Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi đát vì không thể bỏ được người yêu tồi tệ

Thứ bảy, 14:30 06/07/2013 | Tâm sự

Bạn trai thường xuyên lăng mạ, lừa dối tôi. Nhưng khi anh ta năn nỉ, xin lỗi, tôi lại không bỏ được.

Tôi có người yêu 5 năm nay, cuộc tình của tôi dường như không có ngày mai. Anh ta đối xử với tôi nồng nhiệt, yêu đương đắm đuối và luôn hứa hẹn những điều tốt đẹp. Mọi chuyện tồi tệ khi tôi phát hiện ra anh ta đã lừa dối tôi. Hai năm trước, anh ta đã bắt cá hai tay với một cô gái khác nữa. Có người đã bắt gặp anh ta đi nghỉ cùng cô ấy. Tôi đã bỏ nhà trọ và trở về gia đình. Anh ta đã đến tận nhà tôi giữa ban đêm, gọi điện cho tôi không được, anh ta đứng ở cửa, chửi vọng vào nhà tôi. Bố mẹ tôi đã rất nổi giận nhưng cũng mừng vì tôi đã bỏ được anh ta.

Tuy nhiên, anh ta đi công tác đâu đó chừng nửa năm rồi trở về tìm tôi. Tôi rất ngạc nhiên vì sự thay đổi của anh ta. Trông anh ta lịch lãm, chỉn chu, công việc làm ăn có vẻ cũng rất tốt. Cho dù tôi tức giận, xua đuổi thế nào, anh ta vẫn lẵn kẽo đi theo tôi, hứa hẹn với tôi nhiều điều. Thực ra, suốt nửa năm qua, tôi chưa từng quên anh ta, cũng không siêu đổ trước những sự tán tỉnh của người khác. Anh ta đưa đón tôi ở chỗ làm, mua cho tôi những món quà bé nhỏ nhưng thú vị, gửi hoa đến văn phòng tặng tôi…

Tôi đã lại yêu anh ta một lần nữa. Chúng tôi đã nói về hôn nhân, anh ta đưa tôi về gia mắt gia đình ở quê. Bố mẹ tôi đã phản đối kịch liệt. Ông bà nói rằng nếu tôi lại yêu anh ta thì sẽ từ mặt. Nhưng tôi vẫn như con thiêu thân, hy vọng một ngày bố mẹ sẽ hiểu anh ta đã thay đổi.

Tuy nhiên, gần đây, tôi lại nhận thấy anh ta dường như đang lợi dụng tôi. Anh ta rủ rê tôi đầu tư vào một cửa hàng kinh doanh với những lời hứa hẹn “nền tảng xây dựng hạnh phúc”. Tôi đã trút hết vốn liếng sau 7 năm làm việc cho anh ta, hơn 200 triệu đồng. Anh ta nói rằng sẽ sớm trả lại tôi nhưng tôi chờ mãi vẫn không thấy. Khi tôi nói bóng gió về số tiền thì anh ta lại nổi giận, anh ta nói tôi là người đàn bà không ra gì, chỉ coi trọng đồng tiền. Anh ta đã đánh tôi. Sau đó lại quỳ xuống xin lỗi.

Tôi thật sự rối trí. Tôi đã mất tuổi xuân, mất gia đình vì anh ta, có nguy cơ mất cả số tiền tích cóp. Hơn hết, tôi luôn bị giằng xé trong tình cảm mà tôi dành cho anh ta. Tôi không biết tôi sai ở đâu và tại sao tôi lại bị đối xử như thế này? Tôi rất đau đớn và muốn thoát ra khỏi sự đau khổ này?

Trần Thu Cúc (thucuc…@gmail.com)

Bạn Cúc thân mến

Bạn không cần phải tự hỏi mình đã sai ở đâu để bị đối xử như vậy. Vấn đề rõ ràng nằm ở phía người yêu của bạn. Anh ta thuộc tuýp người không yêu ai cả, mà chỉ thích lợi dụng, điều khiển người khác mà thôi.

Ngay từ đầu mối quan hệ, anh ta đã lừa dối bạn, bắt cá hai tay ngay. Thế nhưng khi bạn đòi giải thích, anh ta lại còn cao giọng trách móc bạn, đến tận nhà xúc phạm, lăng mạ bố mẹ bạn. Đây là điều mà người bình thường không làm. Ai cũng sẽ nhận ra sai lầm của mình và tìm cách khắc phục, hoặc chí ít cũng sẽ xin lỗi, ăn năn. Đằng này, anh ta lại cho rằng việc anh ta phản bội là đúng đắn và việc bạn giận là quá quắt.

Anh ta không chỉ là một người kiêu ngạo mà còn có vấn đề trong cách xử sự bình thường. Anh ta quá nóng nảy, phản ứng thái quá với tất cả các tình huống mà anh ta cho rằng quyền lợi của anh ta bị xâm phạm.

