Thanh Hoá: Người đàn ông chết bất thường tại nhà riêng
GiadinhNet – Sau khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh, người dân chạy tới phát hiện anh Tới nằm chết bất thường, trên người chảy nhiều máu.
Chiều ngày 5/7, bà Lê Thị Oanh, Phó chủ tịch xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc anh Nguyễn Văn Tới (SN 1986 ở thôn Phú Thượng 1, xã Hoằng Phú) chết bất thường tại nhà riêng, trên người chảy rất nhiều máu và chết trên đường đưa đi cấp cứu.
“Thông tin từ công an cho biết qua khám nghiệm tử thi phát hiện phần bụng anh Tới có một vết thủng, còn vợ nạn nhân nói chồng tử vong do ngã cầu thang. Hiện anh Tùng đang bị công an tạm giữ để lấy lời khai” - bà Oanh nói.

Chiều cùng ngày, người dân quanh gia đình anh Tới nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà anh Tới. Mọi người chạy vào kiểm tra thì thấy anh Nguyễn Văn Tới ngã lăn từ trên cầu thang xuống và nằm bất động dưới đất, trên người chảy rất nhiều máu. Lúc này người em trai là Nguyễn Văn Tùng (19 tuổi) đang có mặt tại hiện trường.
Theo người dân sống gần nhà anh Tới, anh Tới lập gia đình đã sinh được 2 con và có nhà riêng ngay sát nhà mẹ ruột – nơi anh Tùng đang sinh sống. Tới là người bị nghiện ngập và cờ bạc khá nặng, đã nhiều lần mượn xe máy của anh Tùng đi "cắm". Chiều nay, anh Tùng sang nhà anh đòi lại chiếc xe, tuy nhiên, anh Tới nói rằng xe "cắm" không có tiền đi chuộc. Sau đó hai anh em có xảy ra mâu thuẫn. Khi mọi người chạy đến thì thấy anh Tới ngã lăn từ trên cầu thang xuống đất, trên người chảy máu.
Nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường. Đồng thời báo cáo sự việc lên công an huyện và Công an tỉnh Thanh Hóa đến khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.
Ngọc Hưng