Ra tòa, câu nói của chồng với con gái khiến tôi đau thắt lòng nhưng vẫn kiên quyết buông tay
Tâm sựTôi không thể nào sống chung với chồng được nữa.
Ra khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng, chỉ có 2 đứa con là “tài sản” lớn nhất, chồng không trợ cấp cho con bởi anh ta nghĩ rằng chị sẽ không thể sống nổi và lại quay về với anh. Anh đâu biết, khi bị chồng đẩy vào đường cùng thì bản năng sinh tồn của người làm mẹ như chị càng mạnh.
Tôi không thể nào sống chung với chồng được nữa.
GiadinhNet - Nuôi dạy một đứa trẻ thành công là cả một quá trình, trong đó vai trò của người mẹ đặc biệt quan trọng.
Tôi mông lung lắm khi anh nói hay nghĩ về người cũ, hy vọng tương lai sẽ xóa đi những kỷ niệm trước kia.
Trong lúc Hoài đau khổ, hối hận nhất thì cô lại biết được 1 sự thật không thể tin nổi.
Tôi đau đớn khi vợ nhắc về việc chúng tôi vay bố mẹ cô ấy, dùng để chữa bệnh cho mẹ tôi vào năm nào đó tôi không rõ.
Đọc được tin nhắn “động trời” của chồng, trước khi ly hôn vợ liền cho chồng biết thế nào là "lễ độ"
Tôi biết chuyện mà không kìm được cảm xúc, muốn ly dị ngay nhưng rồi suy nghĩ lại còn con cái nữa.
Có 4 con trai nhỏ, người mẹ Mỹ hay phải la hét để con chịu nghe lời, cho tới khi nhận ra cách này chỉ làm tổn thương cả mẹ và con.
Thời gian gần đây Hùng đang đau đầu vì những cuộc điện thoại nặc danh tới tấp khiến anh xoay xở không kịp. Nhiều lúc, anh chỉ muốn khóa máy, tháo sim nhưng vì công việc, anh vẫn buộc phải để nên càng khổ sở…
Em tôi bảo: "Vợ em lười quá". Nó tưởng sẽ nhận được sự đồng tình từ tôi, nhưng không...
Chưa lấy nhau mà tôi đã quá thân thiết với mẹ người yêu để rồi đã mắc phải một sai lầm chết người.
Anh cho rằng tôi là kiểu đàn bà ham hố, tham lam, bảo tôi hãy ly dị, còn anh không có kiểu làm nọ kia để tôi hạnh phúc.
Ngày Quyên nhận lời cầu hôn của anh, cô còn tặc lưỡi nghĩ: "Cưới mau kẻo ế".
Góp ý nhiều lần, nhưng chồng không thay đổi, mỗi khi ân ái, anh chỉ biết mỗi bản thân mình mà không quan tâm đến cảm xúc của tôi,...
Anh cho rằng đàn ông có quyền ra ngoài và quan hệ lăng nhăng với những người đàn bà khác,...
Giang cười nhạt rồi đưa tay tháo nhẫn cưới vứt về phía chồng và cũng không quên “tặng” một câu mỉa mai kẻ thứ 3.