Ghé nhà chị họ ngủ nhờ 1 đêm, tôi chết lặng khi thấy đôi giày quen trước cửa
Tâm sựĐứng trước căn hộ của chị họ, tôi sững sờ khi nhìn thấy đôi giày nam để ngoài cửa…
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Đứng trước căn hộ của chị họ, tôi sững sờ khi nhìn thấy đôi giày nam để ngoài cửa…
Người sai trong chuyện này là tôi hay chồng đây?
1 giờ sáng, vợ tôi vẫn lọ mọ dọn nhà, khử trùng bình sữa, chuẩn bị đồ ăn ngày hôm sau, bỏ mặc tôi nằm ngủ một mình.
Anh nói hàng tháng sẽ đưa cho tôi 70 triệu đồng tiền lãi nhưng chỉ đưa vài tháng rồi chấm dứt.
Chồng qua lại với phụ nữ khác sau khi tôi sinh xong con thứ nhất và trong lúc tôi mang bầu con thứ hai.
Tôi chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của những người phụ nữ đã ở nhà chăm con, xin tiền chồng mà cứ thích lên mặt dạy đời thiên hạ như chị dâu tôi.
Sau đó, khi Thu khuất bóng dưới bếp, trong sự ngỡ ngàng của tôi, mẹ em đã ghé vào tôi thì thầm 1 câu khiến tôi trợn trừng kinh hãi...
Đêm hôm khuya khoắt tôi bỗng bị đánh thức vì những tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Bởi nửa đêm tĩnh lặng nên vợ chồng tôi đều nghe rất rõ. Chồng tôi dậy bật điện, ra mở cửa thì chẳng thấy ai ngoài đó.
Chồng sắp cưới muốn hoãn đám cưới vì người yêu cũ của anh ấy dọa, nếu anh lấy tôi, cô ta sẽ tự vẫn trong ngày cưới của chúng tôi.
Vợ chồng tôi đã ở chung với bố mẹ được 4 năm, không khí nhà chồng và nàng dâu có những lúc ngột ngạt, nhất là từ khi chúng tôi sinh con, có nhiều bất đồng giữa hai thế hệ về cách chăm trẻ.
Hơn 10 năm sống với vợ, tôi hiểu cuộc sống với cô ấy như một sàn diễn, lúc nào cũng phải gồng mình để làm tròn vai...
Vợ không đẹp bằng người cũ của tôi, nhưng tôi cưới vì yêu, còn mọi người xung quanh lại nghĩ tôi đến với cô ấy vì tiền...
Dù đã có gia đình và biết tôi cũng đang hạnh phúc với chồng con, nhưng đồng nghiệp vẫn tiếp tục theo đuổi...
Tôi lây bệnh sùi mào gà từ bạn trai cũ nhưng giấu chồng sắp cưới vì sợ anh rời bỏ tôi.
Xen vào cuộc sống gia đình tôi, nhưng tiểu tam lại lên mặt thách thức khi tôi yêu cầu chấm dứt quan hệ...
Vì lương thấp và rảnh rỗi hơn vợ, chồng tôi xung phong đưa đón con, chợ búa, nấu nướng và làm các việc nhà. Tôi về nhà chỉ việc tắm gội, ăn uống và nghỉ ngơi.
Mãi rồi anh bảo, anh mất hết cảm xúc với tôi từ hôm tôi mặc áo cộc tay, vô tình giơ tay lên và để lộ vùng nách rậm rạp.
Dù tôi chịu cảnh bị anh chồng đánh, mẹ chồng khinh rẻ, chồng vẫn muốn tôi bớt sân si, sống chung với những người đó.
Trong hai năm yêu nhau, bực bội khổ sở không ít chỉ vì tôi thì xinh gái còn anh rất xấu trai.
Những người đàn ông đã có vợ và bạn gái nhưng vẫn 'thả thính' tôi mỗi ngày.
Bạn trai hơn tôi 14 tuổi, mặt nhiều mụn, rỗ nhưng đối xử với tôi chân thành. Tuy nhiên, chuyện tình của chúng tôi bị bố mẹ tôi phản đối.
Như một thứ nghiệp chướng ở đời, tôi đang dính vào một mối tình ngang trái. Anh không có gì ưu tú, chỉ là người đàn ông bình thường, đã có vợ và ba con. Thứ anh làm tôi mê muội có lẽ chính là sự dịu dàng. Mỗi lời anh nói, mỗi việc anh làm đều khiến tôi cảm kích.
Tôi gần 40 tuổi, có một thân hình đẹp cân đối, khoẻ mạnh vì thường xuyên tập luyện. Tôi mang vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, thần thái lúc nào cũng rạng ngời, tươi phơi phới, mỗi tội chưa có người yêu.
Tình yêu khiến người ta trở nên ngông cuồng và ngu xuẩn. Vì quá mê anh, tôi ngộ nhận những cử chỉ lịch sự, ánh mắt ấm áp, nụ cười tươi vui của anh, nghĩ anh cũng thích mình nên đã đánh bạo bày tỏ.
Thế nhưng mới đây, mẹ chồng tôi gợi ý là để bà ra… ở riêng trong căn nhà cấp 4 cách đây 7 km mà chúng tôi đang cho thuê. Bà nói ở chung, bà không thấy thoải mái khi con cái vất vả mà không giúp được, còn nếu giúp thì bà không đủ sức.
Chồng luôn kiếm chuyện gây sự, so sánh tôi không kiếm tiền giỏi bằng anh ta.
Những năm đầu tiên, cuộc sống vợ chồng diễn ra bình thường không có gì đáng phàn nàn. Nhưng ba năm trở lại đây anh ấy bị yếu sinh lý và giờ thì gần như bất lực hoàn toàn. Tôi đã hết sức thông cảm, động viên, chồng tôi cũng cố gắng điều trị nhưng tình hình không thể khá lên được.
Biết là về ra mắt sẽ không thiếu những màn bi hài bất đắc dĩ, nhưng mà cũng đâu đến mức người yêu tôi lại sợ đến vậy?