Gặp vợ nhân tình, tôi sực tỉnh, gửi trả lại 5 tỷ rồi ôm bụng bầu bỏ đi
Tâm sựTôi đã xin số tài khoản của vợ người tình rồi lặng lẽ chuyển cho chị 5 tỷ. Tôi không xứng có được số tiền ấy, một đứa con đối với tôi đã là sự bù đắp.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Tôi đã xin số tài khoản của vợ người tình rồi lặng lẽ chuyển cho chị 5 tỷ. Tôi không xứng có được số tiền ấy, một đứa con đối với tôi đã là sự bù đắp.
Tôi đã có một chuyến du lịch sang chảnh, mang niềm vui đến cho vợ và con. Nhưng cũng chuyến đi đó, tôi đã để lỡ một khoảnh khắc mà cả cuộc đời này, tôi không thể lấy lại được.
"Chuyện không đến nỗi khó xử nếu tôi không về lại nhà cũ lấy nốt đồ đạc sau khi ly hôn. Giữa tôi và chồng cũ đã xảy ra chuyện bất ngờ, chúng tôi không hiểu sao vẫn lao vào nhau hôm ấy..."
Sau lần bắt gặp nhau ở khách sạn, mỗi người đều đi với nhân tình, hạnh phúc của gia đình tôi thực sự tan vỡ.
Ở khách sạn, em như một vũ nữ chuyên nghiệp. Ở chỗ làm, em thùy mị, biết lắng nghe và làm việc chăm chỉ. Tôi muốn chấm dứt với em để toàn tâm với gia đình mà sao khó quá.
Tôi lặng người, cố tìm lý do bào chữa cho mẹ nhưng vẫn không sao chấp nhận được.
Năm nay tôi 30 tuổi, kết hôn được 3 năm và đã có một bé trai gần 2 tuổi. Cuộc sống hôn nhân của tôi rất êm đềm hạnh phúc cho đến khi xảy ra biến cố.
Trong chuyến công tác kéo dài 3 ngày, chồng đã qua đêm với nữ đồng nghiệp, cũng là nhân viên của anh...
Không chỉ ngoại tình với đồng nghiệp, vợ còn thách thức tôi ly hôn để cô ấy có thể tự do đến với người tình...
Họ vẫn gặp lại nhau thường xuyên, nhưng luôn miệng khẳng định chỉ là bạn bè, không có vấn đề gì với nhau...
Vợ chồng cưới nhau 10 năm, mà chồng chỉ về nhà tôi có 2 lần vào dịp Tết, còn lại anh toàn lấy lý do để không về...
Anh không chỉ chơi cờ bạc, gái gú mà còn thường xuyên đánh đập mẹ con tôi vậy mà tôi vẫn không thể bỏ...
Ly hôn gần 1 năm, anh đã cưới người đàn bà khác, nhưng lại tìm cách ngăn cản tôi lấy chồng với lý do thương con...
Chồng tôi vô tâm với những lời của vợ, tối ngày chỉ biết cắm mặt chơi game hoặc xem video giải trí.
Chồng cờ bạc, thua lỗ, rồi vay nặng lãi rồi bỏ đi. Tôi phải bán cả nhà mà vẫn chưa đủ trả nợ cho anh...
Chồng ngoại tình, muốn ly hôn, nhưng tôi vẫn níu kéo hôn nhân vì không muốn ai thương hại mình...
Chồng đã thay đổi, dành tình yêu cho tôi và các con, nhưng tôi vẫn không quên được chồng đã từng phản bội...
"Chuyện không đến nỗi khó xử nếu tôi không về lại nhà cũ lấy nốt đồ đạc sau khi ly hôn. Giữa tôi và chồng cũ đã xảy ra chuyện bất ngờ, chúng tôi không hiểu sao vẫn lao vào nhau hôm ấy..."
Chồng thích nhậu với hội bạn thân và còn lo cho anh bạn chí cốt hơn cả vợ bầu là tôi.
Việc vợ sử dụng mạng xã hội như thế nào tôi không can thiệp. Nhưng con ốm nhập viện, vợ vẫn chỉ chăm chăm đăng Facebook than vãn thì tôi không chấp nhận được.
Ai cũng nói tôi sung sướng, được chồng nuôi nhưng tôi thấy mình giống chú chim bị nhốt trong lồng, tất cả đều phải phụ thuộc vào chồng.
Chỉ vì thói mua sắm phung phí của vợ mà mà Tết năm ngoái tôi gánh khoản nợ cả trăm triệu đồng. Nghĩ đến Tết mà lòng tôi ngao ngán.
Bố mẹ chồng cho rằng tôi đưa con về thăm ông bà ngoại là trái lẽ thường.
Hàng xóm chê tôi xấu, già nua hơn chồng dù cả hai chúng tôi bằng tuổi.
Bà khó tính, khó chịu với bất kể ai từ mẹ chồng đến chồng con. Bà có khả năng lôi kéo người nào mà bà vô tình gặp mặt vào câu chuyện cuộc đời bi ai của bà.
Mẹ chồng vô tâm từ lúc tôi được gả vào làm dâu và đến khi khó khăn, bà muốn vợ chồng tôi nuôi bà.
Nhiều lần bạn trai hủy hẹn hò với tôi vào phút chót vì sợ mẹ ở nhà một mình buồn.
“Hoặc anh ta yếu sinh lý, hoặc anh ta là gay và chỉ yêu mày để che mắt thế gian thôi, dù là trường hợp nào thì cũng hỏng”, bạn thân tôi nói vậy. Và tuy gạt đi nhưng trong thâm tâm, tôi cảm thấy cô ấy nói đúng.