Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có nên tiếp tục tha thứ cho người chồng đã 10 lần ngoại tình

Thứ tư, 11:30 26/06/2013 | Tâm sự

Nhiều lần anh quỳ xuống xin tha thứ khi liên tục cặp bồ với những em gái trẻ, vì hai con, tôi đều bỏ qua.

Có lẽ việc người vợ phát hiện chồng ngoại tình không còn là chuyện hiếm gặp xưa nay. Nhưng chuyện hơn 10 lần phát hiện chồng ngoại tình, tha thứ hết lần này đến lần khác mà chồng vẫn tiếp tục gặp cô ta thì liệu người vợ như tôi phải làm gì bây giờ?

Yêu nhau từ năm tôi học cuối lớp một, chồng tôi năm thứ hai đại học. Tình yêu của chúng tôi được vun đắp từ tình bạn nên rất hiểu và thông cảm cho nhau. Cứ như vậy, nó trôi qua dù cũng gặp đôi lần trở ngại. Mà trở ngại đầu tiên là việc trong khi tôi đi thực tế năm thứ tư đại học, anh ở nhà đã có chút gì đó với một em sinh năm 1989.

Sau đó không lâu, tôi được em ấy gọi điện hẹn gặp. Một đứa con gái non nớt như tôi (có lẽ vì được bao bọc từ nhỏ nên tôi rất thật thà và luôn tin vào mọi điều người khác nói) lúc đó thấy tim đập, chân run. Cuối cùng, tôi cũng phóng được xe máy tới chỗ hẹn. Ở đó, tôi được em ấy cho đọc rất nhiều tin nhắn mà chồng hiện tại của tôi nhắn cho em ấy. Nào là anh đã có người yêu rồi, em làm bồ của anh nhé... Em ấy còn khuyên tôi không nên tiếp tục yêu người đàn ông như vậy.

Có nên tiếp tục tha thứ cho người chồng đã 10 lần ngoại tình 1
  Ảnh minh họa: Inmagine.

Nhưng mà lúc đó tôi ngây thơ tin mọi điều anh giải thích nên sau hơn một tiếng nói chuyện điện thoại, tôi lại tiếp tục yêu anh. Rồi chúng tôi lấy nhau khi tôi 25 và chồng tôi 27 tuổi. Năm tôi 26 tuổi, chúng tôi có một bé trai kháu khỉnh. Khoảng thời gian đó không ít lần tôi cũng được nghe nha linh tinh đâu đó, nhưng có lẽ tôi đã được anh "huấn luyện" nên không mấy bận tâm. Tôi biết rằng đàn ông ai cũng lăng nhăng bên ngoài, nhưng miễn đó chỉ là ăn bánh trả tiền, chồng mình vẫn yêu vợ, yêu con, có trách nhiệm với gia đình thì thôi tặc lưỡi (vì vốn dĩ chúng ta cũng chẳng biết được khi anh ta làm chuyện đó).

Anh là vậy, bây giờ khi nghĩ lại tôi thấy mình thật ngu dại. Anh khéo mồm, giỏi ăn nói nên tôi luôn tin tưởng anh tuyệt đối. Hai vợ chồng lại thường xuyên tâm sự cùng nhau, anh luôn kể rằng bạn anh thế này, bạn anh thế nọ, nó yêu cùng lúc 2 đứa... Riêng anh, anh luôn coi vợ, gia đình mình là số một, những đứa con gái khác đều chỉ linh tinh, vớ vẩn ,tuyệt đối không có tình cảm... Và tôi lại tin tưởng vào điều đó.Tôi luôn cho rằng chồng mình là người khác biệt thật là ảo tưởng quá mức. Nhưng niềm tin của tôi, sự tin tưởng của tôi đã vỡ vụn sau hàng loạt chuyện trong gần 2 năm qua.

Năm 2011, khi đó tôi có bầu bé thứ hai nhưng không giữ được. Thời gian tôi phải nghỉ ở nhà là hơn một tuần. Sự mệt mỏi về thể xác không bằng tinh thần. Tôi cần sự động viên, an ủi của người thân, nhất là anh. Anh có động viên tôi, hai vợ chồng còn trẻ, em đừng đau buồn quá. Tôi đồng ý với anh, sẽ ăn uống bồi bổ để năm sau tiếp tục. Ngày thứ tư tôi nghỉ ở nhà, anh nói tối có hẹn với bạn (anh là người giao thiệp rộng nên rất nhiều bạn, mà từ khi lấy tôi anh vẫn thoải mái đi chơi với bạn bè vì tôi không cấm. Vì vậy suốt ngày anh nói cám ơn tôi vì là một người vợ tâm lý).

