Thâm cung bí sử (148 - 3): Đó không phải là tình yêu
GiadinhNet - Hào chọn 10 sinh viên do Thùy Dung làm Trưởng nhóm để tổ chức chiến dịch quét rác văn hóa. Thùy Dung là sinh viên năm thứ tư Văn khoa Sài Gòn. Cô làm việc rất nhiệt tình. Rác rưởi được cho vào bao tải, chất thành đống như núi.
Thùy Dung hỏi Hào: “Xử lý cái đống này như thế nào”. “Tưới xăng vào, châm một mồi lửa, thế là xong”. “Làm như thế thì phí quá. Trong này có nhiều thứ không phải là rác. Cuốn Trăm năm cô đơn của Gabriel García Márquez là tác phẩm giải thưởng Nobel Văn học. Cuốn Chuông nguyện hồn ai, Ông già và Biển cả của Ernest Hemingway. Đó là những kiệt tác, không phải là rác. Mỗi cuốn có giá cả chỉ vàng, không nên đốt”.
Hào nhìn Thùy Dung với ánh mắt thiện cảm. “Em thích những cuốn nào thì nhặt riêng ra và chở về nhà em, chỉ để nhà em thôi nhé”. Thùy Dung cảm ơn Hào về quyết định này. Nhà Thùy Dung khá rộng, một tầng trệt và ba tầng lầu. Tầng lầu thứ ba là không gian riêng của Thùy Dung. Sách chở về, Hào giúp cô gái bê sách lên lầu ba. Anh làm hùng hục như không biết mệt mỏi. Thùy Dung nhìn lưng áo đẫm mồ hôi của Hào với ánh mắt đầy yêu thương. Mỗi sáng Thùy Dung phi xe máy đến trụ sở đón Hào đi làm việc. Đến trưa họ sì sụp ăn mì tôm với nhau.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thùy Dung yêu Hào như con chim yêu bầu trời. Cô thấy Hào là một người kiên quyết và có lý tưởng rõ ràng. Hào cũng thích Thùy Dung vì cô xinh đẹp và hiểu biết khá rộng. Rồi một hôm Thùy Dung thì thầm với Hào: “Anh ơi, em có bầu rồi”. Hào hơi tái mặt đi. “Có bầu bây giờ là không đúng lúc. Em cho anh thêm thời gian để suy nghĩ về việc này”. Đêm hôm đó Hào không chợp mắt một chút nào. Anh lo lắng về cái thai trong bụng Thùy Dung. “Cưới ư? Không thể được. Sĩ quan quân đội muốn lấy vợ phải báo cáo cấp trên sau khi đã điều tra lý lịch. Gia đình Thùy Dung là công giáo toàn tòng, lại di cư năm 1954”. Đó là những ý nghĩ luôn đè nặng trong tâm trí Hào. Chỉ riêng điều này thôi đã không phải là tình yêu rồi. Tình yêu không có quy định nào hết, chỉ có những rung động mãnh liệt của con tim mà thôi.
(còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng