Thanh Oai

Những dòng nhật ký xót xa giữa nghĩa địa thai nhi

Những dòng nhật ký xót xa giữa nghĩa địa thai nhi

Xã hội

GiadinhNet - “Con ơi, hãy tha thứ cho mẹ. Vì mẹ không tốt, mẹ đã sai lầm nên con của mẹ không được sống trên dương gian này. Ở bên kia thế giới, con hãy ngoan ngoãn và đừng hận mẹ nhé” - những dòng tâm sự trong cuốn nhật ký ở nghĩa trang thai nhi Đồi Cốc ai đọc cũng không khỏi xót xa, cay đắng.

Kỳ lạ nơi sinh ra… Phật

Kỳ lạ nơi sinh ra… Phật

Xã hội

GiadinhNet - Làng mộc Dư Dụ (Thanh Oai, Hà Nội) nổi danh hàng trăm năm bởi nghề điêu khắc gỗ. Đặc biệt, từ những khúc gỗ vô tri, nghệ nhân Dư Dụ tạc nên vô vàn các bức tượng Phật đưa đi khắp mọi miền đất nước.

Bắt sát thủ giết người trong đêm

Bắt sát thủ giết người trong đêm

Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 25/5, Công an Hà Nội phối hợp với Công an huyện Thanh Oai và cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Việt Long (SN 1988, trú tại thôn Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về hành vi giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Suốt (SN 1964), ở xóm Chợ, xã Bình Minh.

Kì lạ cảnh tượng mang di cốt Khánh "trắng" đi "tắm" sông giữa đêm (Kỳ 2)

Kì lạ cảnh tượng mang di cốt Khánh "trắng" đi "tắm" sông giữa đêm (Kỳ 2)

Pháp luật

GiadinhNet - Ông Cát bảo rằng, khi chứng kiến mấy đàn em của Khánh “trắng” khóc trước hài cốt của đại ca, ông không còn thấy sợ hãi như trước nữa. Lúc này, ông muốn mình hoàn thành công việc thật nhanh và tốt không chỉ vì sợ mất mạng mà còn vì cái nghĩa đối với người đã khuất. Tuy nhiên, khi công việc gần xong thì đàn em của Khánh “trắng” bỗng đưa ra một yêu cầu khác thường.