Anh đòi thỏa thuận tài sản trước khi kết hôn với tôi
Tâm sựGia đình không ủng hộ tôi đến với một người đàn ông quá tính toán, rõ ràng về tiền bạc.
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Gia đình không ủng hộ tôi đến với một người đàn ông quá tính toán, rõ ràng về tiền bạc.
Chồng cho rằng đã kết hôn rồi thì mọi việc nên bình thuờng, đơn giản, đừng quan trọng hóa mọi thứ.
Vợ tôi đã mang đến cho tôi một món quà kỷ niệm ngày cưới đáng nhớ và làm tôi băn khoăn, suy nghĩ mãi.
Đêm nào anh cũng đòi hỏi, tôi không cho là mặt anh buồn, không ngủ, giận dỗi, thấy thế tôi thương nên lại cố chiều chồng.
Anh và cô ấy đã quyết định giữ kín vì sợ tôi biết chuyện sẽ giận.
Tôi không chấp nhận việc ly hôn và yêu cầu anh ta trả số tiền hơn 2 tỉ cho tôi. Nhưng sau lần đó, anh ta đã ôm luôn hơn 2 tỉ của tôi cao chạy xa bay cùng người tình...
Ngoài kia, đêm tối bao trùm, trời càng về khuya càng trở nên lạnh lẽo như nỗi lòng tôi lúc này.
Câu chuyện bắt đầu khi tôi tình cờ thấy chiếc bao cao su trong bóp chồng, và nó đã biến mất sau khi anh đã qua đêm với ai đó đến gần trưa hôm sau mới trở về nhà.
Chồng tôi phát tiền chợ mỗi ngày vì anh cho rằng tôi giấu tiền để cho gia đình hoặc nuôi trai.
Sống với người chồng thô lỗ, tôi thật sự ngán ngẩm. Nên khi có người đàn ông hiểu và nói lời ngọt ngào, tôi như bị cám dỗ, tự lao vào lưới tình anh ta bẫy sẵn.
Tôi biết tôi có cái sai khi lớn tiếng với mẹ chồng. Nhưng tôi thật sự chịu hết nỗi khi sống chung với mẹ chồng không những khó tính mà còn can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của vợ chồng tôi.
Nhiều đêm nằm cạnh chồng mà tôi cứ tơ tưởng về người cũ làm tôi rất đau khổ, mất ngủ triền miên.
Mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng lên đến đỉnh điểm khi bà thường xuyên so sánh tôi với vợ cũ của chồng tôi, tức con dâu cũ của bà làm tôi không thể chịu đựng nổi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đời tôi lại rơi vào thảm kịch bi đát như thế này, khi phát hiện chồng bị nhiễm HIV được 2 tháng.
Tôi thật sự thất vọng, không ngờ con trai tôi từng tuổi này rồi mà còn dễ dàng bị lọt bẫy của cô ta.
Nhiều lần tôi và con trốn đi, nhưng anh tìm mọi cách bắt về, anh nói đây là cách anh trả thù tôi, anh muốn cho tôi thấy được những cảnh ái ân, hạnh phúc của anh để tôi ám ảnh, day dứt cả đời này.
Tôi vô tình phát giác một tin nhắn ai đó gửi cho vợ tôi với nội dung "Anh về nước, em có thể cho anh gặp mặt con một lần được không?".
Với tôi, mẹ chồng luôn yêu thương và ủng hộ tôi hết mình. Nhưng ngược lại ba chồng luôn tìm mọi cách bắt nạt, soi mói làm cuộc sống tôi như địa ngục.
Tôi và Hương sinh ra và lớn lên cùng nhau, tuy không phải máu mủ ruột rà nhưng cả hai chị em đã từng cắt máu ăn thề kết nghĩa. Cũng chính vì xem Hương như em gái ruột mà vô tình tôi đã mất chồng.
Tôi ngây dại, đê mê trong vòng tay của anh, có lẽ đêm đó, tôi là người đàn bà hạnh phúc nhất, cái cảm giác được yêu, chiều chuộng mà lâu lắm rồi tôi mới lại có được.
Phải chăng tôi đã quá sai lầm khi không tìm hiểu kỹ mà đã vội vàng cưới, bây giờ phải chịu nỗi đau đớn bẽ bàng vì lấy nhầm chồng.
Phải chăng, vợ tôi đã ám ảnh khi lần đầu tiên làm "chuyện ấy" và cũng từ đó cô ấy rất sợ, ngại gần gũi tôi.
Phải chăng làm đàn bà nhưng không biết đẻ là tội lỗi, là sai trái, nên đàn ông mới có cái quyền đi ngoại tình...
Chúng tôi sắp cưới nhau, nhưng tôi đang rất lo lắng việc anh rất “yếu” trong chuyện ấy, liệu về lâu dài có ảnh hưởng đến hạnh phúc chúng tôi hay không?
Tôi hối hận khi đã ngoại tình nhưng như vậy không có nghĩa tôi có thể tha thứ cho chồng mình khi anh ta đã trả thù tôi quá ác độc.
Đứng trước vợ, anh bỗng thành con người đốn mạt khi bán đứng tôi, anh bảo tôi là gái mại dâm, thấy số trên mạng nên gọi.
Sau khi biết chuyện, tôi chẳng thiết ăn uống, làm việc, chỉ biết ở lì trong phòng. Tôi không biết phải làm sao với tình cảnh trớ trêu này?
Phải công nhận về ngoại hình thì vợ chồng tôi khá chênh lệch. Vợ tôi đẹp mặn mà sắc sảo, còn tôi thì trông hơi cục mịch. Nhưng vợ tôi luôn nói “cục mịch làm nên cái duyên của anh”. Hồi yêu nhau rồi lấy nhau, vợ luôn bảo rằng yêu tôi vì cái nết chứ chẳng phải vì ngoại hình. Lấy được vợ đẹp lại khéo léo như thế nên tôi luôn tự hào, luôn vì cô ấy mà cố gắng.