Tặng bằng khen cho xã đội phó dũng cảm cứu người tự tử

| Xã hội

GiadinhNet - Đang đi trên đường phát hiện một người phụ nữ đang đứng bên lan can ở giữa cầu cạnh chiếc xe đạp điện rồi bất ngờ nhảy xuống sông, anh Trần Văn Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) bất chấp nguy hiểm lao xuống sông cứu người.

Ngày 7/7, tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Cẩm Xuyên, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thượng tá Nguyễn Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã trao bằng khen của Chính ủy Quân khu 4 cho đồng chí Trần Văn Trung (33 tuổi) vì "Đã có hành động dũng cảm, không sợ hy sinh cứu sống người bị đuối nước, tô thắm truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong thời kỳ mới".

Tặng bằng khen cho xã đội phó dũng cảm cứu người tự tử - Ảnh 1.

Trao tặng bằng khen cho anh Trần Văn Trung

Trước đó, ngày 17/4/2020, anh Trung cùng em trai đi xe máy đến đoạn cầu Họ (xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên) thì phát hiện một phụ nữ đang đứng bên lan can ở giữa cầu và bất ngờ nhảy xuống sông tự tử.

Không chút chần chừ, anh Trung cùng em đã dũng cảm lao ngay xuống sông để cứu người trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường.

Sau một thời gian vật lộn với dòng nước và cả sự bất hợp tác của người bị nạn, với sự giúp sức của người em trai đi cùng, anh Trần Văn Trung đã cứu sống được nạn nhân đưa vào bờ an toàn.

Để kịp thời khích lệ, động viên và nhân rộng hành động dũng cảm và tấm gương không quản hiểm nguy của người cán bộ dân quân tự vệ, theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 đã ký quyết định trao tặng bằng khen cho anh Trần Văn Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự xã Cẩm Hưng.

Tại buổi khen thưởng, Thượng tá Nguyễn Tất Thắng đánh giá hành động dũng cảm của đồng chí Trần Văn Trung đã làm ngời sáng tinh thần “cứu dân là mệnh lệnh từ trái tim” của người cán bộ dân quân tự vệ, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Thúy An

Thúy An
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.