Tết đầu tiên của người hồi sinh từ cõi tử

| Xã hội

Năm nay anh đã được ban tặng một trái tim mới, một cuộc sống mới. Anh là bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam được ghép tim.

"Giờ tôi sống phụ thuộc vào thuốc, tháng đi viện một tuần, cũng không thể làm việc nặng, chỉ xách cái túi nặng 5 kg đã thấy đứt hơi. Dù thế với tôi, được sống, đi lại bình thường đã là tốt lắm rồi", anh Nam vừa nói vừa đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp đập trái tim mới của mình.

Có lẽ đã rất lâu rồi, gia đình anh Bùi Văn Nam, 49 tuổi, ở thôn 4, xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định mới có một cái Tết trọn vẹn hạnh phúc đến thế. Năm nay anh đã được ban tặng một trái tim mới, một cuộc sống mới. Anh là bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam được ghép tim.
 

Anh Bùi Văn Nam, một ngày sau ca ghép tim.

"Hồi nằm viện, tôi không ăn được chỉ uống nước cam, sữa còn giờ tôi đã ăn, ngủ được dù một bữa chỉ 2 lưng bát. Với người tưởng như đã chết như tôi thì được ăn thêm chén cơm là thấy hạnh phúc rồi", anh Nam cười nói.

Năm 2008 đang đi làm thợ xây, không ốm đau gì nhưng tự dưng anh thấy trong người mệt mỏi, khó thở, có cảm giác như vừa bị ai đó rút cạn hết sức lực. Nghĩ có thể do mình lao động nặng nhọc quá, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏi, nhưng càng ngày sức khỏe anh càng yếu đi. Lúc đấy đi khám anh mới biết mình bị bệnh tim. 

"Bác sĩ nói bệnh thì biết thế, chứ thực tình cũng không hiểu bệnh tim là thế nào. Cho thuốc thì uống, được một tháng thì thấy bình thường. Nghĩ đã khỏi bệnh, tôi lại tiếp tục đi làm", anh Nam kể lại.

Nhưng điều anh không ngờ là căn bệnh vẫn diễn biến âm thầm bên trong cơ thể. Đến năm 2009, những cơn đau khó thở xuất hiện nhiều hơn, anh không đi được nữa. Linh tinh mách bảo có điều không ổn, anh vội vàng bắt xe lên thẳng Bệnh viện 103 (Hà Nội).

Bác sĩ cho biết anh bị bệnh cơ tim thể giãn, hở van hai lá và ba lá. Sau khi nằm điều trị ở khoa Tim mạch suốt một năm, anh được cho ra viện vì sức khỏe có chuyển biến tốt.

"Nhưng rồi bệnh cũ lại tái phát, tôi có cảm giác như bị hàng ngàn mũi kim cắm vào lồng ngực, mệt mỏi, khó thở. Đầu năm ngoái, tôi lại thất thểu gói ghém đồ đạc lên Bệnh viện 103 điều trị tiếp. Khi đó, thực sự tôi cảm thấy tuyệt vọng, sợ hãi trước viễn cảnh quãng đời còn lại của mình sẽ phải gắn liền với bệnh viện", anh Nam bồi hồi nhớ lại.
 

Từ một người chỉ có thể bò trên giường bệnh, anh Nam đã có thể đi lại bình thường.

Bệnh tình của anh ngày càng nặng hơn, suy tim độ 4. Đúng đợt đó nghe nói Bệnh viện có chương trình ghép tim đầu tiên, anh đã làm đơn đăng ký. Sau đó là 3 tháng thấp thỏm nằm ở khoa Hồi sức chờ đợi. Đến khi biết mình được chọn, anh vẫn không dám tin.

Trung tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Bình, Giám đốc Học viện Quân y cho biết, với những bệnh nhân bị bệnh cơ tim thể giãn, điều trị nội khoa không mang lại kết quả, các phương pháp phẫu thuật kinh điển cũng không chữa được. Vì thế với bệnh nhân Nam, đã suy tim độ 4 nếu không được ghép tim thì nguy cơ tử vong cao.

