Con riêng của bạn trai đề nghị một việc khiến tôi bối rối

| Tâm sự

Nhìn con riêng của Trí rất đáng thương, tôi hứa sau này sẽ cho con cuộc sống hạnh phúc. Vậy mà, con lại không cần và đẩy tôi ra.

Nhờ người quen mà tôi và Trí gặp nhau, lúc đầu tôi rất buồn khi biết anh đã qua một lần đò và có đứa con gái. Nhưng nghe người mai mối nói, anh ấy là người đàn ông tốt và thu nhập khá cao. Tuy có gia đình nhưng anh ấy còn tốt hơn rất nhiều người đàn ông khác từng đến tán tỉnh tôi.

Sau vài lần tiếp xúc với Trí, tôi thấy nói chuyện rất hợp nhau, anh khá tâm lý và biết cách đối nhân xử thế. Một người đàn ông tốt thế, sao lại bị vợ bỏ, điều mà tôi luôn muốn hỏi anh ấy.

Khi Trí tỏ tình, tôi hỏi anh về lý do tại sao lại chia tay vợ. Anh bị vợ bỏ, lý do là anh dành quá nhiều thời gian cho bạn bè, không quan tâm đến vợ con. Ngày đó, anh coi trọng bạn bè lắm, ai rủ đi nhậu cũng đi, không biết từ chối ai. Có những lần vợ bệnh, thay vì ở bên chăm sóc vợ con, anh lại đi nhậu với bạn thâu đêm.

Nhiều lần vợ khuyên can, cảnh báo sẽ chia tay nếu Trí không thay đổi nhưng anh cho là chị ấy không dám. Bởi vì lương anh cao hơn chị, anh đẹp trai, hoàn hảo hơn chị, sao dám buông chồng cho người khác.

Nhưng Trí đã nhầm, "con giun xéo lắm cũng quằn", khi chị đủ bản lĩnh vượt qua tất cả cũng là lúc chị chán chồng và muốn ly hôn. Ngày chị đưa đơn ly hôn, Trí rất tức giận, suy sụp nhưng tính sĩ diện cao, không cho phép anh được thỏa hiệp. Sau khi ly hôn, anh chỉ chuyên tâm vào công việc và rất ít khi đi nhậu với bạn.

Ngày hôm kia, Trí đón con gái về nhà chơi, nhìn con bé rất đáng yêu và quấn quýt với bố mà tôi thấy thương. Khi hai cô cháu ngồi nói chuyện, tôi ôm ấp con vào lòng và hứa sẽ mang hạnh phúc cho con. Nhưng con bé bất ngờ đẩy tôi ra và cầu xin tôi hàn gắn gia đình giúp. Con kể từ khi biết bố có bạn gái mới, mẹ rất buồn và hay gắt gỏng. Thực ra mẹ còn yêu bố rất nhiều nhưng không dám nói ra.

Những lời con của chồng tương lai nói làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Cả anh Trí và vợ cũ còn nặng tình với nhau, hai người thường xuyên qua lại vì con gái. Tôi sợ nếu lấy Trí sẽ không có hạnh phúc. Theo mọi người, tôi có nên tiếp tục yêu Trí không?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.