Tăng trần lãi suất lên 12%: Thế gọi là đồng thuận ?
Giadinh.net - Mấy ngày nay, không chỉ báo chí mà ngay trong giới ngân hàng, nhiều ý kiến vẫn ì xèo về việc Hiệp hội Ngân hàng VN quyết định nâng mức lãi trần huy động vốn (VND) lên 12%/năm.
> Lãi suất VND lên 12%/năm: Khó tái diễn "ngày hội gửi tiền"
Trên thực tế, các ngân hàng đã tính đủ trăm phương, ngàn kế nâng mức lãi suất huy động vốn cao hơn mức do Hiệp hội quy định. Một nhân viên ngân hàng cho biết, lạm phát thời điểm này đã khác so với cách đây 2 tháng, nếu mức lãi trần thấp, làm sao có thể trụ được trong cuộc cạnh tranh huy động vốn ngấm ngầm nhưng đầy quyết liệt giữa các ngân hàng.
Việc một số thành viên ngân hàng không thực hiện đúng cam kết, thoả thuận với khách mức lãi suất cao hơn hoặc dùng các chiêu khuyến mãi lớn hút khách, đó cũng là bất đắc dĩ mà thôi.
Sự khôi hài nằm ở chỗ, với những điều còn bất hợp lý như vậy, nhưng tại cuộc họp giữa các thành viên Hiệp hội trước đó, đại diện của các ngân hàng tham dự đều nhất loạt giơ tay... biểu quyết thông qua. Thông qua để rồi sau đó lại không làm đúng với cam kết. Có vị “bật mí”, nếu dùng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả đã khác. Hoá ra, đó là một sự đồng thuận hình thức.
Ai cũng đồng tình rằng cần phải loại bỏ kiểu đồng thuận hình thức này, vì nó đưa ra những thông tin sai lệch, thiếu thực tế, gây khó khăn cho công tác điều hành, quản lý. Thế nhưng, loại bỏ nó như thế nào và bằng cách nào là điều không dễ. Nếu không chịu một áp lực nào đó, hẳn chẳng có người nào nắm giữ “lá phiếu” lại bỏ qua cái quyền lợi được phát biểu chính kiến của mình. Mà cái áp lực nhiều khi rất vô hình, không thể cân, đong, đo, đếm, nhưng hệ lụy lại rất cụ thể, có thể thấy ngay ở thì “tương lai gần”.
Những người có thâm niên trong thương trường và “quan trường” đều cho rằng, muốn tránh được tình trạng “hoả mù” thông tin, những người cầm cân, nảy mực thực sự cần có cái tâm trong sáng và quan trọng hơn, cần phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi vấn đề một cách thực sự. Đặc biệt cần biết chấp nhận những ý kiến trái chiều, coi đó là một động lực để phát triển.
Nếu không, dù có cả ngàn cánh tay giơ lên, nó cũng chỉ là một cách diễn đạt lợi ích mà thôi. Một số vấn đề trong xã hội sẽ trở nên phức tạp, khó kiểm soát vì sự đồng thuận kiểu này.
Nguyễn Hoài