"Thâm cung bí sử": “Con quỷ” trong lốt triệu phú bóng đá

GiadinhNet - Những tờ báo lá cải xứ sở sương mù lại được phen hốt bạc nhờ scandal đời tư của "cầu thủ hay nhất nước Anh 2010".

Không thể tin nổi, một cầu thủ từng nhiều lần khoác áo ĐTQG, được giới trẻ coi như thần tượng và tận hưởng mức thu nhập kếch xù, lại có những hành động sai trái cũng như đời sống tệ hại đến thế. Scandal dùng súng bắn suýt chết một sinh viên mà Asley Cole vừa gây ra, thực chất chỉ là một trong rất nhiều tai tiếng mà ngôi sao này cố tìm mọi cách giấu giếm.
 
Sau vụ bắn bị thương Tom Cowan (trái), sự nghiệp của Cole đang bị đặt dấu hỏi.
 
Kẻ tham tiền

Cho đến trước khi dùng khẩu súng 22 ly bắn trúng một sinh viên tại sân tập Cobham, Asley Cole đã bị liệt vào danh sách những ngôi sao đáng bị lên án nhất ở nước Anh. Tại xứ sở mà trở thành cầu thủ và đặc biệt là ngôi sao bóng đá là ước mơ của mọi đứa trẻ, Cole là hình mẫu của sự thành đạt trên khía cạnh sự nghiệp. Ở tuổi 30, anh ta đã khoác áo những đội bóng giàu truyền thống bậc nhất như Arsenal rồi Chelsea, giành hàng loạt danh hiệu (từ vô địch Premier League, FA Cup) và hiện tại, sở hữu gia sản lên đến 12 triệu bảng (gồm nhiều xe hơi, biệt thự tại Surrey, tiền mặt).

Nhưng nếu thường xuyên theo dõi bóng đá Anh, bạn phải suy nghĩ rất nhiều trước sự thực rằng Cole luôn là cầu thủ bị khán giả la ó nhiều nhất trên sân. Hậu vệ trái tài năng nhất của bóng đá xứ sương mù chưa từng được yêu quý, cả khi ở Arsenal lẫn Chelsea hiện tại. Mọi hiện tượng đều có nguyên nhân của nó. Với Asley Cole, sự ghét bỏ mà CĐV dành cho anh bắt nguồn từ cuộc đào tẩu khỏi Arsenal để đến Chelsea. Ở đó, ngoài thái độ tức giận của những fan Arsenal bị phản bội, hàng triệu người nhìn thấy rõ bản chất tham tiền của một ngôi sao không xứng đáng nhận được thái độ tôn trọng.

Ngược thời gian trở lại vụ chuyển nhượng rắc rối nhất lịch sử bóng đá Anh 5 năm trước, Asley Cole từng khiến Arsenal điêu đứng khi buộc CLB phải cho phép anh ta đến Chelsea. Phát biểu mỹ miều trên báo giới "tôi muốn đến Chelsea để giành danh hiệu" của Cole chỉ càng khiến CĐV Arsenal tức điên lên bởi động cơ thực sự của hậu vệ này là tiền. Để về Chelsea với mức lương cao gấp đôi Arsenal, Cole sẵn lòng chỉ trích đội bóng cũ thiếu tham vọng, thậm chí đe dọa nghỉ thi đấu và thể hiện thái độ chống đối trên sân cỏ.
 
Trước ngày ký hợp đồng với đội bóng mới, Cole thậm chí còn ra mặt đòi Arsenal phải trả cho mình 1 triệu bảng tiền phí. Dù rằng trong thời điểm đó, Arsenal đang phải "oằn mình" gánh chịu khoản nợ vài trăm triệu bảng vì xây sân Emirates. Vì tiền, Cole đã quên sự nghiệp của mình có được là nhờ Arsenal và HLV Wenger bao bọc. Nhưng tình tiết này, cuối cùng đã bị cựu PCT David Dein phanh phui sau đó trong cuốn hồi ký.

