9 năm kết hôn, tôi khổ sở khi thấy chồng làm những việc này cho gia đình người yêu cũ
GĐXH - Suốt 9 năm nay, tôi nhận ra một điều mặc dù anh cũng tôn trọng tôi, trong nhiều việc anh đều thống nhất giữa hai vợ chồng nhưng riêng việc giúp gia đình người yêu cũ là anh tự quyết.
Tôi năm nay 35, còn chồng tôi 43 tuổi. Chúng tôi đã có 2 con, nhà cửa, xe cộ, tài sản đều có, công việc thu nhập cũng ổn định. Ai nhìn vào cũng thấy gia đình tôi vui vẻ, hạnh phúc nhưng có một việc mà tôi vẫn đau đáu trong lòng bao nhiêu năm nay.
Trước chồng tôi có yêu một chị bằng tuổi, hai người là bạn cấp 3 xong lên đại học yêu nhau, yêu nhau 4 năm đại học, 5 năm sau khi ra trường thì chị ấy bị tai nạn mất. Sau đó vì cú sốc tâm lý nên 5 năm sau đó chồng tôi không yêu ai, vì cứ mỗi lần mở lòng lại nhớ đến chị ấy nên không muốn làm tổn thương người khác. Trong thời gian đó, anh tập trung vào công việc, cũng đi học đủ mọi nơi, vừa học thạc sĩ, vừa học kinh doanh, đầu tư nên bây giờ cũng khá thành công trong công việc… Tôi và anh lấy nhau năm anh 34 tuổi, khi ấy kinh tế anh cũng đã vững vàng, nhà cửa xe cộ đều có.
Khi yêu, anh từng kể cho tôi lý do tại sao yêu muộn và chưa lập gia đình mặc dù cuộc sống của anh cũng ổn. Tôi biết anh bị cú sốc tâm lý nên thành ra khó yêu người khác cho đến khi gặp tôi thì anh mới có thể mở lòng… Anh cũng kể về chị người cũ rất nhiều, nào là hồi cấp 3 giúp đỡ anh học tập, thi đỗ đại học, lên sinh viên thì giúp anh cả về vật chất, lẫn tinh thần. Hồi ấy nhà chị cũng gọi là có chút của ăn của để nên chị được chiều, thành ra cứ có tiền thì lại tiết kiệm đưa cho anh rồi mua cho anh từ quần áo giày dép. Nhiều lần đi chơi không có tiền chị ấy còn bao, còn mời anh.

Sau này ra trường cũng thế, chị ấy đã chăm sóc, chăm lo cho anh rất nhiều. Anh cũng hứa với chị là sẽ cố gắng một thời gian nữa công việc ổn định thì sẽ lấy chị. Nhưng rồi chỉ một thời gian ngắn nữa hai người kết hôn thì chị trên đường đi làm về bị tai nạn và mất… Mặc dù hai người không có duyên phận với nhau nhưng anh luôn coi bố mẹ chị như người thân ruột thịt, coi 2 người em của chị ấy như anh em trong nhà, có việc gì cũng giúp. Thậm chí sau này, bố chị ấy dính vào cờ bạc, chồng tôi cũng đứng ra trả nợ cho…
Và suốt 9 năm nay, tôi nhận ra một điều mặc dù anh cũng tôn trọng tôi, trong nhiều việc anh đều thống nhất giữa hai vợ chồng nhưng riêng việc giúp gia đình người yêu cũ là anh tự quyết.
Anh lo việc cho em của chị ấy, 1 bạn vào cơ quan nhà nước làm, 1 bạn làm cho tập đoàn xây dựng lớn, đều nhờ mối quan hệ của anh.
Lúc 2 người em bạn lập gia đình, anh đều cho mỗi bạn một khoản tiền là 200 triệu, người em trai còn được cho nhiều hơn nhưng lẻ tẻ tôi không biết.
Khi bố của chị người yêu cũ dính vào cờ bạc, nợ nần, số tiền lên tới hơn 800 triệu, anh cũng bỏ tiền ra để trả, chỉ nói lại là: "Khi nào cô chú có tiền trả cháu sau cũng được, cháu không tính lãi đâu…!"
Những việc lớn của gia đình bên đó, gần như chồng tôi đều có mặt hết, nào là lo ăn hỏi, đám cưới của 2 em, giỗ chạp, cúng bái… Thậm chí ở quê của cô chú kiểu người ta kêu gọi góp tiền làm đường, anh ấy cũng đóng 30 triệu.
