Bị mẹ chồng khinh vì trót mang bầu trước cưới

| Tâm sự

Lý do vì mẹ không muốn một đứa con gái vác bụng bự về nhà mẹ và xin được cưới.

Bị mẹ chồng khinh vì trót mang bầu trước cưới 1
Tôi đang có bầu mà mẹ không bao giờ chăm sóc tôi hay lo cho tôi một bữa cơm. Mọi việc trong nhà tôi phải làm. (ảnh minh họa)

Khi yêu anh, tôi xác định phải giữ thân mình. Thế nhưng, anh nói, bố mẹ phản đối chuyện của hai đứa tôi với lý do không hợp tuổi. Mẹ anh luôn nghĩ con trai mình tài, phải yêu được một người khác hơn tôi. Thế nên anh cũng vì chuyện đó mà đau đầu. Nhưng anh yêu tôi thật lòng và muốn lấy tôi làm vợ. Tuy vậy, chẳng thể nào anh cãi lại bố mẹ một cách gay gắt. Và anh cũng muốn tôi được gia đình ưng thuận, sau này làm dâu đỡ khổ. Anh tính chuyện có bầu trước khi cưới. Khi cái bụng đã to lên rồi, rõ là cháu nội của bố mẹ rồi thì chẳng có lý do nào để bố mẹ từ chối tôi cả.

Ban đầu tôi không đồng ý nhưng vì anh cứ van nài tôi, lại nói muốn lấy tôi, nên tôi cũng xuôi xuôi. Tôi yêu anh rất nhiều, cảm nhận được sự chân thành của anh. Nhưng chuyện có bầu trước cưới tôi lo quá. Tôi sợ nhỡ ra, anh lại bỏ của chạy lấy người. Dù sao thì cũng phải tỉnh táo, chứ không thể tin nhau tuyệt đối. Nhiều trường hợp yêu thương mặn nồng nhưng cuối cùng vẫn bỏ nhau đó thôi. Với lại, nhỡ gia đình anh không đồng ý ngay cả khi tôi có bầu thì tôi biết làm sao. Nhưng vì quá yêu anh, tôi đánh liều.

Khi tôi báo cho anh biết việc mình mang bầu, anh mừng lắm. Anh về thưa chuyện với bố mẹ, tính chuyện cưới xin, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì cuối cùng tôi cũng yên tâm là có thể tin tưởng anh. Anh nói, bố mẹ đã mắng anh rất nhiều nhưng vẫn phải đồng ý vì không nhẫn tâm bỏ cháu ruột. Tôi được bước chân vào gia đình anh.

Nhưng ngay từ ngày ăn hỏi, mẹ anh đã tỏ thái độ với tôi. Mẹ anh nói không thích con gái mang bầu trước khi cưới. Vả lại , biết rõ gia đình anh không đồng ý còn cố tình, tức là tôi không biết nghe lời người lớn, thủ đoạn.

Tôi buồn lắm vì không được hưởng ứng. Mặc dù có bầu, được làm dâu của gia đình anh đó nhưng tôi không được mẹ tôn trọng và yêu quý. Ngày cưới, mẹ anh không đon đả chào mời họ nhà gái, cũng không nhìn tôi lấy một cái. Mẹ coi như đang rước một đứa con dâu không biết điều về nhà.

Từ ngày về làm dâu, tôi luôn chịu ám ảnh bởi việc mang bầu trước. Thi thoảng mẹ cạnh khóe tôi này nọ, ham của nhà giàu, ham con trai mẹ giỏi giang. Rồi có khi mẹ lại tỏ ý nghi ngờ, nói cái thai chắc gì phải của con trai mẹ. Mẹ biết rõ đó là của con trai mẹ thì mẹ cũng cứ nói thế, để cho tôi suy nghĩ, dằn vặt. Tôi mệt mỏi vô cùng.

Cả ngày mẹ không nói một lời. Cứ tôi hỏi mẹ thích ăn gì để đi chợ nấu nướng thì mẹ cũng bảo ăn gì thì ăn. Chưa bao giờ mẹ trả lời tôi một câu rõ ràng. Có khi tôi phải hỏi tới vài lần mẹ mới nói. Tôi buồn vô hạn.

Tôi đang có bầu mà mẹ không bao giờ chăm sóc tôi hay lo cho tôi một bữa cơm. Mọi việc trong nhà tôi phải làm. Mẹ không bao giờ hỏi xem tôi thích ăn gì, không mua cho tôi một thứ gì bao giờ. Mẹ còn không thèm hỏi xem cháu của mẹ có khỏe không nữa. Tôi thấy cuộc sống như thế này thật đau khổ. Tôi bàn với chồng ra ở riêng nhưng tôi sợ chồng không đồng ý, còn anh tôi lo anh sẽ cho tôi này nọ, hoặc là mẹ anh sẽ càng có cớ nói tôi là con dâu không ra gì. Tôi phải làm sao bây giờ?

Theo Eva.vn

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Góp vốn cùng bạn thân mở quán ăn có lãi, bảng hạch toán chi phí sau một năm khiến tôi ngỡ ngàng

Góp vốn cùng bạn thân mở quán ăn có lãi, bảng hạch toán chi phí sau một năm khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Tin tưởng vào tình bạn hơn mười năm, tôi rút hết tiền tiết kiệm để cùng bạn chung vốn mở một quán ăn. Tôi nghĩ sự tin tưởng, đồng cam cộng khổ sẽ giúp chúng tôi đi được đường dài, cho đến ngày quán có lãi và bạn tôi lẳng lặng mang ra bản hạch toán chi phí.

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.