Có nên giải thoát cho chồng khi anh không thể quên chuyện tôi ngoại tình?
Tâm sựGiadinhNet - Tôi có sai lầm lớn trong đời là đã không làm chủ bản thân khiến rơi vào vòng tay người khác trong thời gian chồng đi công tác 3 tháng.
GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.
GiadinhNet - Tôi có sai lầm lớn trong đời là đã không làm chủ bản thân khiến rơi vào vòng tay người khác trong thời gian chồng đi công tác 3 tháng.
Vì muốn tiết kiệm nhiều hơn cho tương lai nên tôi đã bảo vợ mỗi tháng sẽ đưa rút xuống còn 3 triệu, cô ấy chịu khó tính toán cẩn thận thì vẫn đủ.
Đang chặt dở thì nghe thấy tiếng cười nói ngoài phòng khách, đoán biết là khách của chồng đã tới rồi. Tôi nhanh tay chặt cho xong còn bưng mâm lên, vậy nhưng vừa vung con dao sắc lên thì một giọng nói lọt vào tai khiến tôi run rẩy chệch tay.
Biết tôi có ý định sang vay tiền, nhà chồng của chị gái chẳng nể tình, đuổi thẳng tôi ra đường.
Phản ứng của chị dâu với vị khách không mời khiến tôi sốc toàn tập.
Tôi hốt hoảng hỏi mẹ chồng làm sao, có chuyện gì hãy kể cho con cái nghe, chúng tôi sẽ giúp bà giải quyết. Ai ngờ mẹ chồng im lặng một lúc lâu rồi tiết lộ một bí mật khiến tôi ngơ ngẩn chết lặng.
GiadinhNet - Gần 3 năm trước, vợ chồng tôi có để ra một khoản kha khá, gần một tỷ đồng. Chúng tôi vừa định đầu tư thì chị chồng đến hỏi vay để xây nhà vì anh chị không có nhà ở, phải ở nhờ nhà bố mẹ vợ, tức nhà mẹ chồng tôi.
Mới 4h sáng, đồng hồ reo inh ỏi rồi vợ tôi "biến mất" một cách thần kì.
Người chồng đã chẳng thể ngờ được lý do giải thích cho sự vắng mặt của vợ suốt những ngày mình nằm viện lại là như vậy.
Kể từ ngày có mẹ chồng, tôi ít khi phải đụng vào việc nhà. Cứ nghĩ mẹ con sẽ sống vui vẻ như vậy, nào ngờ đêm ấy, tôi giật mình khi bước chân vào phòng bà.
Hai năm trước, vợ chồng tôi đã dồn hết tiền cho chú út vay xây nhà. Mới đây, chú lại nhắn tin bảo chồng tôi cho mượn sổ đỏ khiến tôi rất bức xúc.
Những ngày tôi đau đớn vì tai nạn, chồng không ở bên động viên, chăm sóc lại còn muốn tôi về bên ngoại để anh không vất vả.
Đang bụng mang dạ chửa, tôi tức cô em chồng lắm nhưng cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
GiadinhNet - Tôi năm nay 28 tuổi và chuẩn bị kết hôn với bạn trai 30 tuổi. Chúng tôi có 2 năm tìm hiểu và tôi nghĩ đến thời điểm mình cần phải quyết định chứ không để lâu hơn nữa.
Cứ nghĩ anh sẽ giải thích hoặc ít nhất có uẩn khúc trong câu chuyện này. Đằng này anh vẫn bình thản.
Tôi choáng váng khi đọc được dòng đối thoại của chồng với người đồng nghiệp. Không ngờ suốt 7 năm nay chồng tôi lại đóng kịch giỏi đến vậy.
GiadinhNet – Chỉ vì sự tiết kiệm thái quá của anh mà gây nên những ức chế, vợ chồng giờ cũng khó nói chuyện. Tôi cảm thấy vợ chồng đã quá “lệch pha” nên giờ thấy rất chán và muốn thoát ra khỏi ông chồng "vắt cổ chày ra nước".
Đối với tôi mà nói, lấy được người đàn ông mình yêu thương, có công việc tốt thu nhập ổn lại có cuộc sống khá thoải mái, vậy là hơn người.
Bọn em yêu nhau tháng 10 tới là sẽ được 1 năm, kỷ niệm ngày vui còn chưa tới mà em đã vấp phải chuyện đau đầu, có thể ảnh hưởng lớn đến tình yêu của hai đứa.
GiadinhNet - Cha tôi ngoại tình, đó là sự thật không thể chối bỏ. Tôi đã tha thứ cho cha, nhưng đó là sự tha thứ trong lời nói. Còn trong lòng, tôi mãi chẳng quên.
Tôi thực sự rất sốc về cách hành xử của gia đình chị dâu.
Bây giờ tôi phải làm gì để níu giữ hạnh phúc gia đình đây?
Khi mẹ chồng về thấy bát đũa bẩn của nhà còn nguyên, bà mắng tôi lười nhác, thu dọn hết đồ ăn dù tôi chưa kịp ăn vì chăm con.
Cỗ bàn ở quê lúc nào cũng tới tay tôi vì cái mác dâu trưởng và mọi người ở quê chồng đều ngăn cản chồng tôi giúp vợ làm việc nhà.
Bố mẹ ruột hay gây gổ từ khi tôi đi lấy chồng, tranh cãi từ việc ăn uống tới chuyện đổ rác, khiến tôi mệt mỏi.
Chúng tôi đã kết hôn được 15 năm rồi, có hai con đủ nếp đủ tẻ. Nhiều năm qua cuộc sống vợ chồng ở mức bình thường, không mặn nồng nhưng cũng không có cãi cọ, cả hai đều hết lòng chăm lo cho các con.
Cô gái trẻ không ngờ bạn trai lịch thiệp người ngoại quốc lại làm trò bỉ ổi, quay video clip cô chat sex cùng anh ta khi chưa được sự đồng ý của cô rồi tung lên một trang web đen.
Đang có một gia đình hạnh phúc nhưng tôi lại không biết trân trọng, cứ chạy theo chút vui vẻ ngoài hôn nhân để rồi mất tất cả.