhiều điểm gần gũi người Azerbaijan. Các bạn đã cho tôi thấy mẫu hình thực sự của tính nhân văn, sự hòa hợp đa văn hóa và chủ nghĩa nhân đạo - một điều cần thiết biết bao cho thời nay”.

GS.TS Ngữ văn Valex Nasibov viết: “Bài viết ngắn ngủi này của tôi là lời cảm ơn đối với nhân dân Việt Nam. Tôi đặc biệt cảm ơn sự giúp đỡ của Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam, Đại sứ Anar Imanov và các vị ở Đại sứ đã hàng ngày quan tâm đến chúng tôi.

Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến ông Nghiêm Vũ Khải, GS Nguyễn Anh Trí và tập thể y bác sĩ, nhân viên của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Cảm ơn các bà mẹ thiện nguyện. Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ chúng tôi trong những giờ phút gian nan. Xin phép ôm hôn tất cả các bạn.

Nhân dịp năm mới 2018, tôi xin chúc các bạn sức khỏe, thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống”.

Hiện sức khỏe của anh Eldaniz Nasabli (SN 1992) đang tiến triển tốt. Ông Valex Nasibov tận mắt chứng kiến tình cảm quý mến, sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy thuốc, bạn bè của Eldaniz, các cựu sinh viên Việt Nam từng học ở Liên Xô (cũ) và người dân Việt Nam với con trai. Ông hứa sẽ làm mọi việc để mối quan hệ tình hữu nghị giữa hai dân tộc ngày càng bền chặt.

Có thể liên lạc với ông Valex theo địa chỉ: Valex Nasibov - GS.TS Ngữ văn, Trưởng bộ môn ngôn ngữ Nga hiện đại, Trường Đại học Tổng hợp Xlava tại Bacu - Azerbaijan. Email: nasibov-1959@mail.ru. Điện thoại: (050) 688-44-59; (055) 464-09-92; (012) 513-34-21.

Hà Dương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Y tế - 10 giờ trước

Thêm bệnh nhi rất nặng liên quan vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở tỉnh Đồng Nai được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Y tế - 11 giờ trước

Hôm nay, 4/5 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội Tạ Thành Văn đã công bố Nghị quyết của Hội đồng trường và trao Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đối với PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu.

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Y tế - 3 ngày trước

Vừa ra khỏi nhà được 3 phút, đang đi bộ trên đường, chị T. (42 tuổi) bất ngờ bị xe máy chở gà đi cùng chiều đâm phải. Cú đâm khiến chị bị chấn thương ngực kín, tổn thương gan độ 3…

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 6 ngày trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

Top