Tôi đồng ý lấy chồng chỉ vì mẹ chồng dọa… không nấu cơm cho ăn nữa
Tâm sựThỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi, phải chăng kiếp trước mình cứu giúp cho cả nhân loại nên kiếp này mới gặp được mẹ chồng yêu thương mình vô điều kiện như bây giờ.
Tôi bắt đầu tìm hiểu cách dưỡng da, đắp mặt nạ, tập bụng, thay những bộ đồ cũ kỹ nhàu nát bằng váy đi làm công sở.
Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi, phải chăng kiếp trước mình cứu giúp cho cả nhân loại nên kiếp này mới gặp được mẹ chồng yêu thương mình vô điều kiện như bây giờ.
ang chứng, vật chứng rành rành, Quỳnh đành nức nở rằng cả hai đứa con đều là con của Thạch, rằng em không thể quên tình xưa khi mà Thạch vẫn thường xuyên hẹn hò, gặp gỡ những lúc tôi công tác vắng nhà.
Tôi trách vợ lúc nào cũng nghĩ đến tiền, cho mẹ mượn chứ mẹ có lấy đâu, thế mà vợ sừng sộ lên, chửi tôi vô dụng.
Vì tức tôi mà anh bỏ đi khi tôi vừa phải trông thợ xây nhà, vừa chăm hai con nhỏ, xây xong anh lại về ở.
Hủy cưới có thể do nhiều lý do, nhưng lý do của câu chuyện này chắc có lẽ chỉ là 1-0-2 trên đời.
Tôi đi làm về giữa trưa, mở cửa ra thấy 6,7 người nằm la liệt mà cơn tức giận dồn lên tận não…
Không may chúng tôi chia tay vì tôi phát hiện anh ngoại tình thì con cái lại mỗi đứa một nơi, khổ thân chúng.
Phải chăng chị chồng đã có tình ý với cậu bạn tôi nên mới hành động khó hiểu như vậy?
Cầm kết quả khám trên tay, đọc những dòng chữ viết trên đấy mà nước mắt tôi cứ thế tuôn. Lâu nay tôi chỉ nghĩ đơn giản là 2 vợ chồng hiếm muộn chứ không hề nghĩ rằng, mình bị vô sinh.
Tôi từng lên án kẻ thứ 3 một cách mạnh mẽ. Nào ngờ có ngày tôi bị biến thành kẻ thứ 3 mà không hề hay biết.
Sáng sớm hôm sau, vừa dọn dẹp xong đồ đạc, thay quần áo, anh đưa ra trước mặt tôi một tờ giấy dài tới vài trang đánh máy. Vừa mới đọc hết tờ đầu tiên, đầu óc tôi choáng váng. Tôi không thể nào hiểu nổi, đây gọi là vợ chồng, gọi là hôn nhân ư?
Yêu nhau gần 1 năm trời, tôi chiều chuộng, cung phụng nàng đủ kiểu. Vậy mà đáp lại, cô ấy vẫn không quên được người cũ.
Nhất là khi chồng tôi nói anh muốn bù đắp 3 năm yêu nhau cho người yêu cũ nên mới tặng món quà đó.
Mẹ chồng tôi giận, không nói chuyện với tôi mấy ngày liền. Mấy hôm nay tôi suy nghĩ nhiều quá. Không biết tôi có nên nghỉ việc hoặc xin chuyển việc chỗ khác để làm vừa lòng mẹ chồng hay không.
Người bệnh cùng phòng ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lạ thường. Tôi tủi thân quá, trên đường về cứ khóc suốt.
Anh Thành (Hà Nội) đã "đổ" khi bị người cũ nhắn tin tấn công suốt 4 tháng và quyết ly hôn vợ để tự do yêu đương.