Nhận tin báo chồng cũ chuẩn bị lấy vợ, tôi hối hận nhận ra mình đã sai lầm khi ly hôn anh ta
Tâm sựGĐXH - Nghe xong cuộc điện thoại báo tin từ người bạn, tôi suy sụp hối hận khi đã ly hôn chồng.
GĐXH - Tôi không ngờ một lần vô tình tiết lộ lương hưu 20 triệu đồng/tháng tại họp lớp lại khiến tình bạn 47 năm tan vỡ.
GĐXH - Nghe xong cuộc điện thoại báo tin từ người bạn, tôi suy sụp hối hận khi đã ly hôn chồng.
Nếu anh nói trước thì tôi đã từ bỏ cuộc hôn nhân này rồi!
2 năm nay, tôi luôn giúp đỡ bác hàng xóm trong khả năng của mình. Vậy mà bác ấy lại nhận xét về tôi cay đắng đến thế.
GĐXH – Đọc những dòng tin nhắn chồng gửi cho cô bạn, người tôi run lên từng hồi. Đó không phải là tin nhắn được gửi từ những người bạn học bình thường cho nhau.
GĐXH - Tôi không ngờ, mẹ chồng không cho vợ chồng tôi tiền là có một ý đồ lớn đằng sau.
Mẹ không dám ly hôn vì thương con, sợ sau này em lấy chồng sẽ bị người ta dị nghị rồi đối xử tệ bạc.
Dừng xe chờ đèn đỏ, tôi run bắn người khi trên đường dành cho người đi bộ là Hậu, nét mặt rạng ngời hạnh phúc đang âu yếm ôm eo dìu một phụ nữ trẻ xinhđẹp, thời trang vô cùng sang trọng mặc dù đã mang bầu khá lớn qua đường. Chắc họ định ghé vào một shop thời trang dành cho bé ngay trên phố…
GĐXH – Thấy tin nhắn đến, tôi tò mò mở ra xem thì suy sụp với những gì chị chồng nhắn bên trong.
Vốn khá giả nhưng thành tay trắng sau khi chia hết tài sản cho các con, ở tuổi 73, tôi bị dâu cả đẩy ra khỏi nhà, hai con nhỏ tránh né, đành sống vất vưởng ở nhà trọ
Tôi hoa mắt và không thể nào tin đó là sự thật.
GĐXH - Luôn bị mẹ chồng chèn ép suốt mấy năm, con dâu xúc động khi biết được sự thật.
Tôi cảm thấy hối hận vì đã vội vàng đi bước nữa sau khi ly hôn người chồng đầu tiên, kết cục cay đắng của cuộc hôn nhân thứ hai khiến tôi suy sụp.
GĐXH - Vừa gặp lại tôi sau 3 năm ly hôn, chồng cũ đã van xin quay lại khiến tôi khó xử.
GĐXH – Trong lúc tưởng chừng như đã tìm lại được hạnh phúc của gia đình, tôi bỗng chết lặng khi phát hiện, hóa ra tất cả đều là giả dối.
Mỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
2 năm nay, gia đình tôi luôn nghĩ vợ chồng anh trai vẫn sống hạnh phúc và giàu có ở thành phố.
GĐXH - Mẹ chồng tặng cho cả nhà nhiều món quà đắt giá, nhưng đến tôi lại là thứ khiến tôi cảm thấy thất vọng.
Cô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
Biết lần này mình quá đáng nên tôi đã xin lỗi chồng. Đây cũng là lần đầu tiên trong 3 năm chung sống, tôi ngượng ngùng xin lỗi anh.
GDXH - Tôi không nào ngờ, cô ta lại lỗ mãng và cả gan đến như vậy khi chủ động đến gặp tôi rồi đưa ra lời đề nghị.
GĐXH – Chứng kiến thái độ, hành động của mẹ chồng đối với chị dâu, bất giác tôi thấy ớn lạnh sống lưng.
Chuyện này tôi có sai nhưng không quá đáng như em chồng nói!
Cơ hội để cháu bày tỏ sự hối hận với chồng, cũng như mong muốn níu giữ hạnh phúc gia đình đã tuột khỏi tay cháu. Bởi bây giờ chồng cháu đã ký đơn ly hôn và không lâu nữa sẽ lấy cô giúp việc trẻ đang mang bầu cùng anh ấy.
GĐXH – Suốt gần 30 năm qua, dù tôi có làm gì đi chăng nữa, mẹ đẻ vẫn không hề thay đổi thái độ, thậm chí ngày càng đối xử tệ bạc hơn với tôi.
Có lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
Chiếc ô tô này sẽ mua trả góp, Loan phụ 1-2 triệu, còn lại thì chồng tôi trả nợ thay.
Cầm tờ đơn ly hôn có chữ ký của vợ, tôi lập tức tìm đến Mai. Tưởng Mai sẽ hạnh phúc nhưng chính Mai lại khiến tôi bất ngờ vì vẻ lạnh lùng, dửng dưng của cô ấy.
GĐXH - Tôi sụp đổ trước bí mật khủng khiếp của chồng, người mà tôi rất yêu thương tự hào thì nay chỉ muốn ly hôn.