Thăm lại ngôi nhà 6 nạn nhân vụ thảm sát ở Bình Phước
GiadinhNet – Căn nhà nơi xảy ra vụ thảm án 6 người, hàng ngày vẫn có người nhang khói. Hoạt động kinh doanh của phía bên gia đình vẫn bình thường.
Cuộc sống vẫn tiếp tục
Quay trở lại ngôi nhà của vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước (ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) vào sang sớm ngày 16/12, phóng viên ghi nhận ngôi nhà vẫn đóng cửa im lìm, tuy nhiên phía sau nhà và 1 cơ sở gần đó vẫn hoạt động tương đối nhộn nhịp, đầy công nhân.
Bà Bùi Thị Loan (SN 1957, là người kinh doanh kế bên cạnh nơi xảy ra vụ thám án) cho biết, từ lúc xảy ra vụ việc thì sau khi tổ chức tang lễ cho đại gia đình tất cả hoạt đông kinh doanh đều giao cho chị Thiên Nga – anh Hưng, là em của chị Lê Thị Ánh Nga, mọi việc vẫn hoạt động bình thường.
Chị chia sẽ rằng, bình thường mọi ngày đều có người tới quét dọn, lau nhà cửa, thắp nhan đèn đốm cho gia đình đã mất cho bớt không khí tang thương, hiu quạnh. Tối đến thì người phục vụ đó lại về nhà.
Bà Loan chia sẽ từ lúc xảy ra vụ việc vẫn có đông người dân đến thăm viếng, thắp nhang cho đại gia đình trên. Nhiều lúc có những gia đình ở tỉnh khác khi đi công việc hay là du lịch cũng ghé qua trước nhà xong rồi lại ra nhà cùa gia đình viếng, thắp nhang.
Nhiều người muốn xem xét xử
Thông tin qua báo đài được biết là trong sáng 17/12, sẽ diễn ra phiên xét xử thì cũng có nhiều người dân ở tỉnh khác, lân cận như Đồng Nai, Bến Tre ... cũng tới chỗ bà Loan uống nước và nói rất muốn theo dõi phiên xét xử này.
Nghe bà Loan nói rằng vụ án sẽ tổ chức trên Huyện thì những người này liền tính tiền lên xe gắn máy và nói lên gần trung tâm Huyện thuê nhà nghĩ, phòng trọ để trong ngày 17/12 chứng kiến phiên xét xử.
Chị Út Minh( là một người chuyên may mặc kế bên nhà chị Nga) chia sẽ lúc trước thì có giao việc kinh doanh xưởng gỗ cho chị Tố Nga là chị của chị Lê Thị Ánh Nga nhưng được khoảng chừng hơn 1 tháng thì xảy ra mâu thuẩn nên giao việc kinh doanh lại cho chị Thiên Nga – anh Hưng và hiện tại chị Tố Nga cũng đã đi đâu.
Từ lúc xảy ra vụ thảm án việc kinh doanh cũng ngưng trong khoảng 1 tháng, nhưng sau đó trở lại bình thường và mở rộng hơn. Chị Minh nói lúc trước trạm cân của xưởng chỉ cân cho phía bên gia đình, sau vụ án thì nghỉ 1 tháng và trở lại kinh doanh lại.
Riêng với phía bên gia đình nạn nhân, bố của chị Nga xưởng phía sau nhà vẫn mở cửa thường ngày vẫn cho người dân địa phương, người dân tỉnh khác vào thắp nhang, trò chuyện với ông.
Bé Na sống tốt
Một người thân thiết với gia đình các nạn nhân cho hay, cháu bé Lê Gia Linh, thường gọi là bé Na – nạn nhân duy nhất thoát chết trong vụ thảm án, khi đó mới 18 tháng tuổi, hiện được những người bên gia đình nạn nhân Nguyễn Lê Thị Ánh Nga nuôi dưỡng chu đáo tại TP.HCM.
Người này cho biết, bé Na còn quá nhỏ để biết về thảm kịch gia đình. Những người thân không nhắc về chuyện cha mẹ, các anh chị trước mặt bé gái này.
Ngay sau khi xảy ra vụ án không lâu, đại gia đình các nạn nhân đã họp, thống nhất giao tài sản, hoạt động kinh doanh của gia đình lại cho người nhà - là các em của bà Nga tạm giữ, duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh.
Theo đó khi bé Na 18 tuổi, gia đình sẽ chuyển giao tài sản của gia đình lại cho bé gái này.
Quách Thiện/Báo Gia đình & Xã hội