Bản chất của Cole sau này còn tiếp tục được "phát huy" tại Chelsea. Đội bóng từng được Cole "ví von" như "CLB của đời tôi" đã phải nếm trái đắng khi gia hạn hợp đồng với hậu vệ này năm 2009. Đang hưởng lương ngất ngưởng 65.000 bảng/tuần nhưng khi "bắt thóp" được vị trí không thể thay thế của mình, Cole lập tức giở trò để tạo áp lực lên lãnh đạo CLB. Ít ngày trước khi ngồi vào bàn đàm phán, Cole bắn tin cho hàng loạt tờ báo "lá cải" của Anh rằng Real, Barca đang liên hệ mua mình với giá ngất ngưởng. Kết quả là đổi lại "tình yêu và sự gắn bó" thêm 4 năm, Chelsea phải cắn răng chi thêm 30.000 bảng nữa vào tài khoản hàng tuần của Asley Cole.
 
Asley Cole và màn ăn chơi trác táng tại Los Angeles hồi cuối năm 2010
 
Kẻ phụ tình đáng khinh bỉ

"Con quỷ dâm ô" là cụm từ khinh bỉ mà rất nhiều tờ báo Anh đã "tặng" Cole khi scandal ngoại tình cùng lúc với hàng loạt cô gái trong lúc đã lấy ca sỹ Cheryl, bị phát hiện năm 2008. Đến tận bây giờ, những người hâm mộ bóng đá Anh vẫn tự hỏi tại sao Cole lại có thể đang tâm phản bội Cheryl - người phụ nữ đẹp nhất thế giới.

Điều đáng nói, những cô gái mà Cole quan hệ, hoặc có nhan sắc tầm thường (như thợ cắt tóc Aimee Walton) hoặc rất hư hỏng (như người mẫu play-boy Brooke Healy). Vậy mà với những cô gái như vậy, Cole vẫn sẵn sàng "lên giường" và sau đó chi tiền để "bịt" hành vi tội lỗi. Vì scandal ngoại tình đình đám này, hôn nhân của Cole và Cheryl đã bị đẩy đến bờ vực thẳm. Tuy nhiên, cô ca sỹ của nhóm nhạc Girl Alous đã làm tất cả bất ngờ với quyết định tha thứ và cho người chồng bội bạc cơ hội làm lại.

Nhưng lòng vị tha và tình yêu lớn của Cheryl là không đủ cảm hóa Asley Cole,  kẻ luôn hướng đến đời sống trụy lạc cùng thói quen hưởng thụ. Chỉ ngoan ngoãn được một thời gian ngắn bên vợ, báo chí Anh lại "khui" ra hàng loạt bức ảnh Cole say khướt trong cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Đây đó, tin hậu vệ Chelsea lả lơi với những bóng hồng tại quán bar lan đến tận tổ ấm của hai vợ chồng. Sự trụy lạc của Cole lên đến đỉnh điểm khi Cheryl phát hiện chồng hai lần dẫn gái gọi về qua đêm tại khách sạn (tháng 2/2010). Quá bất bình, lãnh đạo Chelsea quyết định phạt anh khoản tiền kỷ lục 200.000 bảng. Nhưng chừng đó, dường như chưa đủ, bởi sau này, người ta biết rằng Cole đã quan hệ “ngoài luồng” với tổng cộng 4 phụ nữ, trong khi tiếp tục phỉnh phờ lừa dối vợ.
 
Biệt thự tại Surrey, nơi Cole từng dẫn người mẫu play-boy qua đêm.

Cole là một ngôi sao có đời sống tình cảm lệch lạc. Ở một đất nước mà mọi cử chỉ của những người nổi tiếng đều bị "soi" rất kỹ, thì chẳng ngạc nhiên khi đời sống riêng tư của Cole nhanh chóng bị phơi bày. Cho đến khi bị Cheryl kéo thẳng ra tòa ly dị cuối năm 2010, người ta còn vài lần bị sốc trước việc Cole bị tố nhắn tin sex gạ gẫm các cô gái, thậm chí lên mạng cởi đồ "show hàng" một cách "bệnh hoạn". Khoảng thời gian sống ly thân với vợ (chờ ly dị), dù luôn miệng nói rằng yêu Cheryl và sẽ tìm mọi cách hàn gắn, Cole lượn lờ qua hàng loạt điểm ăn chơi tại Los Angeles (Mỹ) và trơ trẽn dẫn cô người mẫu Kayla Collins về tổ ấm tại Surrey (Anh) qua đêm.
 
