Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cậy kiếm nhiều tiền, chồng công khai ngoại tình

Thứ sáu, 13:30 03/10/2014 | Tâm sự

Anh cho rằng mình kiếm ra nhiều tiền, vẫn nuôi cả vợ và các con, còn việc quan hệ xã hội thì tôi không có quyền can thiệp

Tôi năm nay 28 tuổi, chồng tôi 35. Chúng tôi lấy nhau khi tôi tròn 20 tuổi. Lúc này anh là công nhân tại một xí nghiệp gần nhà, bản tính hiền lành, chất phát. Mới cưới cuộc sống còn thiếu thốn khó khăn nhất là khi tôi sinh con trai đầu lòng. Mọi thứ từ ăn uống, sữa bỉm cho con rất tốn kém.

Anh cho rằng mình kiếm ra nhiều tiền, vẫn có trách nhiệm đưa vợ để nuôi cả vợ và các con, còn việc quan hệ xã hội thì tôi không có quyền can thiệp

Anh cho rằng mình kiếm ra nhiều tiền, vẫn nuôi cả vợ và các con, còn việc quan hệ xã hội thì tôi không có quyền can thiệp (Ảnh minh họa)

Làm công nhân lương ba cọc, ba đồng không thể nuôi được vợ, con nên anh quyết định bỏ việc đang làm và đi buôn. Nhờ chịu thương, chịu khó nên đi đến đâu cũng có người giúp đỡ. Vì thế mà công việc buôn bán cứ thuận lợi, kiếm ra tiền, anh muốn tôi nghỉ việc ở nhà mà chú tâm vào việc nuôi dạy con cái.

Tiện thể đang có bầu đứa thứ hai nên thấy chồng nói vậy tôi cũng xuôi xuôi, hơn nữa bây giờ chồng kiếm tiền cũng khá, mỗi tháng anh đưa tôi hơn chục triệu để chi tiêu, nếu tôi đi làm cũng chỉ được vài ba triệu mà lại mất ngày, mất buổi lại chẳng có ai trông con. Nghĩ vậy nên tôi đã quyết định nghỉ việc ở nhà chăm con.

Công việc của anh ngày một khấm khá, để tiện cho việc giao dịch, làm ăn, ký kết hợp đồng, chồng tôi đã làm thủ tục mở công ty. Từ ngày có đăng ký kinh doanh, đứng tên doanh nghiệp làm tư cách pháp nhân nên anh kiếm được nhiều tiền hơn trước đến cả chục lần.

Nhưng cũng bắt đầu từ đây chồng tôi đi tối ngày, hôm nào về đến nhà cũng tối khuya, hơn nữa còn nồng nặc mùi bia rượu, có hôm tối cũng không về nhà vì phải đi công tác, tiếp khác hàng, ký kết hợp đồng.

Có lần chồng tôi về đến nhà trong tình trạng say rượu nặng. Trong cơn mê anh luôn miệng gọi tên một người con gái. Thấy vậy tai tôi u đi mất một lúc mới trấn tĩnh lại, tôi bắt đầu gặng hỏi chồng về mối quan hệ với cô gái đó.

Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi khi anh thú nhận đó là người tình của anh, một nữ doanh nhân thành đạt và là đối tác làm ăn. Do số phận mà chồng cô ta bị chết trong một vụ tai nạn giao thông. Trong mối quan hệ làm ăn hay ở gần nhau hơn nữa một người thường xuyên xa vợ, một người thiếu hơi ấm đàn ông nên hai người đã “lên giường” cùng nhau.

Biết thế tôi đã khuyên can anh vì gia đình, con cái mà chấm dứt cuộc tình ngoài luồng này. Nhưng anh không những không nghe mà còn công khai mối tình đó nữa. Anh cho rằng mình kiếm ra nhiều tiền, vẫn có trách nhiệm đưa vợ để nuôi cả vợ và các con, còn việc quan hệ xã hội thì tôi không có quyền can thiệp. Anh có nhiều tìên nên tự cho mình cái quyền được “ngoại tình” với người phụ nữ khác.

Nhìn cảnh chồng mình ngang nhiên cặp kè với người đàn bà đó khiến tim tim tôi quặn thắt. Nhưng tôi lại không thể làm gì, vì nếu đánh ghen ầm ĩ thì “xấu chàng hổ ai”, hơn nữa đã lâu không làm việc nếu chồng không đưa tiền cho tôi chi tiêu, nuôi con thì mẹ con tôi sẽ sống ra sao? Tôi phải làm gì để chồng hết cơn “say nắng” quay về với vợ con?

Theo Thanh Thuý
Báo Đất Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 1 giờ trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 17 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 19 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Top