Đêm tân hôn, thấy chồng hì hục hồi lâu, tôi bật điện lên thì chạm phải ánh mắt lúng túng và đầy lo sợ của anh
Tâm sựChồng tôi nói xin lỗi rồi chạy vào nhà vệ sinh. Phải một lúc sau anh mới lững thững bước ra, trông mệt mỏi vô cùng.
Trước mặt bạn thân, tôi xấu hổ vô cùng, cảm giác chẳng khác gì vừa bị đánh ghen.
Chồng tôi nói xin lỗi rồi chạy vào nhà vệ sinh. Phải một lúc sau anh mới lững thững bước ra, trông mệt mỏi vô cùng.
Vừa bước xuống xe, tôi sửng sốt nhận ra người đó chính là chồng cũ của mình.
Khi cánh cửa mở ra tôi không thể tin nổi vào mắt mình và bị sốc đến nỗi đánh rơi bó hoa hồng, còn Hoài thì kinh ngạc hơn cả tôi.
Đứng giữa mẹ và bọn trẻ, tôi thật không biết chọn bên nào cho phải!
Nhìn nét mặt của chị gái, cả nhà tôi đều bàng hoàng vì quá sốc.
Lần đầu tiên đến thăm nơi ở của Hồng tôi rất bất ngờ, một căn hộ chung cư sang trọng, chỉ những cô chiêu cậu ấm mới có thể sở hữu được.
Lệ mở cánh cửa tủ, rồi cứ đứng thế khóc nức nở. Tôi không dám bước vào hỏi, vì chẳng biết phải an ủi vợ thế nào.
Không phải áo vest đĩnh đạc mà anh vẫn mặc, thứ khoác trên người anh lại là một bộ đồ bảo hộ lao động.
Tôi không thể nào tin nổi khi nhìn người đàn bà đang đứng trước mặt mình.
Cho rằng con trai chưa vợ có suy nghĩ bồng bột nên vợ chồng tôi chẳng để tâm, thế nhưng khi nhìn thấy những gì diễn ra trên giường thì tôi đã hiểu tại sao con không muốn có em bé.
Tôi sững người vì hành động ga lăng của anh ta, đồng thời trong lòng nảy sinh sự cảnh giác.
Tôi bàng hoàng phát hiện nhật ký bí mật trong điện thoại của chồng. Bao lâu nay, tôi chỉ là kẻ thay thế cho người khác.
Cứ ngỡ mẹ sẽ rất mong chờ có dâu mới trong nhà, nào ngờ ngày đưa bạn gái về ra mắt thì tôi mới hiểu được con người của mẹ mình.
Mới 1 tuần đứa trẻ ở lại đã thế, nếu chung sống lâu dài thì mọi chuyện sẽ thành ra thế nào?
Năng lực và cả tác phong làm việc, em đều có thừa. Vậy mà hai tháng qua, em bị cấp dưới xa lánh, cô lập.
Tôi đã ly hôn một lần và hiện vợ tôi lại muốn ly hôn với tôi. Có lẽ nào, trong mọi chuyện, tôi luôn là người sai.