Chồng đi cả đêm mới về, trong túi có chiếc móng tay giả, tôi đau đớn nhận ra chủ nhân của nó là ai
Tâm sựGĐXH – Vì yêu anh ta nên tôi đã mù quáng đâm đầu vào cuộc hôn nhân này, để bây giờ, thứ tôi nhận lại toàn là sự lừa dối.
Để thuyết phục tôi ở rể, bố vợ bảo sẽ sang tên ngôi nhà đang cho thuê, tặng cả chiếc ô tô đang đi, nhưng 5 năm rồi ông chả cho gì, tôi thì như tài xế riêng của ông.
GĐXH – Vì yêu anh ta nên tôi đã mù quáng đâm đầu vào cuộc hôn nhân này, để bây giờ, thứ tôi nhận lại toàn là sự lừa dối.
GĐXH - Đón nhận lời cầu hôn trong hạnh phúc, nhưng tôi lại do dự chưa nhận lời và muốn chủ động chia tay.
Con gái về nhà, kể lại lời nhắn gửi của mẹ chồng cũ dành cho tôi. Nghe xong, tôi không khỏi "sôi máu", gọi điện ngay cho bà ta để nói cho ra nhẽ.
Tôi không muốn tranh cãi nữa nên lặng lẽ tắt máy và chặn hết mọi liên lạc.
Thế nhưng mẹ chồng lại tự tìm lịch trình và khi nhìn thấy các điểm đến, cả tôi và chồng đều thở dài lắc đầu.
GĐXH - Gia đình đang êm ấm, hạnh phúc bất ngờ gặp sóng gió đứng bên bờ ly hôn.
Từ lúc đó, tôi luôn cảm thấy lấn cấn băn khoăn trong lòng.
Nếu sau này tôi già cả ốm yếu, chắc hẳn anh cũng bỏ mặc tôi mà thôi!
Sau buổi nói chuyện với vợ cũ của chồng, tôi chợt nhận ra bao lâu nay mình đã bị những lời nói bịa đặt che lấp.
4 lần thụ tinh trong ống nghiệm bất thành, tôi biết bố mẹ chồng đã không chờ được nữa; dù chồng vẫn yêu nhưng tôi muốn ly hôn để anh tìm người khác biết sinh con.
Tuy vẫn làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha, người ông, tôi sợ rằng một ngày nào đó, chuyện tình giữa tôi và cô gái trẻ sẽ bại lộ, mất hết thanh danh.
GĐXH – Mấy hôm nay, không khí ngột ngạt, căng thẳng bao trùm cả con ngõ nhỏ. Chúng tôi đều cần thời gian suy nghĩ nghiêm túc cho cuộc hôn nhân của mình.
Nhờ mẹ chồng cũ mà tôi được quyền nuôi con sau ly hôn. Giờ bà trở về, còn muốn sang tên cho tôi căn chung cư bạc tỷ.
GĐXH - Gia đình đang yên ổn bỗng dưng bị đảo lộn, đứng trước nguy cơ đổ vỡ chỉ vì chị chồng dọn đến sống cùng.
Từ khi cưới nhau, chúng tôi liên tục cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ nhặt. Mỗi lần như vậy, chồng đều đem cô người yêu cũ ra so sánh khiến tôi rất tủi thân.
Tại sao tôi lại phí hoài 3 năm trời để gồng gánh, lo cho người dưng; còn mẹ đau bệnh thì một mình chống chọi?
Tôi đã ghen khi biết đó là phụ nữ, song chồng bảo chẳng có gì cả, anh coi cô ấy như thằng bạn thân từ hồi còn trong trường.
Mỗi tối tôi đều mở điện thoại có cài camera xem con làm gì. Nhưng một lần tôi không xem trực tiếp mà hôm sau mới xem thì thực sự sốc khi thấy con trai dẫn bạn gái về nhà giữa đêm khuya “làm chuyện người lớn”.
Tôi nên yên lặng chờ đợi chồng quay đầu hay dứt áo ra đi đây?
GĐXH - Cho đến tận mấy năm ở nhà chồng tôi mới rõ lý do vì sao mà bố chồng lại ghét mình như vậy.
GĐXH – Chồng nhiệt tình thái quá với những phụ nữ bên ngoài khiến tôi rất tức giận. Tôi yêu cầu chồng chấm dứt liên lạc thì chồng cho rằng tôi ghen tuông vớ vẩn.
50 năm qua tôi luôn coi rẻ vợ như hòn đá ven đường, chỉ nhớ về cô gái mình không thể với tới; để rồi bây giờ ngày ngày ra mộ vợ ăn năn, thèm một bữa cơm vợ nấu.
Niềm vui lấy được vợ xinh chưa được bao lâu thì giờ tôi lại chỉ muốn ly hôn ngay lập tức.
GĐXH - Biết chồng ngoại tình, tôi cố gắng nhẫn nhịn tìm cách để giữ gia đình.
Tôi cảm thấy rất tủi thân khi chồng đề xuất trả lương trông cháu cho mẹ tôi như giúp việc. Mẹ lên giúp là vì thương con thương cháu chứ không phải vì mấy đồng tiền công của chúng tôi.
Được người yêu tặng điện thoại đắt tiền, tôi không thể vui được mà còn phát điên vì sự ngốc nghếch của anh ấy.
Yêu nhau 2 năm nhưng chưa bao giờ anh có ý muốn đưa tôi về ra mắt gia đình. Anh nói tôi còn trẻ, anh chưa muốn ràng buộc tôi vào chuyện cưới xin vì khi đã ra mắt bố mẹ anh, kiểu gì chúng tôi cũng bị giục làm đám cưới...
GĐXH - Sự xuất hiện của mẹ chồng cũ làm tôi xúc động, nhận ra mình đã sai khi từng thầm trách bà.