Bị phụ tình, tôi yêu anh say đắm

| Tâm sự

Anh bỏ tôi để đi lấy một người con gái khác, biết mình bị phụ bạc nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên nổi anh…


Bị phụ tình nhưng tôi vẫn yêu anh (Ảnh minh họa)

Bị phụ tình nhưng tôi vẫn yêu anh (Ảnh minh họa)

Bây giờ anh đã có vợ, có con và đang rất hạnh phúc với mái ấm của mình, còn tôi đã 30 tuổi vẫn đi về một bóng và tự gặm nhấm những hoài niệm về anh, để rồi lại tự mình đau. Nỗi đau của người phụ nữ bị phản bội.

Chúng tôi đã từng có quãng thời gian yêu nhau gần 4 năm, ngày ấy anh cũng quan tâm và chu đáo với tôi hết mức. Anh đã từng hứa với tôi rất nhiều, rằng dù cuộc sống này có đổi thay, dù có như thế nào đi nữa thì tình yêu anh dành cho tôi vẫn không hề thay đổi. Tôi không phải là người con gái đầu tiên, nhưng sẽ là người con gái cuối cùng của đời anh, anh yêu tôi và sẽ làm mọi chuyện để tôi được hạnh phúc.

Chúng tôi đã về ra mắt hai gia đình và được mọi người ủng hộ, chúng tôi cũng đã đi chụp ảnh cưới, gom góp tiền để mua một ngôi nhà nho nhỏ sau khi kết hôn. Chúng tôi đã dọn về sống với nhau trong ngôi nhà ấy, góc nào cũng có bóng dáng tình yêu của hai đứa,… chỉ cần đăng ký kết hôn nữa là chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng.

Nhưng chỉ 2 tháng, 2 tháng anh đi công tác xa nhà, 2 tháng chúng tôi không ở bên nhau, hai tháng ấy anh đã đổi thay. Khi trở về, anh dắt theo một cô gái trẻ, đẹp hơn tôi và nói cô ấy đã trót có bầu, không muốn làm việc thất đức là phá thai nên cầu xin tôi tha thứ. Tôi không chấp nhận, nhưng biết làm gì khác đây, rồi anh tự bán ngôi nhà ấy và đưa cho gia đình tôi một khoản tiền bằng số tiền tôi góp với anh, anh đi cưới vợ và mua một căn nhà khác để chung sống cùng một cô gái khác, sinh con với người khác, mặc cho những đau thương, hờn tủi xé nát trái tim tôi.

Tôi đã phải mất một thời gian dài để lấy lại thăng bằng cho tất cả, tôi đã từng rất hận anh, và muốn đạp đổ những gì anh đang có với người kia, nhưng tôi đã kịp dừng lại suy nghĩ của mình. Tôi cố gắng để tha thứ cho anh và quên đi những kỷ niệm với anh, nhưng càng cố quên, tôi lại càng thấy nhớ.

Bây giờ anh đang rất hạnh phúc với tổ ấm của mình, với một người vợ trẻ đẹp và đứa con gái xinh như thiên thần, anh đã phản bội tôi để đến với người khác, nhưng sao tôi lại không thể quên được anh, cứ nhắm mắt lại là tôi lại nghĩ đến anh, nghĩ đến tình yêu và những giấc mơ về tương lai anh đã vẽ ra cho chúng tôi. Tôi không biết phải làm gì, làm gì để quên được anh, quên được người đã phụ bạc tôi.

Theo Giang/Báo Đất Việt

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.