Vợ xin thời gian hàn gắn khi chồng đòi ly hôn, qua 4 tháng anh ta hối hận muốn xé đơn song câu trả lời nhận được mới 'tê tái'
Gia đìnhLuân nhìn Miên mang lá đơn ly hôn 4 tháng trước anh từng đưa cho cô đi nộp, trong lòng đau xót và hối hận vô vàn.
"Có lẽ mình nên tìm hiểu nhiều người hơn là cứ chăm chăm vào một tình yêu mà nhỡ đâu sau này lấy về lại không phù hợp, đúng không mọi người?", chàng trai đặt câu hỏi khiến dân mạng nổi giận.
Luân nhìn Miên mang lá đơn ly hôn 4 tháng trước anh từng đưa cho cô đi nộp, trong lòng đau xót và hối hận vô vàn.
Phụ nữ dù đẹp đến mấy thì nhan sắc rồi cũng tàn phai hoặc “nhìn lâu hóa nhàm”, phụ nữ thông minh cũng chưa chắc có thể mang lại cho anh ấy sự thoải mái và nhẹ nhõm.
Mạng xã hội mấy hôm nay xôn xao về việc chỉ qua một đêm mà hàng vạn tài khoản đã bị khóa.
GiadinhNet - Có những người cha vô tình gây ảnh hưởng xấu đến tương lai của chính con mình.
GiadinhNet - Sau bao năm tưởng chừng không còn yêu ai được nữa thì thời gian gần đây trái tim tôi lại rung động bởi chính đồng nghiệp của chồng.
"Mỗi ngày đều ăn đủ 3 bữa, bà vẫn nói với hàng xóm rằng anh chị không cho bà ăn cơm, để bà đói khát", chị dâu nói, giọng đầy bức xúc.
Ba tháng, ở chung được đúng 3 tháng, tôi đã phải vội vàng nói lời chia tay để chạy trốn khỏi mớ bòng bong rắc rối và đáng sợ từ Ly. Bây giờ tôi mới thấy Hoa tốt thế nào.
Từ trước cả lúc thành phố giãn cách xã hội, chồng chị Thu đã cách ly với gia đình. Chị cứ nghĩ là vì công việc, không ngờ lại là tận dụng thời cơ để làm chuyện khuất tất.
Tôi mới 36 tuổi, đã sinh được 2 cháu. Nhưng kể từ khi đứa con thứ hai ra đời, đời sống vợ chồng của chúng tôi không còn được như trước nữa và đến khi con 2 tuổi thì chuyện tình dục tắt hẳn.
Trên một diễn đàn tâm sự dành cho bạn gái có hàng triệu thành viên đang theo dõi, một cô gái trẻ vào kể chuyện mình vừa bị người yêu chia tay. Lý do theo cô là không thể ngớ ngẩn hơn được nữa.
Phụ nữ lấy chồng là mong một chỗ dựa vững chãi, không được về vật chất thì cũng phải được cái tinh thần. Chẳng ai muốn kết hôn với người đàn ông có cũng như không.
Tranh thủ lúc con ngủ, tôi nhờ chồng trông hộ rồi vội vàng đi ship hàng cho khách. Nào ngờ vừa về đã gặp sự cố đắng lòng.
"Năm 2016, mình chủ động yêu cầu ly dị nên chồng tỏ ra cay cú lắm. Anh ta vốn luôn coi bản thân ở bậc trên của vợ nên đương nhiên không níu kéo...", người vợ kể.
Vừa ngồi xuống ghế, chồng đã đập bàn chát 1 tiếng: "Cô có biết làm vợ không vậy? Lèo tèo vài món thế này thì ai ăn ai đừng?".
GiadinhNet - Cha tôi ngoại tình, mẹ bắt được. Mẹ làm ầm lên rồi cũng phải đến gần nửa năm sau đó mọi chuyện trong gia đình mới trở về bình yên.