Trên đường vào "khám"

Giữa tuần qua, khi Chelsea đối mặt MU, Asley Cole vinh dự nhận danh hiệu “Cầu thủ bóng đá Anh hay nhất năm 2010”. Nhưng đi kèm vinh quang ấy, còn là sự xấu hổ về ngôi sao có đời sống trụy lạc, một tấm gương đạo đức xấu bị cả nước Anh coi là hình mẫu cần phải tránh xa cho giới trẻ. Một người với phẩm chất đạo đức như Cole, rõ ràng không xứng đáng nhận được sự tha thứ của cô vợ xinh đẹp Cheryl. Thậm chí, không ít người hâm mộ xứ sương mù còn mong sau đổ vỡ hôn nhân, Cole sẽ "biến mất" luôn khỏi đời sống bóng đá.
 
Asley Cole và cô vợ xinh đẹp Cheryl ngày còn bên nhau

Giờ thì mong muốn có phần "hơi ác" ấy sắp trở thành hiện thực. Vụ dùng súng bắn trúng một sinh viên tại sân tập Cobham của Cole vừa bị phanh phui sau khi cơ quan điều tra Anh cung cấp thông tin cho một số tờ báo. Theo cáo buộc, hậu vệ Chelsea đã dùng súng 22 ly và bắn vào sinh viên thực tập Tom Cowam từ cự ly chỉ chừng 1,5m. Cho đến thời điểm này, sau khá nhiều ngày nằm điều trị, vết thương của Cowam vẫn chưa bình phục và sức khỏe nạn nhân cũng rất yếu vì bị mất máu nhiều.

Tại Anh quốc, một cá nhân đăng ký sở hữu súng  22 ly được cho là hợp pháp. Tuy nhiên, với một cầu thủ ngôi sao như Cole, thì mang súng đến sân tập và bóp cò mà không kiểm tra đạn trong nòng súng đã bị lên án là hành động vô trách nhiệm. Các nhà điều tra sẽ "xoáy" vào điểm này và nếu nạn nhân Tom Cowan khởi kiện, không loại trừ khả năng Asley Cole sẽ gặp rắc rối lớn.

CLB Chelsea chắc chắn không muốn kịch bản xấu nhất xảy ra, khi Asley dù sao cũng là hậu vệ trái tốt nhất của họ. Nhưng với người hâm mộ xứ sương mù, tài năng sân cỏ của Cole quá trái ngược với nhân cách và đời sống ngoài sân cỏ của anh. Sẽ tốt hơn khi sau những vết trượt dài về suy nghĩ, lối sống, cách hành xử với vị thế một triệu phú, ngôi sao bê bối nhất của làng bóng đá Anh nhận được một sự trừng trị nghiêm khắc. Chỉ khi đó, mới hy vọng anh tỉnh ra và đồng thời, cũng là một bài học cho sự suy đồi của một bộ phận không nhỏ những cầu thủ đang thi đấu tại Premier League.
Huy Nam
lehuong
Ý kiến của bạn
Cả đời nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết lúc qua đời

Cả đời nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Gia đình -

GĐXH - Rất nhiều người cả đời tin rằng "phúc khí" là thứ may mắn từ trên trời rơi xuống, hoặc sinh ra đã được an bài. Nhưng ngẫm cho kỹ, những người quanh ta sống cả đời bình an, đi đâu cũng có người giúp, gặp biến cố gì cũng vượt qua êm đẹp... chẳng phải nhờ thần tiên nào cả. Dưới góc nhìn tâm lý học, phúc khí không phải chuyện tâm linh. Nó ở ngay trong 2 thói quen cực kỳ đơn giản này!

Phương Mỹ Chi thành công ra sao sau 13 năm thi The Voice Kids?

Phương Mỹ Chi thành công ra sao sau 13 năm thi The Voice Kids?

Giải trí -

GĐXH - Từ hình ảnh "cô bé dân ca" bước ra từ sân khấu truyền hình The Voice Kids, Phương Mỹ Chi ngày càng trưởng thành trong cả diện mạo lẫn con đường nghệ thuật. Ở tuổi 23, nữ ca sĩ vẫn giữ sự gần gũi, mộc mạc nhưng đã có nhiều thay đổi trong cách thể hiện bản thân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.