Chồng vào ca đêm, vợ cũng "làm thêm" trong nhà nghỉ
Tâm sựTôi đã sốc khi tận mắt chứng kiến cậu trai đồng hương dìu vợ vào quầy lễ tân đợi nhận phòng.
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi lên thành phố sống cùng gia đình con gái, không ngờ tôi lại rơi vào một tình huống rất khó xử vì bị một người đàn ông tán tỉnh.
Tôi đã sốc khi tận mắt chứng kiến cậu trai đồng hương dìu vợ vào quầy lễ tân đợi nhận phòng.
Tôi sốc nặng khi tình yêu đang nồng thắm, ngọt ngào, bỗng một ngày anh nói với tôi, anh có người con gái khác .
Thấy cô gái bán hoa, tôi giật mình nhận ra đó là người tình của chồng tôi. Cô ta có vẻ nhận ra tôi nên ú ớ vài tiếng rồi bỏ chạy...
Mấy hôm nay cả nhà chồng ai cũng xúm vào chỉ trích, hàng xóm bảo em “đàn bà mà ghê gớm” vì em “cả gan dám đánh lại chồng”. Ngay cả bố em nghe chuyện xong cũng lắc đầu. Chả lẽ chồng đánh mình thì được mà mình đánh chồng lại sai?
Hễ tôi định góp ý hay phản ứng một chút là em lại mếu máo và bắt đầu bài ca: Anh không còn thương và yêu em nữa rồi.
Khi sinh con rồi, cuộc sống gia đình còn chật vật hơn, cũng không có nhiều vốn liếng, lại phải nhờ bà nội trông con nên chúng tôi đã không thể làm như định. Em chấp nhận sống trong nhà chồng nhưng lòng hậm hực, oán trách tôi không ngừng.
Mặc dù không cấm cản chúng tôi nhưng bố mẹ buồn lòng vì anh không học hành đến nơi đến chốn, chỉ mới tốt nghiệp cấp 2.
Háo hức đón Ngần ở sân bay và thuê taxi đến thẳng khách sạn, tay ôm eo Ngần chờ nhận phòng, tôi bỗng hoa cả mắt khi thấy vợ mình hớn hở khoác tay một thanh niên trẻ, đẹp trai đến ngỡ ngàng bước đến quầy lễ tân để nhận chìa khoá. Hóa ra, vợ tôi cũng ngoại tình...
Tôi khinh bỉ em tột độ, nói sẽ tha thứ cho em nhưng lại không làm được. Tôi tiếp tục nói ra những lời thậm tệ và chúng tôi lại tiếp tục xuống dốc không phanh.
GiadinhNet – Người ta nói “mấy ai đoán được lòng dạ con người” quả không sai. Tôi đã yêu và tin lầm người. Giờ tôi đang phải chịu hậu quả.
Nhìn vẻ ngoài sang chảnh không một ai nghĩ cô ấy lại xấu tính như vậy. Ngay cả tôi nếu không tận mắt bắt gặp tôi cũng không đời nào tin.
Tôi cho vợ một lựa chọn là ra đi trong lặng lẽ để tốt cho mọi người, còn hai đứa con ở với tôi; đổi lại tôi sẽ giữ kín mọi chuyện
Đã là vợ chồng thì đừng e ngại nói hết lòng mình cho người bạn đời mình hiểu. Để từ đó, cả hai sẽ có giải pháp thích hợp cho cuộc sống vợ chồng ngày thêm gắn kết, hòa hợp và yêu thương.
Không hiểu công trạng của cô kế toán trẻ đến mức nào, lương bổng trong ngoài của cô ra sao mà chỉ sau hai năm làm cho công ty của chồng tôi, cô đã mua được một căn hộ chung cư với đầy đủ tiện nghi, rồi mua cả xe ô tô 4 chỗ khiến nhiều người thắc mắc. Còn chồng tôi suốt ngày dính với cô kế toán như đôi sam...
Giữa lúc tôi bụng mang dạ chửa, thì anh ngoại tình. Anh ra ngoài có người đàn bà khác nhưng về nhà sắc mặt không đổi với mẹ con tôi, anh quả là một diễn viên tài ba bởi thế suốt mấy năm tôi không hề hay biết.
Tôi rất sợ khó khăn về kinh tế, chúng tôi chưa có nhà cửa, lại đang phải trả nợ cũ nữa, hơn nữa anh và tôi lại là tứ hành xung, tôi tuổi Ất Sửu, còn anh Kỷ Mùi, vợ cũ anh bằng tuổi tôi.
Tôi vẫn qua lại với em nhưng gia đình không ai chịu em cả, họ phản đối, nói em là người không tốt, mẹ mà bỏ con theo trai thì không còn gì để bàn nữa.
Giờ tôi mới hiểu, phía sau khuôn mặt tươi cười của mẹ chồng là những mưu mô hòng đẩy tôi ra khỏi căn biệt thự mà tôi đã hi sinh tuổi trẻ gây dựng.
Bố mẹ bạn gái trước đây rất ủng hộ chuyện chúng tôi, nay lại ngăn cấm kịch liệt chỉ vì chúng tôi hơn nhau 6 tuổi.
Anh bảo anh có nhu cầu cao. Những người bạn gái trước không chịu nổi, anh thương họ nên đã chia tay. Tôi còn trinh trắng, anh không thể làm khổ tôi được.
Tôi và anh yêu nhau nếu không có biến cố gì xảy ra thì đây là năm thứ 9. Suốt hơn 8 năm yêu nhau bao nhiêu mặn nồng, tình cảm, vậy mà một phút nông nổi khiến tôi mất anh mãi mãi.
Khi đứng trước cửa phòng khép chặt, tôi như chết lặng nghe những tiếng động của anh và một người đàn bà nào đó phát ra từ trong phòng, như những mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim tôi.
GiadinhNet – Từ ngày trở thành con dâu của mẹ, tôi được bà coi như con đẻ. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, hai mẹ con đều thủ thỉ tâm sự cùng nhau.
Tôi thèm khát được chồng mình yêu thương, rồi tôi lao vào vòng tay của người đàn ông đã có gia đình. Anh ấy đem đến cho tôi mọi thứ, từ tình cảm đến vật chất.
Tôi không muốn vì tình cảm của mình mà lại biến anh thành người đồng tính, càng không muốn phá đi hạnh phúc mà anh cùng vợ đã cố gắng xây dựng.
Tôi và anh yêu nhau nếu không có biến cố gì xảy ra thì đây là năm thứ 9. Suốt hơn 8 năm yêu nhau bao nhiêu mặn nồng, tình cảm, vậy mà một phút nông nổi khiến tôi mất anh mãi mãi.
GiadinhNet - Em rất "có nghề" trong chuyện giường chiếu. Em là một cô gái hấp dẫn. Tôi muốn sở hữu em nhưng không dám lấy em làm vợ.
Tôi năm nay 31 tuổi, đã một lần li dị vợ, và cuộc hôn nhân thứ 2 cũng đang trong tình trạng mệt mỏi. Nguyên nhân chỉ vì vợ mới luôn miệng hờn ghen khi nhắc về vợ cũ của tôi.