Đáng tiếc là bạn lại quay trở lại với anh ta. Việc anh ta năn nỉ, tìm cách tán tỉnh, cưa cẩm bạn lại một lần nữa thực ra cũng là một kịch bản mà anh ta dựng lên để bạn “sập bẫy”, tôi tin, chúng không hề có tình cảm thực. Anh ta tinh quái đến độ luôn biết bạn muốn yêu theo kiểu nào, muốn người đàn ông làm gì cho mình, vì thế, anh ta chỉ việc “giở bài” và bạn không thể cưỡng lại.

Bạn không nên trách mình vì những điều đã xảy ra. Nhưng bạn có thể trung thực với suy nghĩ và tình cảm của mình. Rõ ràng, bạn cũng không chắc chắn anh ta là người đàn ông có thể gửi gắm cả cuộc đời. Cái còn lại của bạn là tiếc tuổi trẻ, tiếc công sức, tiếc tiền và có thể, bạn xấu hổ với gia đình của mình nên vẫn cố gắng níu kéo, vớt vát mối quan hệ của mình. Bạn hy vọng anh ta sẽ thay đổi nếu như bạn thực sự yêu thương, tốt bụng với anh ta. Nhưng nếu bạn tiếp tục quẩn quanh anh ta, bạn sẽ bị lạm dụng, thậm chí bị đánh nhiều hơn nếu bạn tỏ ra nghi ngờ và trách móc anh ta. Không có gì đảm bảo anh ta không đánh bạn lần nữa. Nếu bạn đã nhìn rõ vấn đề, bạn không nên để cuộc sống của mình bị huỷ hoại, đừng cho anh ta cơ hội tiếp tục làm tổn thương bạn.

Về món tiền, tôi không nghĩ bạn có giấy biên nhận khi bồng bột đưa tiền cho người yêu. Vì thế, khả năng anh ta không trả là rất cao. Nhưng cuộc đời, tình cảm của bạn phía trước chắc chắn có giá hơn 200 triệu rất nhiều. Tiền có thể làm ra, nhưng nếu niềm tin, lòng tự trọng mất đi sẽ khó có thể bồi đắp lại.

Về phía gia đình, bố mẹ bạn chắc chắn sẽ giang rộng vòng tay nếu bạn quay trở lại. Họ sẽ không trách móc mà an ủi và cảm thông với bạn. Người nhà với nhau, bạn không nên xấu hổ. Tơ Hồng cho rằng, bạn sẽ có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này với sự giúp đỡ của người thân và bạn bè của mình.

Theo Dân Việt

thanhloan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Em ruột tôi bệnh nặng nằm viện mà vợ lấy cớ bận không chịu vào chăm

Em ruột tôi bệnh nặng nằm viện mà vợ lấy cớ bận không chịu vào chăm

Tâm sự - 23 giờ trước

Em gái bệnh nặng phải nhập viện nhưng người vợ lấy lý do bận công việc, chỉ thăm nom qua loa khiến người chồng hụt hẫng, làm lộ ra mâu thuẫn về trách nhiệm và tình cảm trong gia đình.

Mẹ hay kể chuyện vợ chồng tôi cho họ hàng đánh giá

Mẹ hay kể chuyện vợ chồng tôi cho họ hàng đánh giá

Tâm sự - 1 ngày trước

Sau hơn một năm kết hôn, tôi mệt mỏi vì mẹ đẻ vẫn ác cảm với chồng, thường đem chuyện vợ chồng tôi kể cho họ hàng nghe rồi để mọi người cùng phán xét.

Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Về già nghèo còn đáng sợ hơn lúc trẻ

Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Về già nghèo còn đáng sợ hơn lúc trẻ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu một điều rất thực tế: Tiền không quyết định được hạnh phúc, nhưng thiếu tiền thì tuổi già mất đi cảm giác an tâm.

5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?

5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?

Tâm sự - 1 ngày trước

Cưới nhau bao năm, làm IVF đến 5 lần vẫn thất bại, mẹ chồng ngày càng tỏ thái độ khó chịu ra mặt với tôi, thậm chí bà nói thẳng tôi nên ly hôn để chồng tìm vợ mới.

Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình

Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Suốt 10 năm làm giúp việc tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại điều gì. Thế nhưng sau khi bà chủ qua đời, một lá thư cùng món quà đặc biệt đã khiến tôi bật khóc.

Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà

Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà

Tâm sự - 2 ngày trước

Mảnh đất ấy tôi cho hàng xóm thân thiết trồng rau nhờ, khi buộc phải trả cho tôi xây nhà, họ như biến thành kẻ thù, ra sức gây khó dễ, cản trở, chửi bới liên tục.

Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng

Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Sau hôm đó, chuyện chia đất của bố mẹ chị Huyền cũng tạm gác lại. Còn giữa chị và chồng lại là chuỗi ngày “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” do bất đồng trong quan điểm.

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Về già, tôi vẫn không được nghỉ ngơi mà dành sức lực để chăm cháu, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tình thân đôi lúc cũng bị đặt lên bàn cân bởi tiền bạc và lợi ích.

10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng

10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.

42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?

42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH – Nhiều đêm nằm thức trắng, nghĩ lại cảnh tay bố run run bưng bát cơm phải cần người hỗ trợ rồi mẹ nhích từng bước chân nặng nề, tôi lại thương đến quặn lòng. Nhưng tôi cũng không muốn đánh mất gia đình nhỏ của mình.

Top