Linh cảm của tôi hôm đó có chút gì là lạ. Vì ngần ấy năm ở với anh, sự tin tưởng của tôi không còn ở mức 100%. Hơn 12h đêm anh chưa về, tôi sốt ruột gọi điện. Anh trả lời nhưng rất lạnh nhạt: Anh sắp về, em ngủ trước đi. Tôi không tắt máy, anh cũng vậy. Có lẽ vì anh quá say và nghĩ tôi sẽ tắt máy nên như vậy. Và tim tôi như vỡ oà khi nghe được cuộc đối thoại của nha và một đứa con gái (giọng rất trẻ). Nội dung tóm gọn là anh trách đứa con gái kia bây giờ đang có người khác, rằng anh là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga...

Cuộc đối thoại này đến chết tôi cũng không thể quên. Sự việc sau này anh về quỳ lạy, xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ, đứa con gái kia chỉ là cave, tại anh say quá nên ăn nói linh tinh, chứ anh chẳng biết mình nói gì. Tôi bỏ qua, đồng thời với niềm tin bị vơi bớt.

Chuyện của tôi quá dài dòng. Vì sau sự việc này, tôi đọc được thơ anh viết cho cô gái kia, rằng nằm ôm nhau mà biết rằng không có được nhau, đau đớn vô cùng, rất nhiều và rất nhiều. Vậy mà khi tôi hỏi anh, anh vẫn tự tin trả lời, thơ anh lấy trên mạng. Tôi nói anh search bài thơ ấy cho tôi thì anh cứng họng, không trả lời được. Rồi lại xin lỗi, rồi lại đổ lỗi là viết thơ cho thằng khác (cũng có vợ con mà đang yêu một em khác). Tôi buộc mình tin vào điều đó để tha thứ cho anh.

Sau này, tôi còn nhiều lần đọc được tin nhắn yêu đương anh dành cho đứa con gái kia. Và cũng mãi sau này tôi mới biết đứa con gái ấy sinh năm 1990, là người dân tộc Tày, đạt được danh hiệu gì đó trong cuộc thi Hoa hậu dân tộc 2011, hiện học một trường trung cấp gì đó ở Hà Nội. Tôi biết thêm nhiều, nhiều lắm về cuộc tình của em ấy và chồng tôi, rằng chồng tôi mất không ít tiền khi yêu em này. Hồi em ấy vào Sài Gòn thi, chồng tôi cũng nói dối tôi đi công tác để vào đó cổ vũ em ấy.

Không dưới 10 lần tôi bắt được bằng chứng và cũng từng ấy lần anh hứa sẽ không liên lạc với nó. Vì đứa con trai 4 tuổi, và bây giờ là đứa con gái còn trong bụng mẹ, mới được 4 tháng, tôi đều tha thứ cho anh ta. Nhưng tình yêu tôi dành cho chồng hoàn toàn không còn, tôi sống với anh ta chỉ vì con.

Cách đây 4 ngày, tình cờ tôi phát hiện anh vẫn liên lạc với đứa con gái kia. Cũng đúng thôi, chỉ vì tôi ngây thơ tin anh không liên lạc gì nữa, vì ít ra bây giờ anh đang có them một đứa con, và vì lần tha thứ gần dây nhất tôi nói, nếu phát hiện nha còn liên lạc với con kia thì tôi sẽ viết đơn. Anh phải suy nghĩ cho kĩ, xem cần cái gia đình này hay đứa con gái kia.

Và thực sự tôi bây giờ không biết phải làm sao. Anh lừa dối tôi quá nhiều. Không biết bao nhiêu đêm anh không ngủ ở nhà (anh làm việc xa nhà 50km nên một tuần chỉ về nhà hai lần, còn những đêm khác anh ngủ ở nhà ông bà nội). Và vì thế mà nhiều đêm anh nói dối tôi là ngủ nhà ông bà, nhưng thực chất đi ngủ ở đâu đó và với ai thì tôi không muốn nghĩ tới. Vậy mà tôi vẫn luôn bỏ qua.

Tôi quá nhu nhược khi không giữ nổi chồng, không giữ nổi bố cho con. Bây giờ tôi thực sự bế tắc, không còn yêu, chỉ thấy khinh. Nhưng còn hai đứa con của tôi, nó sẽ thiệt thòi lắm nếu không có bố. Nhưng liệu tôi cứ chấp nhận sống với một người đàn ông trăng hoa như vậy, con tôi có được hạnh phúc? Và tôi phải sống làm sao khi tôi không còn yêu anh ta, chỉ hận anh ta? Xin cho tôi lời khuyên!
 
