Tàu cưới bị chìm, 2 người thiệt mạng

| Xã hội

Một chiếc tàu cá chở 30 người đi dự đám cưới đã bị sóng biển đánh chìm trưa 14/1. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 28 người, còn 2 người thiệt mạng.

Tai nạn xảy ra lúc 11 giờ 15, ngày 14/1, trên tuyến đường thủy nối đảo Bé (xã An Bình) với đảo Lớn (Lý Sơn), cách đảo Lý Sơn khoảng 2 hải lý.
 
Chiếc tàu trên do ông Bùi Cao ở xã An Bình (Lý Sơn) làm thuyền trưởng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Lý Sơn đã tập trung huy động một số phương tiện tàu cá của ngư dân địa phương tức tốc ra địa điểm tàu gặp nạn để kịp thời cứu nạn. 
 
Sau hơn một giờ đồng hồ vật lộn với sóng to gió lớn, toàn bộ hành khách trên trên tàu bị chìm đã được đưa lên các tàu cứu hộ và chở vào đảo Lý Sơn cấp cứu. Hai hành khách xấu số thiệt mạng là Bà Trần Thị Trọng (42 tuổi, người dân ở xã đảo An Bình) và bà Phạm Thị Thiện (45 tuổi, giáo viên trường Tiểu học số 2 An Vĩnh).
 
Một số hành khách đi tàu cho biết: sáng 14/1, do biển êm nên một số người dân sinh sống tại đảo Bé về đảo Lớn dự đám cưới người thân, trong đó có một số thầy, cô giáo từ đảo Lớn được tăng cường sang công tác tại đảo Bé về thăm nhà tại đảo Lớn và đã thuê tàu của ông Bùi Cao (công suất dưới 20CV) để về đảo Lớn. Tuy nhiên khi tàu chạy được khoảng 20 phút thì gặp gió lớn làm gãy chân quạt, sau đó chìm ngay xuống biển.
 
Theo Tuổi Trẻ
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.