Câu chuyện siêu thực của 'cặp đôi ở ghép': Mùa dịch đã cứu vớt những cuộc hôn nhân vô hồn kì lạ như thế nào?
Gia đìnhA cho biết trong khoảng thời gian này, tổng lời nói dành cho chồng cô còn nhiều hơn cả 1 năm trước.
"Sao mẹ phải khổ thế nhỉ? Nấu cơm cữ cho chị dâu thì qua quýt được rồi. Bao giờ con gái mẹ ở cữ mới làm cầu kì chứ" - Cô em chồng oang oang dưới bếp.
A cho biết trong khoảng thời gian này, tổng lời nói dành cho chồng cô còn nhiều hơn cả 1 năm trước.
Lợi dụng thời gian tôi ra chợ mua đồ, chồng đã bế con tôi bỏ đi mà không một lời từ biệt.
Đôi khi lựa chọn của chúng ta không nhắm vào điều tốt nhất, đẹp nhất, mà vào điều phù hợp nhất với mình.
GiadinhNet - Các bà vợ luôn dè chừng "kẻ thứ ba" tấn công hạnh phúc gia đình. Xã hội coi thường họ. Nhưng rõ ràng người tình của chồng luôn có những điểm mà các bà vợ nên học hỏi.
GiadinhNet - Tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Tôi thấy như mình bị phản bội thêm lần nữa. Tôi thấy số phận mình thật hẩm hiu.
Hết bố mẹ chồng rồi đến em chồng vỡ nợ, mọi gánh nặng đổ hết lên đầu vợ chồng tôi gần 10 năm nay...
Mùa dịch, vợ ở nhà không làm ra tiền vẫn chi trả mỗi tháng hết gần 25 triệu đồng cho gia đình 5 người khiến đôi gia đình thường xuyên lục đục. Tuy nhiên, nhìn qua một lượt, dân mạng vẫn tìm ra lý do để bênh vực người vợ.
Kết quả điều tra đã khiến những người trong cuộc giật mình kinh ngạc.
Tôi cố gượng dậy, xuống bếp nấu ăn theo quán tính. Được nửa chừng, nhìn cảnh chồng nằm khểnh, bắt chân xem ti vi, tôi đã không thể chịu đựng nổi nữa.
Mùa hè nắng nóng ngột ngạt, mấy hôm trước vợ bỗng hào phóng mua tặng bố mẹ chồng 1 chiếc điều hòa gần chục triệu. Ông bà rất vui, liên tục khen con dâu hiếu thảo và rộng rãi. Tôi cũng thầm vui vẻ vì có người vợ biết nghĩ đến bố mẹ chồng.
Xưa nay Khánh là người không mấy lãng mạn, tự dưng mua váy cho vợ đã khiến Ly nửa mừng nửa lo. Thế nhưng, khi gọi điện tới shop thì cô càng thêm sốc về anh chồng của mình.
Tôi đã nhéo tay chồng để ra hiệu cho anh không nói nữa. Thế mà anh vẫn tiếp tục nói cho hả giận để dẫn đến cơ sự này.
"Vì chưa bao giờ phải chăm con ốm nên chồng em còn không biết thuốc hạ sốt là gói nào...", người vợ kể.
Bản thân tôi vốn quý Oanh, cô ấy muốn đến chơi tất nhiên tôi không từ chối. Mà thú thực là nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh xắn của Oanh, cùng dáng hình thon thả ấy, tôi đố người đàn ông nào có thể từ chối nổi.
Nhìn mâm cơm trên bàn, tôi có phần bất ngờ. Không ngờ nhà chị chồng giàu có mà lại ăn uống đạm bạc như vậy.
Giấy của bức thư này không cũ, chắc là chủ nhân mới viết chỉ vài năm.