Thái Bình: Nổ mìn phá tiệm vàng
GiadinhNet - Khi được hỏi về nguyên nhân vụ nổ, ông Tường bày tỏ có thể liên quan đến việc nợ nần của tiệm đối với các khách hàng.
![]() |
|
Cảnh tượng trong tiệm sau vụ nổ |
![]() |
|
Tiệm vàng Phượng Sơn nằm ở vị trí rất đắc địa |
Sức ép của vụ nổ khiến toàn bộ cửa kính tại cửa ra vào bị vỡ, nhiều đồ đạc tại tầng một bị hư hỏng. Tủ trưng bày vàng cũng bị vỡ kính. Trần nhà làm bằng thạch cao cũng bị bong tróc, rơi nhiều mảng. Tường bên phải của ngôi nhà có một lỗ hổng lớn.
Một người dân có nhà cách tiệm vàng khoảng 12 m kể lại sự việc: “Khi tôi đang ngủ say thì bỗng giật nảy mình vì bỗng có tiếng nổ lớn, nhà tôi rung bần bật. Vì đã có thời gian phục vụ trong quân đội, nên nghe tiếng nổ, nên tôi chắc chắn là tiếng mìn. Sau đó có khoảng 20 người dân kéo đến xem xét sự việc”.
Tiếp xúc với phóng viên sáng 14/9, hai ngày sau vụ nổ xảy ra, ông Nguyễn Mạnh Tường (bố của ông Nguyễn Thành Long - Giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Phượng Sơn) chưa hết bàng hoàng. “Đêm hôm đó, vợ chồng tôi và 2 con ngủ tại nhà. Khi mọi người đang ngon giấc thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Tôi và vợ nằm ở gác xép, chỉ cách chỗ xảy ra tiếng nổ khoảng 1 m. Rất may, chúng tôi được che chắn bởi một cánh cửa kính và 1 lần cửa sắt nên không ai thiệt mạng, nhưng vợ tôi đã bị ngất đi”.
Sau tiếng nổ, ngôi nhà mất điện hoàn toàn. Dưới phòng tầng 1, khói bụi mù mịt, có mùi khét lẹt, nên không ai dám bước xuống. Chỉ khi công an đến, ông Tường mới dám bật đèn điện.
![]() |
|
Lực lượng CSĐT tiến hành khám nghiệm hiện trường |
![]() |
|
Lỗ hổng lớn xuất hiện sau vụ nổ |
Gia chủ gặp khó khăn về tài chính
![]() |
|
Lỗ hổng đã được trát kín lại (ảnh chụp trưa 14/9) |
Khi được hỏi về nguyên nhân vụ nổ này, ông Tường bày tỏ có thể do liên quan đến việc nợ nần của tiệm đối với các khánh hàng. Ông nói: “Có nhiều khách hàng gửi tiền tại tiệm chúng tôi. Chúng tôi sử dụng tiền này để làm vốn cho kinh doanh. Khoảng 1 năm nay, chúng tôi đang gặp khó khăn về tài chính, có nợ với khách hàng. Bà con đến đòi tiền nợ nhiều trong vòng 1 năm nay. Chúng tôi cũng nói với họ xin cho thư thả thời gian rồi sẽ trả dần dần. Chúng tôi hy vọng vào việc bán bất động sản để trả nợ, nhưng những mảnh đất to thì không bán được, chỉ những mảnh đất nhỏ còn giao dịch được vào tháng 9, 10 năm ngoái, nên chưa thể trả hết tiền cho các khách hàng”.
Bà Đỗ Thị Phượng tiếp lời: “Do tiệm vàng bị mắc kẹt vào bất động sản vốn đã “đóng băng”, không bán được. Có khả năng, do chưa đòi được nợ, có khách hàng nào đó bức xúc quá đã gây ra vụ nổ?”. Chúng tôi hỏi bà Phượng tổng số nợ khoảng bao nhiêu, bà Phượng nói: “Công nợ không hạch toán được vì phải trên sổ sách, mà sổ sách chưa tập hợp được”.
“Phần lớn khách hàng thông cảm, nhưng cũng có người bức xúc, căng thẳng, nói to, mắng mỏ chúng tôi vì không đòi được nợ”- Ông Tường cho hay. Ông cũng nói thêm, gần 1 năm nay, vàng để trưng bày tại cửa hàng không còn. Hiện kinh doanh của cửa hàng chủ yếu là mua lại hàng của khách hàng trước đây đã mua tại tiệm vàng, sau đó bán lại cho thợ.
|
Sáng 14/9, tiệm vàng Phượng Sơn đã mở cửa kinh doanh lại bình thường, tuy nhiên, các tủ kính trưng bày đều trống rỗng. Trong cửa hàng, các nhân viên vẫn tiếp tục dọn dẹp, nhiều người là họ hàng của chủ tiệm vàng đến thăm hỏi. Hiện côang vẫn đang tích cực điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc, truy tìm thủ phạm. |




