'Thần đồng âm nhạc' bé Châu bị nam MC nổi tiếng gạ gẫm, trầm cảm suýt tự tử
"Bé Châu" Nguyễn Huy trải qua khủng hoảng kéo dài vì những "góc khuất" showbiz lẫn biến cố đời sống khiến anh ám ảnh, từng suy nghĩ bỏ nghề và kết thúc cuộc đời.
Ám ảnh vì bị một nam MC nổi tiếng đụng chạm, gạ gẫm
- "Bé Châu" từng là cái tên sao nhí đình đám một thời, ký ức trong bạn về năm tháng ấy là gì?
Ngày nhỏ, cuộc sống của tôi chỉ quẩn quanh chuyện tập luyện, thu âm rồi lên sân khấu hát. Bao nhiêu tiền cát-sê nhận được tôi đều giao hết cho cha mẹ giữ.
Giai đoạn năm 2006 - 2007 là thời hoàng kim. Trung bình mỗi ngày tôi diễn 2-3 show, hôm đỉnh điểm là 8 show, chạy khắp nơi từ thành phố đến các đoàn tỉnh. Thu nhập của tôi khá cao: 7-8 triệu đồng cho 1 show, trong khi giá vàng thời điểm đó rất thấp.


- Đã bao giờ bạn chán ghét nghệ danh “Bé Châu” vốn gắn liền với mình?
Nghệ danh “Bé Châu” cho tôi danh tiếng, tiền bạc và rất nhiều thứ. Tôi không ghét hay chối bỏ, nhưng đây là cái bóng quá lớn, làm "chết" tên thật của tôi.
Giai đoạn trưởng thành đi hát, tôi luôn muốn mọi người gọi là Nguyễn Huy, còn khán giả cứ nhớ mãi cái tên kia.
Ban đầu, tôi khá khó chịu vì nghĩ bản thân đã cố gắng thay đổi nhiều, vì sao không được công nhận. Dần tôi hiểu rằng được biết đến, yêu quý như ngày nay đều từ cái tên đó.
Tôi chỉ mong khán giả chấp nhận hình ảnh lúc này. Bé Châu giờ đã lớn, chín chắn và không còn là cậu nhóc loắt choắt nhảy nhạc Michael Jackson, hát các ca khúc thất tình thập niên 2000 nữa.
- Nguyễn Huy từng trở lại nhưng không được như kỳ vọng. Bạn lên gameshow tự nhận bản thân hết thời, vì sao một “thần đồng” lại thốt ra lời chua xót thế?
Chia sẻ ấy của tôi hoàn toàn là sự thật. Khi ấy, tôi bị tai nạn đứt dây chằng cả 2 chân nên không thể tiếp tục nhảy. Việc chuyển sang hát Bolero là con đường phù hợp và an toàn với tôi.

Một câu nói của chú Đức Huy mà tôi rất tâm đắc: “Bạn muốn trở thành ca sĩ biết nhảy hay vũ công biết hát?”. Tôi chọn ca sĩ biết nhảy. Từ lúc đứt dây chằng, tôi phải đầu tư ca hát nhiều hơn. Khi đầu quân về công ty mới, tôi dành thời gian trau dồi giọng hát, học thêm các kỹ năng cần thiết của nghề ca sĩ.
- Câu chuyện tuổi thơ của Justin Bieber gần đây khiến nhiều người nhận ra rằng: Đôi lúc cái giá của ngôi sao nhí là những lời mời mọc, gạ gẫm như mặt trái hào quang, với Nguyễn Huy thì sao?
Tôi thấy may mắn hơn nhiều trường hợp sao nhí khi từ nhỏ luôn có cha mẹ bên cạnh hỗ trợ. Tuy nhiên, tôi cũng có nỗi lòng chưa bao giờ thổ lộ với mọi người.
Vài hành động, câu nói khiến tôi suy nghĩ, ám ảnh đến mãi sau này. Một thời gian tôi rơi vào tình trạng stress, trầm cảm, cố gắng thoát ra song loay hoay không biết thế nào.
Dù khi ấy còn rất nhỏ, tôi biết đó là hành vi nhạy cảm, không đứng đắn. Tôi chọn im lặng và trở nên thu mình từ lúc nào không hay.
- Cụ thể, câu chuyện bạn gặp phải là gì?
Tôi nhớ năm 2018, khi tham gia một tour diễn dài ngày, tôi quen biết một nam MC nổi tiếng. Sau vài lần gặp gỡ, tiếp xúc, người đó hỏi tôi: “Anh yêu em được không?” . Ban đầu tôi nghĩ đây là lời trêu đùa nên không để tâm. Sau đó, người này có cử chỉ đụng chạm nhạy cảm vào thân thể tôi. Anh ta đề nghị được gặp cha mẹ tôi để tính chuyện lâu dài. Khi nghe lời này, tôi thực sự chết lặng.
Tôi không biết phải ứng xử thế nào bởi thời điểm đó rất hay gặp anh khi đi diễn. Tôi chủ động bỏ show, từ chối các lời mời hát.
Một thời gian dài gặp lại, nam MC biết tôi có bạn gái đã xin lỗi. Anh giải thích vì nghĩ tôi là “gay” (đồng tính nam - PV) nên mới ngỏ lời yêu đương. Một phần vì bề ngoài tôi nhỏ nhẹ nên dễ bị hiểu lầm. Nhiều cô chú, anh chị quen từ lâu giờ gặp lại đều thắc mắc tương tự. Nhưng tôi xin khẳng định mình là “trai thẳng” 100%.
Nếu nghĩ tiêu cực, tôi đã tự tử nhiều lần


