Ngày ra mắt, thái độ của bạn trai khiến cả nhà ngao ngán bắt tôi chia tay

| Tâm sự

Thái độ giận dỗi của bạn trai làm tôi mất mặt với mọi người. Cả nhà lắc đầu ngao ngán trước cách hành xử không có phép tắc của Cường.

Trước khi đến với tôi, Cường yêu sâu đậm 1 cô gái khác nhưng tình duyên của 2 người trắc trở không thể đến được với nhau. Bạn gái đi lấy chồng, anh ấy rất đau khổ và tôi luôn ở bên động viên an ủi.

Bây giờ, Cường là bạn trai tôi nhưng anh vẫn còn nhớ thương người cũ, chưa thật lòng, thật tâm với tôi. Vì quá si tình, tôi chấp nhận tất cả, với mong muốn "nước chảy đá mòn", tôi cứ đối xử tốt và yêu hết lòng, sẽ có ngày thu phục được trái tim của anh.

Suốt 1 năm ở bên bạn trai, tôi không cảm nhận được tình yêu của anh ấy dành cho tôi. Mỗi lần Cường giận dỗi, tôi toàn phải làm hòa dỗ dành trước. Ngày sinh nhật của anh, tôi đứng ra tổ chức hoành tráng, thế mà ngày sinh của tôi, anh không được 1 lời chúc.

Vào ngày lễ tình yêu, mấy cô bạn thân của tôi được tặng quà lớn. Còn tôi nhắc khéo Cường tặng quà, anh cau mày khó chịu nói tôi có vẻ ham vật chất thật. Nhiều lúc, tôi tự đặt câu hỏi, không biết anh ấy yêu mình không nữa.

2 tuần trước, vợ chồng anh tôi ở xa về, muốn tôi đưa bạn trai về ra mắt. Trong bữa ăn, Cường liên tục rót rượu mời bố và anh tôi uống. Tửu lượng của anh tôi thấp và muốn giữ sức khỏe cho bố nên anh nói: "Uống ít thôi, ăn đi cho khỏe".

Câu nói nhẹ nhàng đơn giản là vậy, thế mà Cường nóng mặt bỏ cốc rượu xuống mâm và đứng dậy ra về, không chào ai lời nào. Phản ứng của bạn trai khiến cả nhà tôi lắc đầu ngao ngán và khuyên tôi bỏ.

Chị dâu bảo anh vợ tương lai góp ý 1 chút xíu đã giận dỗi bỏ về, thái độ thế là không chấp nhận được. Chưa cưới mà coi nhà bạn gái chẳng ra gì, sau này cưới về còn tệ đến mức nào.

Bố mẹ và anh trai đều khuyên tôi bỏ Cường, tìm người khác mà yêu. Nếu tôi quyết tâm cưới, trước sau cũng ly hôn thôi. Người phụ nữ mà đi lấy chồng 1 lần thì giá trị giảm đi rất nhiều. Tôi nên suy nghĩ thật kỹ, đừng để sau này phải hối hận.

Hơn 1 tuần nay, Cường không gọi điện, còn tôi nhớ anh ấy quay quắt. Tôi biết anh là người đàn ông tốt, chẳng qua anh chưa yêu nhiều nên mới lạnh lùng với tôi thế. Theo mọi người, tôi phải làm gì bây giờ?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.