Thông gia giàu có lên chơi, bố mẹ tôi biếu chút quà rồi đứng hình vì hình ảnh ngoài ngõ
Tâm sựLấy được chồng giàu, có gia thế, khỏi phải nói cũng biết bố mẹ tôi vui cho con gái biết nhường nào...
GiadinhNet - Tất cả các bậc cha mẹ đều mong muốn mang đến cho con cái mình những điều tốt đẹp nhất, ai cũng muốn trở nên thông thái. Nhưng có sự khác nhau lớn giữa cha mẹ thông thường và cha mẹ thông thái.
Lấy được chồng giàu, có gia thế, khỏi phải nói cũng biết bố mẹ tôi vui cho con gái biết nhường nào...
Cô ấy nói dối để đi ăn chơi nhàn nhã, trong khi đó ở nhà không ai chăm sóc bố mẹ tôi, nhà cửa bừa bộn hết cả.
"Con ly dị rồi xã hội sẽ đánh giá nhà chúng ta như thế nào, hàng xóm sẽ nghĩ bố mẹ dạy con như nào, bạn bè mẹ sẽ nghĩ ra sao", người mẹ viết.
Suốt một tuần nằm viện, nhà chồng chẳng ai ngó ngàng đến, đúng lúc tôi buồn chán nhất thì anh hàng xóm đến thăm.
"Vừa nghe xong thế cô gái tỏ ra bàng hoàng và xin phép xin số điện thoại gọi qua. Mình linh cảm thấy chuyện không lành nên khá hồi hộp, cũng đồng ý gửi số", cô vợ kể.
Những lời nói rỉa rói, móc máy của mẹ chồng và em chồng khiến tôi không muốn về quê chồng nữa.
Nửa năm rồi không về quê ngoại nhưng khi Bích thông báo thì mẹ chồng đã tỏ ý không hài lòng.
GiadinhNet - Trong xã hội ta hiện nay, ở rể không phải là chuyện hiếm. Phần lớn các chàng trai ở rể được gia đình nhà vợ yêu quý, nể trọng. Không hiếm trường hợp được bố mẹ vợ thương yêu như con trai và chàng rể cũng yêu kính bố mẹ vợ như bố mẹ đẻ của mình.
GiadinhNet - Tôi muốn anh rể phải biết tới phụ nữ mạnh mẽ và quyến rũ là như thế nào, chứ không phải một người tẻ nhạt như chị tôi.
GiadinhNet - Khác với bố mẹ chồng, điều mong mỏi ở các chàng rể không có nhiều nhưng tựu lại đều là những điều khiến họ có thể yên tâm gửi gắm con gái.
Mẹ không đồng ý cho chồng tôi mượn 2 triệu, quá tức giận anh ấy dội cả bát canh lên người vợ.
Xinh đẹp, giỏi giang khiến biết bao người chạy theo, vậy mà cô và anh mỗi người mỗi phòng mỗi khi màn đêm buông xuống. Chỉ đến khi nhập viện vì cày phim thâu đêm hòng quên thực tại, anh bỗng trở thành người chồng quốc dân khiến nhiều người phát thèm.
Loay hoay dọn dẹp nhà cửa đã mệt, tôi càng đứng tim khi thấy những thứ trong ngăn tủ của chồng.
Mẹ Thắm là người đơn giản, không thích mọi người tổ chức sinh nhật cho mình. Nhiều lần Thắm tặng hoa, quà đều bị bà… mắng xối xả. Những năm gần đây, Thắm và Hoa - hai con gái của mẹ - chỉ tổ chức đơn giản.
Trước những lý lẽ ngoan cố của chồng, tôi dường như rất bất lực.
Không muốn ly hôn, người vợ đã tìm cách hàn gắn nhưng chẳng thay đổi nổi suy nghĩ của ông chồng vốn có nhiều tham vọng.