Mẹ chồng "thày dùi", phá vợ chồng tôi
Tâm sựBà 'đổ dầu vào lửa' rồi đứng xem anh đánh tôi. Chồng tôi ít học dù yêu vợ hết lòng nhưng dần anh chán, 1 năm không 'quan hệ' với tôi.
GĐXH - Có những gia đình không giàu có, không sở hữu căn nhà sang trọng nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc ngay khi bước vào.
Bà 'đổ dầu vào lửa' rồi đứng xem anh đánh tôi. Chồng tôi ít học dù yêu vợ hết lòng nhưng dần anh chán, 1 năm không 'quan hệ' với tôi.
Trong cuộc sống hôn nhân, đôi khi chúng ta không thể nói trước bất cứ điều gì.
Tôi chắc chắn mọi người sẽ "ném đá", sẽ coi thường, thậm chí miệt thị khi tôi nói rằng, tôi hoàn toàn có quyền và không ai có thể ngăn cấm tôi yêu một người đàn ông đã có vợ.
Trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh ân ái giữa vợ và người tình, dù đau khổ nhưng tôi cũng cố gắng lắm để con không thấy được sự yếu hèn của ba nó. Tôi khinh thường bản thân mình khi không giữ nổi vợ.
Mỗi lần về quê chồng vợ tôi lại nghe thấy những chuyện không hay về mình do mẹ tôi kể, nên cô ấy nhất định không về quê.
Khi tôi có một người đàn ông khác, một gia đình mới tôi mới hiểu, đôi khi sự chia ly lại thật sự tốt, không hoàn toàn là tiêu cực, bi quan.
Nhiều lần anh quỳ xuống xin tha thứ khi liên tục cặp bồ với những em gái trẻ, vì hai con, tôi đều bỏ qua.
Cứ tưởng sau khi “ăn nem” trả thù được chồng, tôi sẽ sung sướng, nhưng lạ thay, tôi không cảm thấy vui sướng mà đau khổ hơn gấp bội lần…
Vào nick yahoo của anh, tôi đọc được đoạn chát với bạn "Nếu xui thì kiếm gái trinh giải đen đi", "Mấy thằng em đang kiếm hàng, nếu có nó sẽ alo cho anh".
Lý do vì mẹ không muốn một đứa con gái vác bụng bự về nhà mẹ và xin được cưới.
Tôi hoàn toàn không hiểu tự bao giờ, tự thời điểm nào mà từng người con gái trong sáng xung quanh tôi; từ các chị, các bạn rồi đến các em đều bất ngờ bị biến thành những người "đàn bà ngây thơ" trong tình yêu.
Đi qua phòng ngủ của ôsin, dưới ánh sáng mờ mờ nhạt nhạt của chiếc đèn ngủ, tôi không thể tin vào mắt mình, chồng tôi và con bé đó đang quấn riết lấy nhau ngủ say sưa trên giường.
Biết trước sự xấc xược, hỗn láo, ăn mặc nhố nhăng của con dâu đã thành bản chất như thế này thì trước cưới tôi đã cấm tiệt đi cho rồi.
Vợ tôi bị bệnh hiểm nghèo, vô sinh, bạn thân của cô ấy lại có bầu với tôi, tôi có nên bỏ vợ.
Tôi hụt hẫng khi nhận ra lý do mẹ vun vén cho anh và tôi đến với nhau.
Các bé luôn nghĩ tôi lợi dụng ba nó để không phải trả tiền nhà. Tuy hoàn cảnh rất khó khăn nhưng chưa bao giờ tôi xin hay lợi dụng anh một nghìn.
Cuộc sống của em giờ đây đang rất bế tắc và đau khổ, em không biết phải làm sao để đối diện với mọi việc. Mong hãy cho em một lời khuyên!
Mua từ cái băng vệ sinh tôi cũng phải hỏi xin, bố mẹ chồng suốt ngày nói tôi ăn bám còn chồng ghen tuông vô cớ.
Anh còn tả rất chi tiết và chân thực. Nhất là trên "kí sự check hàng", tôi còn thấy anh share số và pass của mấy em hàng như thể muốn thể hiện đẳng cấp của mình.
Từ trước khi cưới cho đến khi kết hôn, sinh con và bị phản bội, tôi cũng là người phụ nữ thật sự tin tưởng chồng mình tuyệt đối. Chính vì tin tưởng chồng nên tôi rất ít khi soi mói hay để ý tới anh.
Thấy tôi cương quyết từ chối, chị ta trơ trẽn nói: “Em có thể lấy anh trai anh nhưng người em yêu là anh. Anh không thể một lần đến với em à”.
Khó khăn lắm tôi mới có thai, vậy mà vì người đàn bà đó, anh thẳng tay đánh đập, khiến tôi mất con 2-3 lần.
Đứng trước quyết định hệ trọng, chọn tình yêu hay sự nghiệp, tôi không biết phải làm sao đây.
Anh bỏ đi cùng số tiền 1,8 tỷ trong thẻ tiết kiệm tên anh và một xe 7 chỗ; xe máy anh cũng đem đi trong một ngày mất tích với cô phụ hồ. Sau này tôi biết tuy có chồng nhưng cô ta làm ở đâu cũng quyến rũ chủ nhà.
Tôi đã biết chuyện anh thuê nhà cho nhân tình ở, nhưng anh ấy cãi, nổi cáu và đánh tôi. Sau đó, tôi nhập viện còn anh lên chung sống với cô ta.
Vợ tôi đưa ảnh của tôi và Duyên ôm nhau lên trang nội bộ của công ty tôi và Duyên, kèm theo dòng chữ "Người chồng Sở Khanh và con điếm cướp chồng người khác".
Tôi nóng lòng khi thấy giữa 2 người có những cử chỉ trìu mến. Cô ấy vào bếp gọt trái cây tôi cũng tìm cách vào theo phụ giúp nhưng là để được gần hơn. Tôi cảm thấy vui vui khi họ cãi nhau.
Em nói không đi nhiều khách, cần tiền quá mới đi, giá thấp nhất phải 100 đôla mỗi lần, không tiếp người say rượu, gặp nhau trước thấy người đàng hoàng mới đi...