Có nên bán nhà để nuôi giấc mơ du học cho con?

| Tâm sự

Vợ chồng tôi có tài sản lớn nhất là căn nhà ở Hà Nội, nếu bán đi cũng được tầm 7-8 tỷ, đủ để cho 2 con đi du học. Nếu vậy chúng tôi sẽ phải về quê để sống.

Vợ chồng tôi đều làm nhà nước. Chồng tôi mới về hưu năm ngoái, còn tôi cũng đã có quyết định về hưu sớm theo Nghị định 178. 

Bao năm sống ở Hà Nội, chúng tôi tích góp cũng mua được một căn nhà nhỏ trong ngõ. Số tiền kiếm được cũng chỉ đủ để nuôi 2 con ăn học. 

Hơn nữa trước đây tôi và anh xã lấy nhau khá muộn, lại khó khăn về đường con cái, nên giờ con gái lớn mới chuẩn bị vào đại học, còn con trai thứ 2 đang học lớp 10.

Có nên bán nhà để nuôi giấc mơ du học cho con? - Ảnh 1.

Tôi đang suy nghĩ có nên bán nhà cho con đi du học (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Con gái tôi học giỏi và có ước mơ được du học nước ngoài ngành kiến trúc. Vợ chồng tôi muốn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con ăn học. 

Tôi đã bàn với chồng về việc bán nhà ở Hà Nội, với giá hiện giờ có lẽ cũng được khoảng 7-8 tỷ, đủ để cho 2 con du học. Nhưng nếu làm vậy, chúng tôi sẽ phải dọn về quê sống ở mảnh đất của bố mẹ để lại. 

Nhà ở quê cũng đã cũ, nhiều năm không có ai ở, nên nếu về chắc cũng cần xây sửa lại. Có điều nếu bán nhà ngay ở thời điểm này, thì con trai thứ 2 vẫn đang học lớp 10.

Chồng tôi thì nói rằng nếu các con giỏi, học ở đâu cũng được, không cần đi du học, sau này học hết đại học nếu chúng giỏi có thể tự xin học bổng. Tôi vẫn băn khoăn, muốn đầu tư tốt nhất cho con.

Người phụ nữ U65 ly hôn ngay sau đám cưới con gái: 30 năm chịu đựng chỉ để chờ khoảnh khắc nàyNgười phụ nữ U65 ly hôn ngay sau đám cưới con gái: 30 năm chịu đựng chỉ để chờ khoảnh khắc này

GĐXH - Sau hơn 30 năm sống trong một cuộc hôn nhân đầy áp lực và chịu đựng, dì Châu đã lựa chọn một bước ngoặt lớn: ly hôn chồng ngay khi con gái lập gia đình, mở ra một chương mới trong những năm tháng tuổi già.

Ý kiến của bạn
Tags:
Suốt 20 năm trách chồng không chịu mua nhà, đến khi anh mất tôi mới biết sự thật

Suốt 20 năm trách chồng không chịu mua nhà, đến khi anh mất tôi mới biết sự thật

Tâm sự -

GĐXH - Hai mươi năm qua, vợ chồng tôi vẫn đi thuê nhà dù nhiều lần cũng có cơ hội mua một căn nhỏ. Chỉ đến khi chồng qua đời, tôi mới phát hiện ra một bí mật mà anh đã âm thầm giấu kín suốt nhiều năm. Và lúc hiểu được lý do phía sau, tôi vừa trách, vừa thương anh, vừa tiếc cho những năm tháng mình đã từng trách nhầm người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.