- Đâu là động lực giúp bạn vượt qua khủng hoảng?
Đến một ngày tôi nhận ra nếu mãi như thế sẽ không giải quyết được gì. Ngày nhỏ, tôi lập nghiệp từ con số 0 thì bây giờ cũng chỉ làm lại từ đầu. Nếu không thể ca hát, tôi có thể tìm công việc khác để nuôi thân. Tôi từng nhận hát show đám cưới, làm nhân viên booking ở quán bar... miễn là công việc chân chính kiếm ra tiền, tôi đều không ngại.
Tôi đón nhận mọi thứ theo hướng tích cực, bao gồm chuyện mất mát hay chia ly. Tôi nghĩ sự ra đi của chị và bà là sự giải thoát, giúp họ thanh thản. Với chuyện tình yêu, có thể chúng tôi hết duyên nên chia tay.
Ai rồi cũng lớn, phải có trách nhiệm với cuộc đời và sự lựa chọn ở mỗi giai đoạn. Tôi từng vấp ngã, đứng dậy để đi tiếp với suy nghĩ duy nhất: Chỉ cần biết phấn đấu, không bỏ cuộc sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

Nguyễn Huy tìm lại niềm vui cuộc sống, âm nhạc sau nhiều biến cố.
- Nguyễn Huy từng có xuất phát điểm tốt nhưng rồi tuột dốc, liên tiếp là những biến cố đời sống, công việc, ngẫm lại bạn có thấy cuộc đời nhiều bất hạnh?
Nếu nghĩ tiêu cực, có thể tôi đã tự tử nhiều lần. Nhưng tôi biết không ai có thể cứu vớt ngoại trừ chính mình. Tôi chọn thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn ấy, vực dậy bản thân. Nhiều anh chị trong nghề có chung nhận xét tôi hay cười nói, hoạt bát hơn, khác ngày xưa rất nhiều.
Giai đoạn này, tôi thấy hạnh phúc vì tìm lại cảm hứng làm nghề, cuộc sống cân bằng hơn. Tôi chăm chỉ thu âm, rèn luyện hình thể, thay đổi phong cách thời trang, âm nhạc để mang đến điều mới mẻ cho khán giả.

Hồ Quỳnh Hương đăng hình con trai 2 tuổi, chia sẻ điều đặc biệt sau đám cưới
Giải trí - 1 giờ trướcKhi nhắc về con trai, doanh nhân Hoàng Công Thành bật khóc vì biết ơn sự hy sinh mà Hồ Quỳnh Hương dành cho anh.

Anh tài Neko Lê, Trung Ruồi, Duy Hưng tham gia Bố ơi mình đi đâu thế?
Xem - nghe - đọc - 1 giờ trướcGĐXH - Sau thời gian dài vắng bóng, 'Bố ơi mình đi đâu thế?' sẽ trở lại với dàn nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu mến như: Anh tài Neko Lê, Trung Ruồi, Duy Hưng.

Điều không thể ngờ về nữ diễn viên 'trẻ đẹp khó tin' trong phim 'Cha tôi, người ở lại'
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Diễn viên, NSƯT Kiều Anh gây ấn tượng trong vai bà Quyên phim "Cha tôi, người ở lại" khiến khán giả nhận ra hình ảnh của Nhung "Phía trước là bầu trời" dù đang tuổi U50.

Sau đám cưới, Hồ Quỳnh Hương rơi lệ khi đọc 'Bức thư tình gửi Hương' từ mẹ bé Thiện Nhân
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Nhận những lời tâm sự đầy yêu thương qua "Bức thư tình gửi Hương", ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xúc động rơi nước mắt.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất bố
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền thời gian qua trải qua nỗi mất mát khi người bố kính yêu của cô qua đời. Đến hiện tại, người đẹp quê Hải Phòng vẫn run và không dám xem video cũ của bố.

Vóc dáng gầy gò đáng lo ngại của Hoa hậu Ý Nhi
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Hình ảnh Ý Nhi trong một hoạt động thể thao thuộc khuôn khổ Miss World lộ khuyết điểm là thần hình quá gầy gò.

'Chị đẹp' quê Hải Phòng tuổi ngoài 50 có nhan sắc 'hack' tuổi gây sốc, tình yêu đẹp bên bầu show nổi tiếng
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Thu Phương là ca sĩ quê Hải Phòng nổi tiếng trong trái tim khán giả qua nhiều ca khúc hay ở thập niên 90 - 2000. Hiện tại, ở tuổi ngoài ngũ tuần chị gây sốc với nhan sắc trẻ trung trong chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Tình trạng đáng lo của ca sĩ Phan Đinh Tùng sau tai nạn
Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trướcCa sĩ Phan Đinh Tùng cho biết tình trạng màng nhĩ hiện vẫn chưa khả quan dù đã làm phẫu thuật.

Cô gái đẹp như 'búp bê sống', làm giám đốc khi mới 18 tuổi thi Hoa hậu Thế giới
Thế giới showbiz - 10 giờ trướcĐại diện Nam Phi tại Hoa hậu Thế giới 2025 - Zoalise Jansen van Rensburg gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp cùng nhiều dự án thiện nguyện ý nghĩa.

Diễn viên phim Ngã ba Đồng Lộc sau 28 năm: Người làm Cục trưởng, người 'mất tích'
Thế giới showbiz - 10 giờ trướcTrong dàn diễn viên đóng "Ngã ba Đồng Lộc" năm 1997, Xuân Bắc hiện đã lên NSND và là Cục trưởng Cục NTBD còn diễn viên Ngọc Dung gần như mất tích.

Ảnh thẻ 'gây bão' của Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng
Giải tríGĐXH - Hoa hậu quê Đà Nẵng - Huỳnh Thị Thanh Thủy khoe ảnh thẻ khiến fan tranh cãi.