Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

| Tâm sự

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Chồng hào hứng mong tới ngày họp lớp, tôi sụp đổ khi biết rõ bí mật đáng sợChồng hào hứng mong tới ngày họp lớp, tôi sụp đổ khi biết rõ bí mật đáng sợ

GĐXH - Nếu tôi không kịp thời phát hiện, chắc gia đình đã lâm vào cảnh tan nát.

Kể từ khi chồng chuyển sang lĩnh vực kinh doanh, kinh tế gia đình tôi khấm khá hẳn ra. Không như trước đây, hai vợ chồng chỉ đi làm công ăn lương, dù ổn định song không dư đồng nào. Mỗi khi có việc gì cần chi tiêu một khoản lớn lại vất vả đi vay mượn, rồi lại là những chuỗi ngày kham khổ để tiết kiệm tiền trả nợ. Vậy nên thấy chồng làm ăn tốt, tôi mừng lắm.

Vợ chồng tôi kết hôn 10 năm, có hai con nên mọi thứ trở nên vất vả trong chi tiêu. Chỉ trong vòng hơn 1 năm qua, tôi không còn cảnh lo lắng mỗi ngày vì chuyện tiền nong. Tôi vẫn đi làm, tiền lương hàng tháng đủ để trả tiền học cho con, còn chồng lo mọi khoản còn lại. Số tiền chồng đưa mỗi tháng tôi chi tiêu vẫn còn thừa một chút để cất đi. Đã lâu rồi vợ chồng tôi mới được thoải mái như vậy.

Nhưng đổi lại chồng tôi rất bận, đi sớm về khuya, thỉnh thoảng lại đi xa vài ngày mới về. Anh ấy cũng hay phải giao lưu, ngoại giao nên cũng ăn nhậu thường xuyên. Đêm mới trở về nhà trong tình trạng say khướt, ngủ một mạch tới sáng lại dậy đi công việc… Nhìn chồng như vậy tôi cũng thương, xót lắm chứ, nhưng không làm thế đâu có thêm tiền cho gia đình.

Cách đây 3 hôm, như thường lệ, chồng về nhà lúc nửa đêm. Tôi vẫn còn thức để chờ anh ấy về, nếu đói sẽ dọn cơm đã phần để chồng ăn. Khác với vẻ mặt cau có mọi hôm, lần này về chồng tỏ ra khá vui vẻ, anh ấy nói là vừa kiếm được số tiền lớn. Sẽ mua xe ô tô để phục vụ công việc và làm phương tiện cho cả gia đình mỗi dịp đi xa…

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta nói một câu - Ảnh 2.

Chồng tiết lộ một chuyện khiến vợ nghĩ đến ly hôn. Ảnh minh họa

Để chứng minh là đang có nhiều tiền, chồng tôi liền đưa ra một bọc tiền cho tôi, nhìn những cọc tiền trước mặt, tôi cũng vui mừng. Vậy là nhà mình sắp có ô tô, hãnh diện để về quê không còn cảnh chen chúc đi xe khách như những dịp lễ, tết. Tôi vui trong lòng, cố tỏ ra bình tĩnh lấy khăn lau mặt cho chồng, bày tỏ lo lắng và có dặn chồng lần sau uống ít thôi kẻo ảnh hưởng sức khỏe.

Chồng nghe xong liền sầm mặt, hất tay vợ đang lau mặt, buông lời trách móc: "Cô thì biết cái gì. Sao có hiểu được ra ngoài kiếm được nhiều tiền nó thế nào đâu. Rượu chè đã là cái gì, tôi còn phải chiều chuộng, ngủ với cả người hơn tôi mười mấy tuổi, cũng cốt để có tiền và người ta đầu tư tiền làm ăn. Biết điều thì cứ thế mà hưởng, không là tôi lấy vợ khác".

Chồng dứt lời, tôi chỉ biết khóc, lời trách móc cũng là lời tiết lộ của chồng làm tôi sụp đổ. Chồng bất chấp để có tiền bằng mọi giá như vậy làm tôi cảm thấy những đồng tiền mà chồng đã mang về thật vô nghĩa. Anh ấy không ngần ngại phô bày tất cả, còn dọa dẫm vợ sống phải chấp nhận, kể cả anh ta có hư hỏng bên ngoài.

Tôi hi vọng là chồng say nên nói bừa, nhưng không, anh ấy vẫn tỏ ra bình thường, không quan tâm tới cảm xúc của vợ, dù tôi tỏ ra rất buồn. Tự dưng, tôi chán ghét những đồng tiền chồng mang về, tôi muốn trả lại cho anh ta tất cả. Tôi chỉ mong về cuộc sống như trước đây, dẫu có khó khăn, nhưng luôn đầm ấm, hạnh phúc.

Từ hôm đó đến nay, chồng tôi tỏ ra coi thường vợ khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi có nên yêu cầu dừng ngay lối sống buông thả, thực dụng dưới danh nghĩa làm ăn? Nếu như chồng không dừng lại và tiếp tục ngoại tình, tôi có nên ly hôn anh ta? Hãy cho tôi lời khuyên!

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đóQua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh taChồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

GĐXH - Không ngờ, chồng ngoại tình còn mang tôi ra đổ lỗi vì một chuyện xảy ra trong quá khứ.

Chồng bỏ đi biền biệt mấy năm, vừa trở về đã đưa ra lời đề nghị khiến tôi suy sụpChồng bỏ đi biền biệt mấy năm, vừa trở về đã đưa ra lời đề nghị khiến tôi suy sụp

GĐXH - Nghe chồng nói xong, tôi sụp đổ trước sự thật phũ phàng.

Câu chuyện ly hôn.




Tranghuyen@...
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.