Chuyện kể của một 'tiểu tam'
Tâm sựHôm qua, người đàn ông tôi yêu đến tìm tôi với vẻ mặt buồn bã. Trông anh ấy có vẻ gầy đi, vẻ mặt hốc hác thiểu não. Anh ấy nói với tôi rằng vợ chồng anh đã quyết định ly hôn rồi.
"Cuối tháng trước, bố em bị ốm phải nằm viện 1 tuần. Trong thời gian ông ở viện, chồng em không hề vào thăm, trong khi bệnh viện cách nhà em chưa đầy 5 cây số", người vợ kể.
Hôm qua, người đàn ông tôi yêu đến tìm tôi với vẻ mặt buồn bã. Trông anh ấy có vẻ gầy đi, vẻ mặt hốc hác thiểu não. Anh ấy nói với tôi rằng vợ chồng anh đã quyết định ly hôn rồi.
Cho đến hôm qua là 2 tháng kể từ ngày bố tôi phát hiện bệnh, chị gái cuối cùng cũng về nhà, đưa theo 2 cháu tôi.
Chúng tôi chung sống với nhau gần 10 năm, có hai đứa con chung. 3 năm trước vợ cũ đệ đơn ly hôn vì phát hiện ra tôi có bồ.
Chồng em mặt tím tái khi thấy đoạn chat của em cùng người bạn trai đó. Chỉ là tán gẫu cho vui nhưng vẫn bị hiểu lầm...
Những âm thanh thì thầm phát ra từ bóng đen đó lại càng khiến tôi rợn người hơn!
Chồng tôi vừa nhìn món ăn đã tái mặt, ấp úng cầu xin tôi tha cho anh ấy!
Sau khi thốt ra những lời như sét đánh ngang tai ấy, Tuân bỏ tôi ở lại nhà hàng một mình rồi lao về trước.
Tôi thức đợi chồng bên mâm cơm nguội lạnh. Đợi mãi đến 12 giờ khuya, tiếng chuông cổng vang lên, tôi ra mở cửa và sững sờ khi thấy anh đã say khướt.
Tiền bạc của chồng, hãy để anh ấy tự quản lý, bạn chỉ là người "cố vấn".
Đứng ngoài cánh cửa phòng làm việc khép hờ của chồng, Xuân lặng người nghe những tiếng nấc nghẹn từ bên trong vẳng ra.
Tôi cúi gằm mặt khi nhìn thấy anh trai của người yêu. Đến lúc bố anh bước ra, tôi xách túi bỏ chạy về luôn.
Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại sa vào hoàn cảnh ngu ngốc như thế này. Còn Phan, anh ta cứ như người chết rồi!
Tôi buông một câu hỏi thăm chồng hờ hững, thay bộ chiếc váy ngủ rồi vén chăn chui lên giường đi ngủ vì đã mệt mỏi lắm rồi khi bị Hải vắt kiệt sức lực ở khách sạn.
Anh tôi qua đời chưa được bao lâu, chị dâu đã có những việc làm khiến gia đình tôi phải đau đầu.
Tôi tưởng nhà có khách quý nhưng bà lắc đầu phủ nhận khiến tôi phải kinh ngạc.
Mạnh nói lương 13 triệu mỗi tháng, chỉ tiêu có 1 triệu, còn lại để tiết kiệm và khuyên tôi nên học cách sống như anh.