Là người trực tiếp điều trị cho nhiều người bị bệnh tim, ông hiểu hơn ai hết nỗi khổ của họ khi chỉ biết chờ đợi cái chết đến dần. "Tôi có một danh sách gần 100 bệnh nhân. Cứ khoảng 1, 2 tháng, tôi lại gọi để kiểm tra thì mỗi lần lại thấy vơi đi vài người. Đó cũng là động lực khiến tôi và các động nghiệp miệt mài nghiên cứu kỹ thuật ghép tim trong suốt 4 năm", tiến sĩ Bình chia sẻ.

Trong mấy năm qua, tuần nào thầy trò nhà trường cũng nghiên cứu, ghép tim trên những con lợn 70, 80 kg. Từ 7/7/2009, trường được giao thực hiện đề tài ghép tim trên người từ người cho chết não. Sau đó là quãng thời gian gần một năm chuẩn bị khó khăn, nâng cấp hạ tầng cơ sở, trang thiết bị máy móc.

"Cái nào thiếu thì phải mua, không kịp mua thì tính chuyện đi mượn bạn bè, đồng nghiệp ở Hà Nội, trên cả nước. Đồng thời, chúng tôi cũng gửi bác sĩ đi học nước ngoài, tìm bệnh nhân... Nhưng cái khó khăn nhất lúc đó là lấy đâu ra quả tim, chỉ có thể từ người chết não, đấy là điều chúng tôi chờ đợi. Và rồi cơ hội cuối cùng cũng đã đến", tiến sĩ Bình kể lại.

17/6/2010, ngày tiến hành ca ghép tim đầu tiên trên người tại Việt Nam, anh Nam được 20 bác sĩ đưa xuống phòng phẫu thuật. Tâm trạng anh lúc đó là sự xen lẫn giữa sự hồi hộp và lo lắng. Anh đã tin tưởng mà phó mặc sinh mệnh mình vào bàn tay các bác sĩ nhưng sâu thẳm trong tâm anh vẫn có một chút bất an.
 

Nhà anh chuẩn bị đàn gà gần 20 con để ăn Tết.

"Trước đó, tôi còn không tự đi nổi, chỉ có bò nhưng đến khi biết tin mình sắp được phẫu thuật, tôi sung sướng đến mức đứng lên tự đi đến phòng chuẩn bị mổ. Dẫu biết rủi ro lên đến 50% nhưng tôi vẫn chấp nhận vì vốn dĩ tôi thấy cuộc đời này đã ưu ái nhiều với bản thân. Tôi là người duy nhất trong số 18 bệnh nhân được chọn", anh Nam mỉm cười nói.

Ca phẫu thuật kéo dài trong gần hai giờ. Khi tỉnh dậy, anh thấy trước lồng ngực hàng băng trắng, thấy mình tỉnh lại thì anh biết rằng mình đã sống. Anh đã khóc rồi lại thiếp đi lúc nào không biết.

Sau hơn 3 tháng để trái tim mới vận hành tốt, anh được về thăm nhà. Anh vẫn nhớ như in cái cảm giác ngày hôm đó, hồi hộp, phấn khởi, như một người vừa hồi sinh từ cõi chết. Suốt 10 ngày liền, ngôi nhà ngói hai gian nhà anh lúc nào cũng đông vui như hội, hàng xóm đến thăm hỏi, suốt từ 8 giờ sáng, có hôm đầy cả một sân.

"Được sống đến ngày hôm nay, tôi không biết nói gì hơn chỉ xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người đã cho tôi trái tim và gia đình của anh mà tôi chưa từng được gặp và với toàn thể cán bộ nhân viên Bệnh viện 103 và Học viện Quân y", anh Nam xúc động nói.

Với anh Nam, cuộc sống gia đình anh giờ vẫn có khó khăn. Anh không còn đủ sức để làm việc nặng mà chỉ ở nhà trông nhà, chăm đàn gà, con lợn nái và luống rau. Người vợ giờ thay anh đi làm mỗi ngày kiếm thêm 50.000 đồng. Nhưng anh tin tưởng rằng sắp tới cuộc sống gia đình sẽ đỡ vất vả hơn khi cả hai người con đều ra trường đi làm. Và anh hy vọng, trái tim mới ấy hòa hợp với cơ thể, để anh có lại được sức khỏe như ngày nào.

Còn với vị Giám đốc Học viện quân y - Nguyễn Tiến Bình, điều ông mong mỏi lớn nhất là sau ca ghép tim đầu tiên thành công này sẽ có nhiều hơn nữa những bệnh nhân được ghép tim.

 

thuhuyen
Ý kiến của bạn
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.