Tất nhiên anh ấy vẫn đối xử tốt với tôi, làm tròn trách nhiệm của người cha, người chồng, chỉ có một điều là anh ấy cũng quá tốt với gia đình người yêu cũ.
Tôi đã cố gắng coi như chuyện đó là bình thường, yêu anh, là vợ của anh phải chấp nhận nhưng sao vẫn thấy buồn trong lòng… nhất là những lúc anh nhắc về người yêu cũ. Ban đầu tôi cũng lắng nghe, dần dần thì thành ậm ừ và bây giờ, có những chuyện anh kể đi kể lại rất nhiều lần đến nỗi tôi thuộc có khi còn hơn cả anh.
Có điều không biết, khi anh kể chuyện đó cho vợ, anh có nghĩ, có biết rằng tôi cũng thấy buồn không? Có cô gái nào, có người vợ nào muốn nghe chồng tôi kể về người con gái khác, về những phút giây hạnh phúc với người khác đâu!
Tuần được nghỉ mỗi Chủ nhật, sếp luôn gọi giao việc, sáng thứ Hai hỏi xong chưa
Tâm sự - 10 giờ trướcTôi ước mình có quyền phớt lờ điện thoại, tin nhắn của sếp vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần, ông ấy luôn giao việc khẩn vào Chủ nhật, sáng thứ hai hỏi "xong chưa".
Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH - Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có em chồng tôi xuống học đại học và ở cùng. Ở cả 1 năm mẹ chồng tôi không gửi thêm lấy 1 đồng nào. Em chồng là con trai, ở cùng mà quần áo không giặt, cơm không nấu, đi học còn phải anh chị gọi dậy.
Con gái tiết kiệm gửi tiền về hàng tháng, mẹ 64 tuổi liên tục bị 'đào lửa' lừa mất sạch tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta nói tuổi này "khó bảo" thì đúng khó nói thật, nhắc nhở thì mẹ dỗi, không đưa tiền thì bảo không thương mẹ...
Mẹ chồng 'keo kiệt' mang sính lễ khiến cô dâu sững sờ, rơi nước mắt
Tâm sự - 1 ngày trướcTrước ngày cưới, tôi và mẹ chồng xảy ra nhiều bất đồng. Những mong muốn của tôi trong đám cưới đều bị dập tắt vì mẹ cho rằng lãng phí, không cần thiết.
Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng
Tâm sự - 1 ngày trướcBan đầu tôi nghĩ là trùng hợp. Nhưng ngày nào cũng vậy thì không thể coi là vô tình được nữa.
Thông gia Việt kiều bay về dự đám tang, gửi phong bì khiến gia đình náo loạn
Tâm sự - 2 ngày trướcNgày mẹ tôi mất, bố mẹ vợ bay từ nước ngoài về dự đám tang. Ông bà gửi chiếc phong bì khiến gia đình tôi náo loạn.
Nghe tin bố chồng định chia tài sản, cả nhà xôn xao, đến lượt tôi mở phong bì mình được nhận thì đứng tim
Tâm sự - 2 ngày trướcMỗi người được phát một phong bì, không ai mở ngay.
Nỗi khổ của nàng dâu sống chung với bố chồng khó tính
Tâm sự - 2 ngày trướcKể từ khi bố chồng dọn về sống chung, cảm giác sợ về nhà bám lấy tôi mỗi chiều tan làm. Có hôm về đến cổng, tôi còn đứng lặng vài giây, hít sâu rồi mới dám bước vào.
Cú lừa 100 triệu trước ngày cưới và sự thật sau 4 năm kết hôn
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Nói là yêu nhau lâu nhưng lúc gật đầu đồng ý kết hôn, tôi chưa thực sự biết hết con người anh.
Con dâu cho trẻ ăn xin ngoài đường 500 nghìn, mẹ chồng phản ứng 'gắt'
Tâm sự - 3 ngày trướcThấy nàng dâu rút ra tờ 500.000 đồng rồi đưa cho đứa trẻ lang thang xin tiền dọc đường, mẹ chồng tỏ ra khó chịu, liên tục trách móc.
Làm giúp việc cho người giàu, tôi mới hiểu: Sự cô đơn không phân biệt giàu - nghèo
Tâm sựGĐXH - Sau thời gian làm giúp việc trong căn biệt thự rộng lớn của một người giàu, tôi mới hiểu vì sao công việc này lại có yêu cầu đặc biệt đến vậy.

