Bạn trai chì chiết vì tôi từng phá thai
Tâm sựBạn trai cãi nhau tay đôi với tôi ở tiệm chụp ảnh cưới, kể tội tôi từng phá thai trước bàn dân thiên hạ.
Chồng chẳng đoái hoài gì tới con nhỏ mới 8 tháng tuổi mà chỉ mải tiệc tùng với công ty.
Bạn trai cãi nhau tay đôi với tôi ở tiệm chụp ảnh cưới, kể tội tôi từng phá thai trước bàn dân thiên hạ.
Bố gặp riêng tôi khuyên nhủ: "Con xem bảo ban lại vợ chứ cứ để thế không ổn", tôi chỉ biết ngậm ngùi: "Muốn thay đổi chắc con chỉ có nước bỏ vợ chứ bảo mãi vợ không nghe bố ạ".
"Anh ấy khen em xinh, khen em có cơ thể đẹp, anh ấy nói yêu tất cả, yêu nhất là sự ngây thơ, trong sáng của em. Lúc ấy, em dù biết anh đã có gia đình, nhưng lại thấy thương anh vì sống bên người vợ không mang lại cho anh hạnh phúc..."
Chồng nợ nần, ép tôi trả. Nếu tôi không làm được, anh sẽ đuổi tôi về nhà ngoại.
5 năm chưa sinh được con, mẹ chồng muốn tôi ly hôn để anh dễ bề đến với người khác...
Tôi ly hôn đã 6 năm nhưng chưa ngày nào được yên vì lời nhiếc móc, miệt thị từ cha. Ông còn mong tôi chết, muốn con tôi không nơi nương tựa.
Tôi muốn mang bầu vào năm nay, sinh con năm 2021 nhưng ngại người khác dị nghị gia đình mình.
Ngân và Hà cùng lúc thông báo rằng tôi đã làm cha, khiến tôi lâm vào cảnh khó xử.
Vợ chồng em ở riêng nhưng gần nhà bố mẹ chồng chỉ mấy bước chân. Người ta nói, gần bố mẹ thì được nhờ, đằng này chỉ càng thêm tủi.
Mỗi tháng, anh ngủ ở nhà vợ cũ một đêm, vì con anh muốn như vậy chứ không phải vì anh muốn...
Chồng nói sống với tôi anh bị kìm kẹp, không được làm những điều anh muốn và được sống đúng với con người mình…
Vợ tôi luôn miệng nói, 9 năm qua, cô ấy chưa từng tơ tưởng đến bất cứ ai ngoài tôi. Thế nhưng, một bí mật đã phơi bày khiến tim tôi đau đớn.
Gần đây, một người mẹ đã gây ra một cuộc tranh luận trên mạng sau khi tiết lộ rằng cô ấy đã yêu cầu chồng mình cứu mạng thay vì đứa con của họ nếu có gì đó không ổn trong quá trình sinh nở.
Chồng tôi chẳng biết làm gì, tới việc cầm chổi quét nhà cũng làm không xong, thường xuyên bị bắt nạt ở cơ quan.
Thời điểm ấy sếp của tôi ở công ty bắt đầu nghi ngờ. Cho đến một hôm, anh hỏi thẳng: “Linh, em có bầu phải không”.
Chồng tôi mới 35 tuổi nhưng đã rất giảm sút phong độ trong chuyện gối chăn. Tần suất yêu đương của chúng tôi rất thưa thớt, năm thì mười họa, đã thế chất lượng của mỗi cuộc giao ban đều rất tệ, kiểu chưa đến chợ đã tiêu hết tiền.