Đang ngủ thì bị ôm hôn, tôi hoảng loạn bật điện lên và thất kinh khi thấy người đàn ông đang ghì chặt lấy mình
Tâm sựTôi cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được vòng tay đang ghì chặt lấy mình. Giận quá, tôi đành "tung chiêu cuối" để thoát thân.
Khi tôi phản đối, anh lớn tiếng mắng tôi là kẻ hẹp hòi, nhìn đâu cũng thấy xấu xa, ngoại tình.
Tôi cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được vòng tay đang ghì chặt lấy mình. Giận quá, tôi đành "tung chiêu cuối" để thoát thân.
Hình ảnh trên camera khiến tôi chết lặng. Hóa ra, vợ và bạn thân đã cắm lên đầu tôi những chiếc sừng mà tôi không hề hay biết.
GiadinhNet – Tôi vẫn nghĩ mình làm mọi điều cho vợ sẽ giúp cô ấy hạnh phúc. Vậy mà không hiểu vì sao dù được cưng chiều mà vợ tôi vẫn đi ngoại tình. Đau đớn hơn người đó lại chính là người bạn thân của tôi.
Tôi và anh là người yêu cũ, quen nhau từ thời đại học. Anh khá đẹp trai, cười duyên, tôi hiền lành, xinh xắn, nhiều người theo đuổi.
Rất có thể sau lần gặp mặt éo le này, bố tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh trở thành con rể.
GiadinhNet - Anh ấy rất vô tâm với tôi, giống như kiểu sống chết mặc bay vậy, nhưng lại thương nhớ người yêu cũ hết lòng.
Tôi không quan tâm vợ chồng anh trai sống như thế nào, chỉ cần mỗi lần về sum họp với gia đình lớn anh chị vui vẻ cho ông bà ngoại ấm lòng là được rồi.
GiadinhNet – Chẳng nhẽ ngay đêm đầu tiên động phòng vợ chồng đã cãi nhau. Tôi đành chấp nhận để chồng ôm máy tính sang phòng làm việc. Biết được lý do đêm tân hôn bị chồng bỏ lại một mình mới thật đau đớn.
Cứ nghĩ đến việc sống cả đời với một người như anh, da gà tôi lại nổi hết cả lên.
GiadinhNet - Không chỉ ghen với ai đó cụ thể, chồng tôi còn vô cớ ghen tuông với cả những lời "chém gió" trên mạng xã hội của tôi.
Tự dưng nhìn thấy vợ cũ ở showroom ô tô, trong lòng tôi lại cảm thấy yêu mến và muốn nối lại tình xưa.
Thấy mất đôi giày, chồng tôi giận dữ tát tôi một cái. Cái tát đó khiến tôi bàng hoàng.
GiadinhNet – Quyết định của chồng khiến tôi vô cùng ức chế. Tôi không thể nghĩ anh lại có thể thiển cận đến vậy.
GiadinhNet - Tôi cảm thấy quá sợ hãi và khổ sở khi sống với người chồng có điều kiện nhưng chỉ nghĩ đội tiền lên đầu, ki bo, tằn tiện từng đồng.
Nghe vợ nói, tôi sốc quá, định hỏi thẳng bố mẹ nhưng lại bị vợ ngăn cản.
Sau cuộc đánh ghen, nếu giữ được chồng, được cha cho con mình, liệu các chị có giữ được trái tim người đàn ông, và hơn hết là sự tôn trọng dành cho nhau?