Nhà tôi lao đao vì mẹ phải nhịn nhục chị dâu, bố thì oằn mình gánh nợ mua nhà cho vợ chồng họ!

| Tâm sự

Mỗi lần mẹ tôi muốn bế cháu thì gần như phải xin phép con dâu. Bà nói gì, làm gì cũng cẩn thận lấy lòng con dâu, chỉ sợ chị ấy phật ý.

Nhìn bố mẹ hiện tại khổ sở vì vợ chồng anh trai mà tôi thấy ấm ức và căm tức thay cho ông bà. Ở chung được nửa năm, chị dâu hành mẹ chồng đủ kiểu. Cơm nước, việc nhà, dọn dẹp đều một mình mẹ tôi làm hết. Chị ấy hết giờ làm về nhà ôm con ngồi chơi, trong khi đó cháu cũng 3 tuổi rồi chứ đâu còn bế ngửa!

Chẳng những thế còn ăn nói khó nghe với mẹ chồng, bà yêu thương chăm cháu thì chị ấy khó chịu gắt gỏng. Mỗi lần mẹ muốn bế cháu thì gần như phải xin chị ấy. Bà nói gì, làm gì cũng cẩn thận lấy lòng con dâu, chỉ sợ chị ấy phật ý.

Ở chung được nửa năm, chị dâu nằng nặc đòi ra ở riêng. Bố mẹ tôi lại hết hơi vay mượn để mua nhà cho vợ chồng con trai. Hiện tại bố vẫn phải đi làm còng lưng trả nợ giúp họ.

Tất cả những điều vô lý quá đáng mà bố mẹ tôi phải chịu chung quy cũng bởi một lý do. Khi trước anh trai yêu chị dâu nhưng ông bà kiên quyết phản đối. Họ cãi lời gia đình tự ý kết hôn, sống chung với nhau bên ngoài, rồi sinh được một đứa con trai.

Nhà tôi lao đao vì mẹ phải nhịn nhục chị dâu, bố thì oằn mình gánh nợ mua nhà cho vợ chồng họ! - Ảnh 1.
Tôi nghĩ mà xót cho bố mẹ và cũng trách anh trai quá! (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi đến chơi thấy thằng bé giống hệt anh tôi hồi nhỏ thì quý lắm. Bà bảo anh chị về nhà sống nhưng chị dâu kiên quyết từ chối. Dùng dằng thuyết phục mãi, cuối cùng chị ấy cũng đồng ý. Nhưng khi về chung sống, chị ấy "nắm được thóp" của bố mẹ chồng là quý cháu nên làm mình làm mẩy để trả đũa mối uất hận lúc trước.

Chuyện mua nhà, chị dâu đánh tiếng là có nhà riêng thì cháu sẽ được sống thoải mái. Còn ám chỉ nếu ông bà mua nhà thì mới cho tới thăm cháu thoải mái.

Tôi khuyên bố mẹ không việc gì phải vậy, càng nhường nhịn thì chị dâu càng được đà lấn tới. Song bố mẹ tôi không nghe vì thương cháu, thằng bé chính là cháu đích tôn của ông bà. Tôi nghĩ mà xót cho bố mẹ và cũng trách anh trai không biết dạy bảo vợ. Tôi có nên gặp trực tiếp anh trai nói chuyện thẳng thắn về vấn đề này hay không?

Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.