Theo Thái
Ngôi sao
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xem phim "Sex Education", tôi bẽ bàng nhận ra lý do con trai luôn xa lánh, ghét bỏ mình: 3 chữ vàng giúp hàn gắn mối quan hệ với con

Xem phim "Sex Education", tôi bẽ bàng nhận ra lý do con trai luôn xa lánh, ghét bỏ mình: 3 chữ vàng giúp hàn gắn mối quan hệ với con

Tâm sự - 7 giờ trước

Tôi luôn thắc mắc tại sao con trai lại xa lánh mình. Cho đến khi xem phim "Sex Education", tôi mới nhận ra.

Bố mẹ tôi bỏ 200 triệu dỡ toang cổng nhà để mong con gái thoát “ế”

Bố mẹ tôi bỏ 200 triệu dỡ toang cổng nhà để mong con gái thoát “ế”

Tâm sự - 13 giờ trước

Độc thân là lựa chọn của tôi, nhưng bố mẹ lại nghĩ rằng do phong thủy nhà không tốt.

Đau đầu chóng mặt vì mỗi ngày đến văn phòng làm việc đều phải nghe đồng nghiệp xoi mói nhau

Đau đầu chóng mặt vì mỗi ngày đến văn phòng làm việc đều phải nghe đồng nghiệp xoi mói nhau

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi như 1 củ khoai tây bị gọt vỏ giữa những nàng "drama queen".

Người hàng xóm khiến cả khu phố khó chịu bỗng dưng qua đời đột ngột, một tuần sau đám tang, tôi tìm thấy bức thư dưới gối của bà

Người hàng xóm khiến cả khu phố khó chịu bỗng dưng qua đời đột ngột, một tuần sau đám tang, tôi tìm thấy bức thư dưới gối của bà

Tâm sự - 1 ngày trước

Khi tin tức lan ra, cả khu phố bàng hoàng. Mọi người bắt đầu bàn tán, có người thương xót, có người lại thở phào nhẹ nhõm.

Cháu trai học lớp 3 khoe có bạn gái gửi thư riêng “tỏ tình”, nghe chị dâu khuyên con mà tôi choáng váng

Cháu trai học lớp 3 khoe có bạn gái gửi thư riêng “tỏ tình”, nghe chị dâu khuyên con mà tôi choáng váng

Tâm sự - 1 ngày trước

Chưa đẻ con nên tôi cũng chưa biết cách làm mẹ, nhưng chắc chắn sau này tôi sẽ không bao giờ dạy con nói năng như chị dâu.

Đêm tân hôn, chồng bắt tôi ký cam kết không nhận tài sản, tôi mở tủ, lấy ra 2 thứ mà anh ta tái mét mặt mày

Đêm tân hôn, chồng bắt tôi ký cam kết không nhận tài sản, tôi mở tủ, lấy ra 2 thứ mà anh ta tái mét mặt mày

Tâm sự - 2 ngày trước

Đêm tân hôn của tôi đúng là quá đáng nhớ. Một sự kiện lớn trong đời lại diễn ra trong tính toán.

Chỉ một hành động nhỏ của chồng trong kỳ nghỉ lễ khiến tôi nghĩ đến chuyện ly hôn

Chỉ một hành động nhỏ của chồng trong kỳ nghỉ lễ khiến tôi nghĩ đến chuyện ly hôn

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Điều đau đớn nhất không phải là bị phản bội mà là nhận ra người mình yêu nhất, lại là người khiến mình tổn thương nhiều nhất. Tôi có nên ly hôn để tự giải thoát khỏi mớ suy nghĩ này không?

Xem phim "Sex Education", tôi hoảng hốt nhận ra mình biến thành "phù thủy" trong mắt con: Nếu không thay đổi điều này, tôi sẽ nhận hậu quả tai hại

Xem phim "Sex Education", tôi hoảng hốt nhận ra mình biến thành "phù thủy" trong mắt con: Nếu không thay đổi điều này, tôi sẽ nhận hậu quả tai hại

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi luôn lấy thành tích xuất sắc của con gái để làm tấm gương dạy con trai. Kết quả lại khiến tôi đau đầu.

Huấn luyện viên mê phú bà, đẩy cả gia đình vào vực thẳm

Huấn luyện viên mê phú bà, đẩy cả gia đình vào vực thẳm

Tâm sự - 2 ngày trước

Tưởng sẽ không bao giờ phản bội vợ, nhưng trước sức mạnh của đồng tiền, tôi đã lao vào mối tình sai trái với phú bà ở phòng gym.

Biết chồng thường xuyên làm việc này khi xa vợ, tôi chỉ muốn ly hôn

Biết chồng thường xuyên làm việc này khi xa vợ, tôi chỉ muốn ly hôn

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Tôi biết anh vẫn tò mò tìm kiếm những cô gái, nhưng chỉ xem ảnh, không gì khác. Nhưng nếu có cơ hội, ví dụ đi làm xa, có phải anh vẫn sẽ như trước không?

Top