Bố mẹ ly hôn rồi kiện tụng nhau suốt khiến tôi không dám lấy chồng
Tâm sựBố mẹ yêu tận 10 năm mới cưới mà còn bỏ nhau, kéo theo đủ thứ hệ lụy.
GĐXH – Suốt 2 năm qua, tôi hết lòng chăm cháu, yêu thương cháu nhưng nghe bà thông gia nói vậy, tôi thấy buồn, tủi thân quá.
Bố mẹ yêu tận 10 năm mới cưới mà còn bỏ nhau, kéo theo đủ thứ hệ lụy.
Thử hỏi có bà mẹ vô trách nhiệm nào như vợ tôi không, con cái không chăm mà lo đi chơi.
Bố tôi rất hài lòng về con rể, gặp ai cũng nức nở khen con gái tốt số, lấy được chồng hiền lành, tử tế.
Tôi run rẩy lật giở từng trang nhật ký mẹ giấu kín trong góc tủ. Hóa ra mẹ tôi đã...
Đọc xong tờ di chúc, cả nhà chồng tôi đều bật khóc.
Tôi vui mừng gọi về thông báo với mẹ chồng, cứ tưởng bà sẽ mừng cho chúng tôi, nhưng bà quát luôn trong điện thoại.
Anh đã chấm dứt với tình cũ nhưng tôi thấy chênh vênh lắm, có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không?
Thử hỏi có bà mẹ vô trách nhiệm nào như vợ tôi không, con cái không chăm mà lo đi chơi.
Tôi năm nay mới ngoài ba mươi tuổi, vợ tôi thua tôi 6 tuổi. Bản thân tôi tự nhận mình là người đàn ông khá phóng khoáng và hiện đại, kể cả trong chuyện tình cảm. Từ ngày yêu và cưới vợ, tôi chưa từng bao giờ dò hỏi về quá khứ của cô ấy, dù tôi biết trước tôi vợ tôi đã yêu sâu sác một người và khi làm vợ tôi cô ấy không còn trong trắng nữa.
Chồng tôi thấy việc ngoại tình bị vỡ lở, vội vàng quỳ xuống van xin tôi tha thứ. Anh nói, chính cô thợ trẻ đã giăng bẫy tình để lừa gạt anh…
Em đến tuổi lập gia đình, để lâu nữa sẽ muộn, bố mẹ đã thúc giục cưới một người con trai gần nhà.
Đến cửa nhà anh rồi nhưng tôi không dám đi vào phòng gặp anh vì biết anh không muốn tôi thấy anh trong bộ dạng này.
Anh đã chấm dứt với tình cũ nhưng tôi thấy chênh vênh lắm, có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không?
Thấy các con líu lo kể chuyện trường lớp, tôi phải cố kìm chế để không khóc.
Vợ thú nhận đã lừa dối tôi, mối quan hệ của họ kéo dài 4 tháng, đi nhà nghỉ 5 lần.
Những tháng ngày một mình nuôi con mọn tuy vất vả nhưng tôi luôn cảm tạ trời đất vì lấy được một người chồng như anh. Song chồng đi làm xa rồi mất hút cả năm trời khiến tôi không thể không suy nghĩ.
Tôi toàn tự xử, nghe nói làm việc đó nhiều sẽ không tốt nhưng không thể phản bội vợ để ra ngoài tìm người khác được.
Tỉnh dậy trong căn phòng khách sạn, tôi chết lặng người khi nhìn thấy người đàn ông nằm cạnh mình. Tôi hét lên sợ hãi… Tất cả mọi việc đều là do một tay hắn tạo nên.
Ngay sáng đầu tiên làm dâu, em đã ngủ quên. Mà mẹ chồng em cũng không hề gọi, bà kệ cho em ngủ. Mới mở mắt ra, em cuống cuồng chạy xuống thì cơm canh cho bữa sáng đã xong xuôi…
Hóa ra, người đàn ông mà tôi lựa chọn để ở bên cả cuộc đời này lại có những suy nghĩ như vậy. Anh đến với tôi vì tình yêu hay chỉ là vì chút sĩ diện và cảm giác chính phục?
Mỗi ngày thức dậy tôi quần quật với con và việc nhà; hơn nữa bố mẹ chồng hay góp ý này nọ làm tôi càng chán nản thêm.
Khi vợ về nước chơi thì người kia ra đón ở sân bay, chiều đi chơi, tối đi bar với nhóm bạn rồi qua đêm với nhau.
Tôi hối hận quá, nhiều đêm nước mắt tuôn rơi, không biết cuộc đời này có còn cơ hội sửa lỗi không.
Có lẽ không một ai tin được rằng, là phụ nữ, là mẹ… mà chính tôi cũng không biết đứa con mình từng mang nặng đẻ đau lại không phải của chồng. Nếu không có câu chuyện ngày hôm đó thì suốt đời này tôi vẫn bị gia đình chồng lừa dối.
Anh bảo không thích khi ngủ có người ôm, tôi cũng chắc anh không có ai bên ngoài.
Thỉnh thoảng chồng tôi hay vào nhà kho dọn dẹp. Tôi bận việc nhà, cũng chẳng quan tâm nhiều...
Người thứ nhất là đối tác tôi có cơ hội quen biết qua công việc. Anh là đàn ông đã có gia đình và nói với tôi rằng anh không có ý định rời bỏ vợ con...
Giây phút chạm mặt vợ sếp trong tiệc sinh nhật, tôi thảng thốt, bỏ chạy khỏi đó. Ký ức 10 năm trước cứ thế ùa về...