Bị phản bội mà tôi chẳng thể quên được chị
Tâm sựTôi không ngờ người mình yêu chân thành ngày nào chỉ trong vòng một tháng đã hóa người xa lạ và tuyệt tình ghê gớm.
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Tôi không ngờ người mình yêu chân thành ngày nào chỉ trong vòng một tháng đã hóa người xa lạ và tuyệt tình ghê gớm.
Giờ tình cờ liên lạc lại, tình cũ nói còn tình cảm với tôi, tôi chẳng biết phải đối diện như thế nào nữa.
Dân trí "Thực ra thì hồi trẻ vợ tôi cũng khá xinh đẹp, không đẹp chưa chắc tôi đã dùng bao nhiêu tâm sức chiêu trò để “cưa” cho bằng được. Hồi mới cưới, mỗi lần đi đâu tôi đều dẫn vợ theo, và tự hào khi được mọi người khen tôi cưới được cô vợ xinh xắn dịu dàng. Nhưng rồi cùng với thời gian..."
Dân trí Nhà chồng tôi có hai anh em, chồng tôi là con trai duy nhất. Vậy nên sau khi cưới chúng tôi phải sống chung với mẹ chồng cũng là chuyện đương nhiên. Thời gian đầu làm dâu của tôi cũng khá khó khăn. Khó không phải bởi mẹ chồng mà là cô em chồng chua ngoa và quá quắt.
Lăn lộn nhiều năm trên thương trường nên việc càng bất ngờ tôi càng bình tĩnh. Cô thư ký sợ hãi quấn khăn chạy ra. Tôi buông một câu: “Em tự viết đơn xin nghỉ việc đi”.
Tôi lại muốn việc đó sẽ xảy ra sau khi cưới, cũng nói rõ ràng với anh như thế nhưng anh không đồng ý.
Hai người thân thiết hơn bình thường khiến bạn trai của bạn thân tôi phải ghen.
Giữa tôi và em luôn có sự đồng điệu về cảm xúc, tinh thần. Em rất thương tôi và chấp nhận là nhân tình của tôi.
Con dâu tôi nghe xong liền nói: “Lần sau có chuyện gì không vừa ý mẹ nên nói trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn, cả nhà cả ngày ăn chung một bữa cơm mà cứ phê bình với nhắc nhở thế này nuốt sao nổi”...
Tôi đã từng nghĩ, vợ chồng thì quan trọng nhất phải tin tưởng nhau, yêu thương nhau thật lòng. Nào ngờ...
Tôi thấy sợ những người sống không có mục tiêu. Hoặc không dám nói lên mục tiêu của mình. Tuy nhiên, khi người khác thẳng thắn thì lại ra sức “ném đá”. >> Cô gái 33 tuổi tuyển chồng lương 30 triệu khiến dân mạng "dậy sóng"
Ngay cả người làm, hàng xóm, bạn bè đều nhìn ra vợ anh thay đổi nhưng anh thì không.
Cô ta nhắn cho tôi hàng loạt tin khiêu khích và cả hình ảnh chứng minh.
Em yêu cầu nếu ăn ở nhà tôi xong thì tôi sẽ phải cùng em rửa chén, nếu đồng ý em mới tới chơi.
Thế nhưng lời hứa của tôi không bao giờ trở thành hiện thực được bởi tôi đã tự huỷ hoại tương lai của mình khi tôi mắc HIV chỉ sau lần duy nhất quan hệ với cô gái lạ mà tôi tự nguyện đưa cô ấy về phòng trọ của mình.
Hôm đó, tôi đã gọi cho cô bồ của anh và bảo, tôi muốn gặp cô ấy có chút việc, hẹn ở nhà tôi vì anh không có nhà và nhất định không được nói gì cho anh biết.
Trong đầu tôi bất ngờ có hàng ngàn câu hỏi chạy qua, tôi nghĩ rằng chẳng có lý gì chồng lại đặt camera theo dõi mình. Hơn nữa, quan hệ vợ chồng không tồi tệ đến mức anh ấy phải ghen tuông như vậy.
Điều tôi muốn nói cùng anh sau những gì xảy ra khi anh để vợ anh suýt trắng tay vì "vay" tình trai trẻ làm thuê là anh sống quá thờ ơ, quá tự ti, anh dù sao cũng là chồng, là người đàn ông trong gia đình thế mà chuyện lớn, chuyện nhỏ cái gì anh cũng để cho vợ quyết. Lúc nào anh cũng tỏ ra yếu kém "dưới cơ" vợ như thế, làm sao cô ấy không qua mặt anh để cặp bồ khi có điều kiện?
Mình mới nói lại là "mẹ không giúp được con thì cứ mặc kệ con. Mẹ mắng con gì thì tối con về nhà bố mẹ mắng, ở đây là nhà con thuê và chỗ con làm ăn đang có khách hàng" bà đã bù lu bù loa lên rằng con này nó ba que xỏ lá, xúi bà vào giờ lại dở trò đuổi bà về nhà bà... >> Bài học xương máu của nàng dâu phải ly hôn vì... mẹ chồng
Tôi 25 tuổi, cậu ấy 23. Chúng tôi làm bạn được 7 năm rồi, hoàn toàn trong sáng. Tôi chưa bao giờ có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với cậu ấy, chúng tôi thoải mái đùa cợt với nhau về chủ đề tình dục.
Theo nhận xét của nhiều người, tôi là một phụ nữ khá xinh đẹp. Thực ra tự bản thân tôi cũng nhận thức được điều đó. Vậy nên ngày tôi yêu anh, là chồng tôi bây giờ, ai cũng bất ngờ, vì chồng tôi vừa thấp bé lại vừa xí trai. Điểm cộng của anh chính kiên là trì theo đuổi, chiều chuộng tôi vô đối dẫu đôi khi bị tôi thờ ơ, lạnh nhạt.
Có lẽ cô ta chẳng thể ngờ, cái tin nhắn gửi đi cho gã tình nhân đó lại nhầm tới máy tôi. Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ ngỡ mình sắp cưới được cô vợ ngoan hiền.
Kiên mặt cắt không còn giọt máu, anh lắp bắp thanh minh rằng vì cô ô sin trẻ mời gợi nên anh không giữ được mình. Cô ô sin nước mắt hai hàng tố chồng tôi cho tiền cô, dụ dỗ cô chứ cô không dám qua mặt tôi như thế! Tôi biết tin ai bây giờ? Con gái tôi còn quá nhỏ để phải chịu cảnh li tán của cha mẹ.
Tôi thấy ánh mắt anh như những ngày nồng nàn của nhiều năm trước kia, rồi anh quay đi mím chặt môi, nhắm mắt lại rất lâu.
Nhìn thấy tôi, cậu ta cũng hốt hoảng không kém. Có điều bây giờ nhìn cậu ta có vẻ đã đạo mạo và trưởng thành hơn nhiều.
Tôi cầm tiền của em chồng trên tay nhưng trong lòng không kìm nén được sự tức tối.
Tất cả những lời cay nhiệt đều đổ dồn vào tôi như là: có học mà suy nghĩ nông cạn, ngông cuồng, khủng bố gia đình...
Chị lợi dụng con để gọi cho anh liên tục, vẫn kêu ba mẹ với bố mẹ chồng tôi, chọc tức tôi với lời tục tĩu.