Tình yêu chết sau hôn nhân?
Khóc thì lại tự tay lau nước mắt, buồn tự đi tìm nguồn vui… anh bây giờ chẳng còn thời gian để quan tâm đến cảm xúc của vợ.
Trước khi bước vào cuộc sống gia đình, và ngay cả khi mới bước vào cuộc sống gia đình, nhiều người nói với tôi rằng “Hôn nhân là mồ chôn tình yêu”. Khi yêu và khi đã là vợ khác nhau rất nhiều, tôi hoài nghi không muốn tin vào điều đó và cố gắng chứng tỏ rằng hôn nhân không phải mồ chôn tình yêu, nhưng càng muốn chứng tỏ tôi lại càng cảm nhận rõ hơn, và bây giờ thì tôi tin điều đó là sự thật.

Lẽ nào hôn nhân là mồ chôn tình yêu (Ảnh minh họa)
Ngày còn yêu nhau, chỉ cần tôi buồn, tôi giận dỗi vô cớ là lập tức anh an ủi, vỗ về và xin lỗi rối rít. Dù rằng, lỗi ấy có khi chẳng phải do anh gây ra, mà chỉ là do tôi quá nhạy cảm, hay thích làm nũng, thích hành hạ người mình yêu thương. Những lúc như thế, tôi cảm thấy giá trị của mình với anh, cảm thấy được anh tôn trọng, yêu thương và càng trân trọng tình yêu của anh hơn.
Rồi những ngày chúng tôi mới cưới nhau, vẫn là những giận hờn trẻ con. Có khi chỉ đơn giản là anh đi uống rượu với bạn bè về muộn, cả một ngày đi làm anh không nhắn tin hỏi thăm vợ lấy một lần, anh vô tâm quên mất ngày hai đứa bắt đầu hẹn hò…
Những lúc như thế, chồng vẫn như ngày còn yêu, vẫn rối rít xin lỗi và vỗ về an ủi, chủ động làm lành với vợ. Cảm giác đó tôi vẫn còn nhớ và cảm thấy hài lòng vì cảm thấy mình được yêu thương, tôi thấy mình là một người phụ nữ may mắn vì lấy được người chồng thương yêu mình.
Nhưng còn bây giờ, hôn nhân đã trải qua 5 năm. Tôi cũng không còn hay khóc nhè và vô cớ giận dỗi chồng như hồi yêu hay khi mới cưới. Nhưng thi thoảng buồn, hay có những lúc anh sai, không dành sự quan tâm đến vợ, tôi vẫn phản ứng bằng những giọt nước mắt với hy vọng anh sẽ “để mắt” đến và hiểu những cảm xúc của vợ. Nhưng anh chẳng vỗ về, an ủi và chẳng nói lời xin lỗi ngay cả khi anh đã sai.
Khóc ư, rồi lại phải tự tay mình lấy khăn giấy lau nước mắt. Buồn ư, lại cũng tự mình đi tìm những nguồn vui để quên đi những tủi hờn. Cô đơn ư, hãy tự mình xoa dịu bản thân nhé... Anh bây giờ chẳng còn thời gian để quan tâm đến những cảm xúc của vợ, anh bây giờ đã khác cách đây 4-5 năm, nên với anh những lời xin lỗi, an ủi dành cho vợ là quá xa xỉ và có lẽ chẳng bao giờ tồn tại, cho dù anh đúng hay anh sai.
Buồn, cứ ngẫm một mình, rồi lại khóc một mình. Lòng tự hỏi lòng, lẽ nào hôn nhân chính là mồ chôn tình yêu?.
Theo Hải Anh
Báo Đất Việt
Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này
Tâm sự - 1 giờ trướcCứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.
Đưa bạn gái về ra mắt lần nào mẹ cũng chê nhưng lại luôn miệng giục tôi lấy vợ
Tâm sự - 2 giờ trước30 tuổi, tôi cũng vài lần đưa bạn gái về ra mắt gia đình nhưng lần nào mẹ tôi cũng chê, chưa có cô gái nào khiến mẹ ưng ý. Dù vậy mẹ vẫn luôn giục tôi sớm lấy vợ.
Con rể từ chối cho mẹ vợ ở lại dưỡng già: Tôi bừng tỉnh về chữ hiếu ở tuổi 65
Tâm sự - 13 giờ trướcGĐXH - Thay vì oán hận hay trách móc, tôi lại chọn cách lặng lẽ thu dọn đồ đạc trở về quê ngay sáng hôm sau.
Mang thai 11 tuần khi bạn trai mới về nước 8 tuần, tôi có nên thú nhận sự thật
Tâm sự - 1 ngày trướcHai năm yêu xa vì bạn trai du học nước ngoài, chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới ngay khi anh trở về. Nhưng trước khi bạn trai về nước, tôi mắc sai lầm với đồng nghiệp trong công ty...
Phát hiện nhiễm HIV khi khám thai, tôi chết lặng khi chồng thú nhận từng "ăn vụng"
Tâm sự - 1 ngày trướcTrong lần khám thai đầu tiên, bác sĩ thông báo tôi nhiễm HIV. Đau đớn hơn là lây nhiễm từ chồng khi anh ấy đã “bóc bánh trả tiền” với gái mại dâm
Yêu thầm thầy giáo: Nên giữ kín hay can đảm bước qua bục giảng?
Tâm sự - 2 ngày trướcGiữa giảng đường mênh mông và những kiến thức mới lạ, tôi đã gặp thầy – người khiến trái tim tuổi 19 của tôi biết thế nào là những nhịp đập thổn thức.
Có bầu 6 tháng, tôi chết lặng phát hiện chồng hẹn đi nhà nghỉ với người khác
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi cứ nghĩ chồng sẽ hiểu và yêu thương vợ hơn nhưng tôi thật sốc khi phát hiện anh lại nhắn tin hẹn vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác
Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Thứ trong chiếc túi vải cũ đã khiến tôi hiểu ra một điều, đôi khi chúng ta mải mê với cuộc sống mà quên mất phải dành thời gian cho những người yêu thương mình nhất.
Đồng nghiệp nam thường xuyên thả thính, mời trà sữa nhưng không tỏ tình
Tâm sự - 3 ngày trướcNgày nào, em đến công ty cũng có sẵn một cốc trà sữa trên bàn. Thế nhưng, đã 5 tháng trôi qua, anh chưa tỏ tình.
Đang học năm cuối đại học, tôi hốt hoảng nhận ra yêu thầm bố của bạn thân
Tâm sự - 3 ngày trướcLà sinh viên năm cuối đại học, tôi thường xuyên về nhà bạn thân ở Hà Nội ăn cơm và ngủ lại. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, tôi hoang mang nhận ra mình yêu thầm bố của bạn…
Đang học năm cuối đại học, tôi hốt hoảng nhận ra yêu thầm bố của bạn thân
Tâm sựLà sinh viên năm cuối đại học, tôi thường xuyên về nhà bạn thân ở Hà Nội ăn cơm và ngủ lại. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, tôi hoang mang nhận ra mình yêu thầm bố của bạn…