Tết mà căng chi, hay mình làm chút trà xanh giải nhiệt đi
Vào tuần cuối cùng của năm, ‘nỗi khổ' dọn nhà tràn ngập cùng đường cuối ngõ. Những lời than vãn về “Quốc tế dọn nhà” xuất hiện ngày càng nhiều trên các trang mạng xã hội. Đừng lo vì đã có Trà Xanh Không Độ giúp bạn xua tan căng thẳng, giải nhiệt đoán xuân.
30 chưa phải là Tết, dọn nhà là trên hết
Dọn nhà, sắm sửa, săn hàng sale…luôn ám ảnh các anh chị em mỗi dịp Tết đến. Bên cạnh núi công việc ứ đọng ở công ty dịp cuối năm, mọi người càng lo sợ loạt nhiệm vụ ‘bất thành văn' đang réo riết ngày đêm theo đuổi.
Dọn nhà dễ mang đến cảm giác căng thẳng, mệt mỏi.
Hàng loạt "deadline" lau chùi được bố mẹ đề ra, khiến chị em trở nên bất lực. Giặt màn, rửa chén, chà sân...những công việc tưởng chừng như được thực hiện quanh năm lại chẳng dễ hoàn thành mỗi lần Tết đến.
Chà rửa không công, đến khi nào mới xong?
Đối với bạn Phan Hảo (Hồ Chí Minh), giữa hàng trăm vật dụng cần được cọ rửa thì những bộ bàn ghế trạm trổ, điêu khắc hoa văn cầu kỳ vẫn là món đồ gây nhiều ‘đau thương’ nhất.
Nhưng liệu việc dọn nhà có trở nên nhẹ nhàng hơn khi có đông anh, chị, em? Nhiều đợt khẩu chiến nảy lửa diễn ra cũng do đùn việc nặng, tranh việc nhẹ. Anh, chị, em càng nhiều "Quốc tế dọn nhà" vẫn không thể nào chill. Bởi lẽ, chỉ cần nghe đến cụm từ này, chẳng mấy ai mà không căng thẳng.
Chị chị em em, dọn nhà là không kiêng khem. Ảnh: Chị chị em em
"Mỗi lần lau ghế mình rất mệt. Vì lau rất cực. Chà bộ bàn ghế, rồi lau khung cửa, lau kính...Mà lau qua loa thì má mình la (mắng) mình, bảo mình là ‘việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng’ nhưng lau xong nó sạch đc có mấy ngày. Mấy ngày sau lại bẩn lại.
Không biết nhà mọi người thế nào, nhưng mỗi dịp Tết đến, gia đình mình lại lôi hết chén đĩa ra rửa, rồi còn quét lá hoa cúc rụng hết mùa xuân. Hồi xưa, còn có anh Hai phụ giúp, từ ngày anh Hai đi làm về trễ là chỉ còn mình mình.", bạn Dạ Ngân (Buôn Mê Thuột) kể về ‘nỗi khổ' dọn nhà ngày tết.
Danh sách việc nhà kéo dài như thính của anh BinZ.
"Dọn nhà trước Tết không đáng sợ. Đáng sợ là dọn rửa xong rồi thì đêm 29 sáng 30 nhà em ăn nhậu tiệc tùng làm đêm 30 vẫn còn còng lưng ra rửa chén lau nhà.", chị Trinh Lê (Quy Nhơn) chia sẻ.
Năm nào cũng vậy, phải trải qua ít nhất vài các tiệc nhậu thì Tết mới thật sự về. Khổ nhất chắc vẫn là các chị, các mẹ, phải đối diện với bãi chiến trường sau những lần "chén chú, chén anh". Vậy mới thấy, nói đến "Quốc tế dọn nhà" không ai là không mệt.
"Quốc tế dọn nhà" có ‘dzì dzui’?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, "Quốc tế dọn nhà" là cơ hội tốt để các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, trang hoàng nhà cửa. Tẩy rửa hết bụi bẩn sau một năm làm việc vất vả để chuẩn bị cho một năm mới nhiều niềm vui và may mắn.
Không ít bạn trẻ yêu thích việc dọn nhà và xem đây là dịp vô cùng đặc biệt. "Mình lớn rồi tự nguyện làm chứ không phải bắt ép"/ "Mình thì lâu lắm mới về nhà một lần, nên được dọn nhà thấy rất vui." - Bạn Phương Liên và Hoàng Lân (Đà Lạt) lần lượt bày tỏ niềm vui dọn nhà của những sinh viên đi học xa nhà có dịp về thăm quê ngày Tết.
Không lo căng thẳng mệt mỏi - Giải Nhiệt Đón Xuân
Vậy tại sao không biến câu chuyện dọn nhà của bạn trở nên thú vị, bằng cách thổi vào đó nguồn năng lượng tích cực? Chỉ với một ngụm Trà Xanh Không Độ ướp lạnh, mọi bức bách, mệt mỏi sẽ được ‘thổi bay’.
Mùi thơm dịu nhẹ cùng vị trà nguyên chất đặc trưng sẽ giúp cải thiện tâm trạng sau một ngày dài mệt mỏi. Với hàm lượng EGCG cao có trong lá trà xanh giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi, và giúp tỉnh táo. Trà Xanh Không Độ mang đến cho bạn và gia đình sự sảng khoái, tươi mát và giải nhiệt cuộc sống.
Nếu mệt quá thì uống KHÔNG ĐỘ
Là hết Căng Thẳng chung sức Dọn Nhà
Cười lên đi thôi
Tết đến ngay đây rồi
"Trà Xanh Không Độ không lo căng thẳng mệt mỏi - Giải Nhiệt Đón Xuân"
Hôm nay bạn đã Không Độ chưa?
PV