Thâm cung bí sử (151 - 3): Có mới nới cũ

| Gia đình

GiadinhNet - Sau chuyến nghỉ mát ở Hạ Long, Ngọc và Nụ cặp kè bên nhau như vợ chồng sam. Hình như họ không rời nhau được nữa. Cuối ngày Nụ đến nhà Ngọc lo cơm nước và sống với nhau như một cặp vợ chồng mới cưới.

Nồng nàn, đắm say, quyến rũ là cuộc sống mới của họ. Ở bên Nụ, Ngọc quên bẵng đi một số máy điện thoại ở quê nhà, đó là số máy của Thu Nguyệt. Đây là cô bạn học của Ngọc từ thời phổ thông, giờ đang làm kế toán trưởng ở UBND xã. Bốn tháng trước, mẹ Ngọc đã tổ chức lễ ăn hỏi cho con trai và Thu Nguyệt. Ở nhà quê, khi cô gái nhận cơi trầu của nhà trai là coi như đã có nơi có chốn rồi. Cũng mấy tháng trước, ngày nào Ngọc cũng gọi điện thoại cho Nguyệt. Đó là những cuộc điện thoại các cô gái nghe nhiều lần không chán. “Anh vừa đi nhậu về. Giờ cũng hơi khuya rồi, nhưng nếu không gọi cho em anh sẽ không ngủ được”. “Anh đang nhờ họa sĩ thiết kế thiếp cưới của chúng mình. Cả đời chỉ một lần nên chúng mình phải tổ chức ấn tượng hơn”. “Em có thể ra Hà Nội với anh một ngày Chủ nhật được không? Anh nhớ em quá”. Đại để những cuộc điện thoại của Ngọc như vậy. Nhưng hơn một tháng gần đây, Ngọc quên bẵng số máy của Nguyệt. Cô em gái của Ngọc gọi điện ra: “Mẹ ốm nặng, đang nằm viện, anh về ngay”. Lập tức Ngọc chạy về quê. Mẹ Ngọc vẫn ở nhà, chẳng ốm đau gì, nhưng bà hỏi con trai với giọng rất nghiêm khắc: “Tại sao hơn một tháng con không gọi điện thoại cho cái Nguyệt? Hay là bị con mắt xanh mỏ đỏ nào nó hớp mất hồn rồi? Mày phải nhớ rằng, nhà ta đã có cơi trầu nói chuyện với họ hàng, gia đình nhà cái Nguyệt. Người lớn nói một lời chắc một lời, không thể đơn sai được”. “Đúng là con có lỗi với Nguyệt. Dạo này con bận nhiều việc quá nên quên”. “Bận đến mức không gọi được một cuộc điện thoại sao? Mày đừng nói dối tao đấy nhé! Ngày nào cái Nguyệt cũng đến chơi và hỏi tin tức về mày. Nó vừa được xã cấp cho một mảnh đất và đang định xây nhà riêng trước khi cưới. Mày chuẩn bị tiền để góp vào cái nhà đó. Nếu hai tay không đến ở nhà vợ thì chuẩn bị mo cau mà đeo vào mặt. Tao đã xem ngày rồi, cuối tháng sau sẽ tổ chức đám cưới”. Ngọc ngồi đần mặt ra. Anh đang ở trong tình thế nhất định phải cưới Thu Nguyệt.

Sau khi trở ra Hà Nội, Nụ báo tin cho Ngọc “Em có bầu rồi”. Ngọc lại ngồi đần mặt ra. “Sao anh ngồi thừ ra thế? Không vui à?”. “Bất ngờ quá, anh chưa kịp chuẩn bị gì cả”. “Chúng ta yêu nhau như thế, sống với nhau như thế, em có bầu là chuyện đương nhiên làm sao mà bất ngờ”. “Nhưng anh chưa chuẩn bị đủ điều kiện để tổ chức đám cưới”. “Anh có nhà riêng, có công việc và thu nhập ổn định, thế là đủ điều kiện để cưới rồi”. “Xin em cho anh thêm một thời gian nữa”. “Anh cần bao nhiêu thời gian nữa?”. “Anh cần ít nhất ba tháng nữa”. “Em cho anh bốn tháng, như thế là rộng rãi. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta chuẩn bị cụ thể cho đám cưới, đặt tiệc khách sạn, in thiếp mời và chụp ảnh cưới. Lại ngồi đần mặt ra. Hay là anh không muốn cưới?”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.