Tàng Keangnam bật khóc khi thấy người thân

| Pháp luật

GiadinhNet - Được áp giải đến phòng xét xử từ Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh, Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam) tỉnh bơ trước ống kính của nhiều phóng viên. Thế nhưng, gương mặt “ông trùm” chợt đổi sắc rồi bật khóc khi thấy người thân đứng chen lấn ở hàng rào bảo vệ. Tàng nói rằng hắn mong tòa sớm xét xử để được gặp lại các con của mình.

 

Tàng Keangnam tại phiên tòa ngày 4/8.
Tàng Keangnam tại phiên tòa ngày 4/8.

 

An ninh thắt chặt trước phiên xét xử

Sáng 4/8, phiên tòa xét xử bị cáo Tráng A Tàng (SN 1982, ở tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La) được diễn ra tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh mà không ở trụ sở TAND tỉnh như những vụ án bình thường khác nhằm đảm bảo công tác an ninh. Theo cơ quan chức năng, việc này sẽ giúp đảm bảo an toàn trong quá trình dẫn giải các bị cáo, góp phần tuyên truyền luật pháp cho các phạm nhân khác. Bởi lẽ, Tàng và 11 đồng phạm bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy theo Khoản 4 (Điều 194, Bộ luật Hình sự) với mức án cao nhất là tử hình.

Hội đồng xét xử gồm 5 người, trong đó có 2 thẩm phán. Thẩm phán Vũ Công Đồng, Chánh tòa Hình sự ngồi ghế Chủ tọa phiên tòa. Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng do trùm ma túy Tráng A Tàng cầm đầu. Trước đó, TAND tỉnh Bắc Ninh đã phải 2 lần hoãn xét xử, lần đầu là do luật sư của Tàng không đủ tư cách bào chữa; lần thứ 2 là do một số luật sư bào chữa xin hoãn. Phiên tòa có sự tham gia của 20 luật sư, trong đó người bào chữa cho “ông trùm” Tàng Keangnam là ông Phạm Tiến Quyển (Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh).

So với thời điểm bị bắt cách đây 2 năm, Tàng Keangnam gầy và già dặn hơn nhiều. Vẫn gương mặt lạnh lùng, Tàng tỉnh bơ trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử về quá trình phạm tội của mình. Bị cáo Giàng Thị Sua (vợ Tàng) ngồi cách chồng 4 hàng ghế trong phòng xét xử. Tuy phiên tòa xét xử trong trại tạm giam, nhưng một số người thân của các bị cáo vẫn được phép tham dự.

Sau phần kiểm tra căn cước các bị cáo, Hội đồng xét xử bắt đầu bước vào phần xét hỏi. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo tại tòa. Theo cáo trạng, đây là vụ án mua bán ma túy đặc biệt nghiêm trọng trong đó Tàng Keangnam là chủ mưu, cầm đầu. Các bị cáo chủ yếu là người thân trong gia đình đã tổ chức hình thành đường dây mua bán trái phép ma túy từ Lào qua Sơn La về Bắc Giang. Các đối tượng hoạt động phạm tội trong một thời gian kéo dài, mua bán trót lọt với số lượng ma túy lớn, có nhiều bị cáo tham gia. Điều đáng nói là đường dây này có sự bảo kê, thậm chí trực tiếp tham gia của các cán bộ không chuyên trách ở chính quyền cơ sở, trong đó có bố đẻ Tàng là Tráng A Chứ, Trưởng bản Lũng Xá; Giàng A Nhà, anh vợ Tàng là Bí thư Chi bộ liên bản Lũng Xá -Tà Dê; Giàng A Chờ, Công an viên kiêm Phó bản Lũng Xá…

Ngoài ra, thủ đoạn mà các đối tượng dùng là dùng sức ép cô lập, vừa mua chuộc, lôi kéo các gia đình trong bản bảo vệ, che chắn cho các đối tượng, biến nơi đây thành “thánh địa ma túy bất khả xâm phạm”; vừa tổ chức mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, vừa tập trung cản trở, chống đối lực lượng chức năng phòng chống ma túy.

Nhớ con, mong tòa sớm xử

 

Bị cáo Giàng Thị Sua (vợ Tàng) tại tòa. 	Ảnh: TL
Bị cáo Giàng Thị Sua (vợ Tàng) tại tòa. Ảnh: TL

 

Cơ quan công tố xác định, trong thời gian từ năm 2009 - 2013, Tàng cùng đồng phạm đã thực hiện 13 hành vi mua bán trái phép 1.791 bánh heroin. Tàng được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án trực tiếp điều hành mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Lương Thị Thảo (SN 1979, trú tại phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang) là đầu mối trực tiếp mua bán ma túy của Tráng A Tàng rồi bán lại cho các đối tượng khác kiếm lời. Trong vụ án này, Thảo đã thực hiện 12 hành vi mua bán ma túy với tổng cộng 1.526 bánh heroin. Tráng A Nếnh (SN 1991, là con nuôi của gia đình Tàng) từ nhỏ, đã tích cực cất giấu ma túy, nhiều lần lái xe ô tô cùng Tàng xuống Bắc Giang bán heroin cho Thảo.

Tại phiên xét xử, Giàng Thị Sua có lẽ đã xác định được hành vi phạm tội của mình nên dù phải đối mặt với mức án tử hình, nhưng tinh thần bị cáo không hề bị suy sụp. Bị cáo khai nhận, biết rõ việc chồng mua bán ma túy và đã giúp sức tích cực cho Tàng trong việc “làm ăn” này. Đã không ít lần, Sua cùng Tàng đi nhận tiền mua bán ma túy của “bà trùm” Lương Thị Thảo. Theo đó, Sua đã thực hiện hành vi mua bán 265 bánh hêrôin, tương đương 92,7kg hêroin và 553 viên Methaphetamine, tương đương 51,5g.

Còn Tàng khai nhận, việc thành lập Công ty TNHH Nổi Tiếng thực chất chỉ để làm bình phong nhằm che đậy các hành vi phạm pháp. Theo đó, Tàng đã dùng tiền nhằm mua chuộc một số người dân và cán bộ cơ sở để tạo “vành đai” an toàn cho hoạt động buôn bán ma túy của mình. Tàng khoe, nhiều lần các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm lên Mộc Châu tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc, chăn màn miễn phí cho người dân trong vùng, hắn đi vận động họ ném hết xuống suối rồi đi mua những đồ dùng khác xịn hơn. Thậm chí, hắn còn tổ chức cả đoàn xe đưa dân bản xuống tận các bệnh viện lớn của Hà Nội khám chữa bệnh miễn phí.

Kết thúc phiên xử ngày 4/8, Tàng cùng đồng bọn được áp giải về khu giam giữ. Bất ngờ, Tàng bật khóc nức nở khi nhìn thấy người thân đứng phía bên kia hàng rào bảo vệ. Những tiếng gọi yếu ớt từ phía người thân của “ông trùm” chìm dần vào màn mưa nặng hạt. Tàng cho biết, rất nhớ con, mong mỏi từng ngày ra tòa để có dịp gặp con. Dự kiến ngày 5/8, tòa tiếp tục làm việc.

 

Vụ án này được triệt phá khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị chức năng chặn hai chiếc ô tô tại địa phận xã Song Khê (TP Bắc Giang) vào khoảng 13h ngày 26/7/2013. Tiến hành kiểm tra xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện 265 bánh heroin tổng trọng lượng 92.7kg, hàm lượng trung bình là 70,21%; 553 viên ma túy tổng hợp có thành phần Methamphetamine có trọng lượng 51,5g, hàm lượng trung bình là 15,47%.

 

Theo ghi nhận của PV, trong ngày xét xử đầu tiên, gia đình những bị cáo thuê ba xe ô tô với khoảng gần 50 người từ Sơn La xuống Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh, chỉ có một số ít người thân được vào theo dõi trực tiếp tại phiên tòa. Trong ngày xét xử đầu tiên, Hội đồng xét xử tập trung vào phần đọc cáo trạng và xét hỏi nhằm làm rõ hành vi mua bán trái phép ma túy của Tàng và đồng bọn.

Thanh Sơn/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.