Nỗi đau của người phụ nữ 30 tuổi sau ly hôn và câu nói gây sốc từ chính mẹ đẻ

| Tâm sự

GĐXH - Lẽ ra, tôi sau một lần đổ vỡ, mẹ phải hiểu và loại bỏ giúp tôi những người như vậy ngay từ đầu.

Tôi thấy "lạnh sống lưng" khi sống cùng người vợ có giác quan thứ 6Tôi thấy 'lạnh sống lưng' khi sống cùng người vợ có giác quan thứ 6

GĐXH - Ai cũng bảo vợ tôi không phải người thường đâu… Đây là sự kết hợp giữa kế toán trưởng, thám tử tư và giác quan thứ 6 của vũ trụ Marvel. Đi đâu, làm gì, ăn gì, hát bài gì, cô nào lướt qua nhìn chồng cũng bắt được sóng... Tôi không chỉ có vợ mà có cả máy radar sống.

Tôi năm nay tròn 30 tuổi đã ly hôn, hiện độc thân và có một bé gái 6 tuổi. 

Cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ phần lớn do chồng cũ nhiều lần lừa dối, mê tiền ảo, đỏ đen dẫn đến nợ nần. Dù tôi đã bỏ qua nhiều lần, nhưng cứ khoảng 6 tháng, tôi lại phải đối mặt với khoản nợ mới, chưa kể anh ấy còn ngoại tình... 

Sau rất nhiều đau khổ, cuối năm 2023, tôi quyết định ly hôn.

Cho đến hiện tại, tôi vẫn độc thân, nuôi con và sống cùng bố mẹ đẻ. Sau khi ly hôn, tôi đã tập trung vào bản thân nhiều hơn, cố gắng tự chữa lành tâm trí. Đến cuối năm 2024, tôi mới ổn định trở lại. Nhưng từ đây, tôi lại chịu thêm áp lực từ chính bố mẹ, lúc nào cũng giục tôi lấy chồng...

Cú sốc của người phụ nữ 30 tuổi sau ly hôn và lời coi thường từ chính mẹ đẻ  - Ảnh 2.

Mẹ tôi thường xuyên coi thường, hạ thấp tôi. Ảnh minh hoạ

Mẹ tôi thường xuyên coi thường, hạ thấp tôi. Khi đi ra ngoài, mẹ không bao giờ nói tốt về tôi, toàn kể những điều không hay và làm tôi cảm thấy nhỏ bé. Dù từ bé, tôi ngoan ngoãn, học tốt, tốt nghiệp đại học, hiện tại làm nhân viên văn phòng với mức lương đủ nuôi hai mẹ con, nhưng mẹ tôi chưa bao giờ trân trọng điều đó. Cuộc sống của tôi hiện tại khá ổn, và tôi không thấy cần thiết phải kết hôn nữa, vì cuộc hôn nhân trước kia đã khiến tôi đau khổ và mất niềm tin vào đàn ông.

Ở làng tôi có vài người không tốt cho lắm (công việc không ổn định, hay rượu chè, cờ bạc...), nhưng vẫn nhắm tìm hiểu tôi thông qua bố mẹ. Lẽ ra, tôi sau một lần đổ vỡ, mẹ phải hiểu và loại bỏ giúp tôi những người như vậy ngay từ đầu. Nhưng không, mẹ không chọn lọc, còn nói với tôi: "Mày thế rồi mà còn cao giá lắm ý mà từ chối người ta à? Lấy đại thằng nào đi... Lấy chồng đi, già rồi!"

Nghe mẹ nói vậy, tôi thực sự buồn... Hóa ra kết hôn sai người, đau khổ, rồi ly hôn là sai ư, là không ra gì ư? Nếu là người ngoài nói, tôi có thể bỏ qua, nhưng đây lại chính là mẹ ruột tôi. Không chỉ một lần, mẹ đã nói những câu như vậy nhiều lần... Mẹ luôn xem thường tôi, hạ thấp tôi... rồi lại giục lấy chồng. Tôi buồn lắm mọi người ạ.

5 năm vất vả mãi mới sinh được con gái, tôi muốn ly hôn khi nghe chồng nói 1 câu không thể tin nổi5 năm vất vả mãi mới sinh được con gái, tôi muốn ly hôn khi nghe chồng nói 1 câu không thể tin nổi

GĐXH - Ngày bình thường thì không sao nhưng mỗi lần cần tiền mua đồ, mua thuốc cho con, hay cần tiền đưa con đi tiêm vắc-xin, đi khám thì chồng tôi lại bảo tôi là "ăn bám". Còn mẹ chồng thì lại đay nghiến tôi đã đẻ con gái còn ốm đau bệnh tật.

Phải lòng người cùng công ty, tôi không muốn ngoại tình nhưng cũng không đủ can đảm để ly hônPhải lòng người cùng công ty, tôi không muốn ngoại tình nhưng cũng không đủ can đảm để ly hôn

GĐXH - Tôi không muốn ngoại tình, dù chỉ là ngoại tình tư tưởng. Nhưng tôi cũng không đủ can đảm để kiên quyết ly hôn.

Bỏ chồng, ôm con về quê dồn hết tiền bạc xây nhà, nuôi em ăn học, mẹ đẻ gây sốc khi yêu cầu tôi 1 việc sau 10 năm chung sốngBỏ chồng, ôm con về quê dồn hết tiền bạc xây nhà, nuôi em ăn học, mẹ đẻ gây sốc khi yêu cầu tôi 1 việc sau 10 năm chung sống

GĐXH - Ngày tôi quay lại Hà Nội, chồng cũ ra đón và thuê cho tôi căn hộ 2 phòng ngủ để mẹ con sinh sống. Lúc thanh toán, tôi mới biết anh đã trả trước 2 năm tiền nhà.


M.Phương
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.