"Thâm cung bí sử" (58-4): Tội nghiệp người phụ nữ chân quê
Gia đìnhGiadinhNet - Khi xem căn hộ cao cấp mà Hòa định mua cho Hoàng Yến, tôi nói: “Nếu tao ở cương vị Hoàng Yến thì tao sẽ từ chối căn hộ này.
GiadinhNet – Hai đứa trẻ hồn nhiên nô đùa, dỗi hờn rồi òa khóc hằng ngày, nhưng điều đau đớn là có lẽ mẹ của chúng đều không thể nghe được, dù chỉ cách đằng sau một cánh cửa!
GiadinhNet - Khi xem căn hộ cao cấp mà Hòa định mua cho Hoàng Yến, tôi nói: “Nếu tao ở cương vị Hoàng Yến thì tao sẽ từ chối căn hộ này.
Cho đến nay gia đình ông Cường vẫn chưa hề nhận được một lời xin lỗi hay san sẻ từ phía gia đình anh Kiều. Thế nhưng chị Hường và gia đình lại có một tấm lòng vị tha vô bờ đối với người chồng mất lương tâm.
GiadinhNet - Sau khi cầm điện thoại của vợ lên nghe, Nguyễn Văn Kiều (SN 1984) liền nhảy vào đánh đập vợ túi bụi. Không dừng lại ở đó, Kiều chở về nhà và ép vợ tự lấy dao rạch hàng chục vết lên mặt để… chuộc lỗi.
GiadinhNet - Chiều 5/12, Bộ Tài chính có công văn yêu cầu các DN không tăng giá bán lẻ xăng dầu nhưng cho phép tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn đối với mặt hàng xăng và dầu diezel.
Bị chồng bắt tự cầm kéo cắt tóc, tự dùng dao lam rạch mặt, bắt quỳ hơn 10 tiếng đồng hồ và đánh đập phải nhập viện điều trị, nhưng nỗi lòng của người vợ, người mẹ đáng thương này lại luôn hướng về chồng con.
Chị Hường nhận được một tin nhắn lạ gửi vào số điện thoại của mình với những lời lẽ tình cảm, liền đưa cho anh Kiều đọc. Sau khi đọc tin nhắn, Kiều giận dữ quát tháo, đấm đá, đồng thời tát vào mặt vợ túi bụi.
GiadinhNet - Mặc dù kết quả điều tra, khảo sát diễn biến thị trường bất động sản năm 2013 của các cơ quan chức năng thành phố cho thấy, đất ở Hà Nội năm 2013 giảm 10 – 15%. Tuy nhiên UBND TP vẫn đề xuất mức giá đất ở tối đa năm 2014 là 81 triệu đồng/m2
GiadinhNet - Nếu đề xuất tăng giá vé xe buýt có trợ giá từ 1/1/2014 của Sở GTVT được TP Hà Nội chấp thuận, thì qua 2 lần tăng liên tiếp (năm 2012 và 2013) giá vé đã tăng gấp đôi. Ngoài ra, số tiền ngân sách thành phố trợ giá cho xe buýt mấy năm qua lên tới con số nghìn tỷ đồng. Nhưng, ngành giao thông thành phố vẫn nói “không” với kiến nghị của người dân trong việc trợ giá một số tuyến xe buýt ngoại thành.
GiadinhNet - Tuần qua, Báo GĐ&XH nhận được nhiều đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của bạn đọc gửi về với những nội dung sau:
GiadinhNet - Khá nhiều điểm bán hàng đã cố tình tạo nên sự hiểu nhầm với người tiêu dùng thông qua việc “mượn tên”, “mượn danh” những thương hiệu nổi tiếng để kéo khách. Điều đáng nói là khi bị người tiêu dùng căn vặn thì họ thường tỏ ra khó chịu hoặc nói sai sự thật.
GiadinhNet – Sữa, quần áo cùng một phần tiền mặt vừa được lãnh đạo Báo Gia đình và Xã hội trao đợt 1 tới sư thầy chùa Thái Ân, nơi có 5 em bé bị bỏ rơi.
GiadinhNet - Ngày 3/10, tin từ Công an Hà Nội cho biết, Phòng PC 45 đã phối hợp với Cục C45 (Bộ Công an) triệt phá một đường dây “gái gọi” cao cấp do Phạm Thị An Nga (42 tuổi, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) cầm đầu.
GiadinhNet - Chùa Thái Ân nằm cuối thôn Bùi Xá, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội nên ít ai biết đây là ngôi chùa đã cưu mang 5 em bé bị bỏ rơi từ khi còn "đỏ hỏn". Chùa nằm cạnh cánh đồng, chỉ có duy nhất sư thầy Thích Đàm Thảo làm trụ trì lo việc đèn nhang nên việc chăm sóc cho 5 em nhỏ ở đây thực sự rất khó khăn. Trong khi những trường hợp bị bỏ lại đều là trẻ sơ sinh mới 1-2 ngày tuổi, còn chưa “rụng cuống rốn”.
Chỉ ngồi ăn uống với các người đẹp khách phải trả từ 1,5 - 2 triệu đồng, còn đi "tàu nhanh" hay đi tour du lịch thì giá gần chục triệu.
GiadinhNet - Để sinh con, người phụ nữ ấy đã phải vượt lên cả bệnh tật và cả an nguy tính mạng. Thế nhưng, khi chiều tàn bóng xế, bệnh tật hành hạ, bà lại không thể an hưởng tuổi già khi đứa con trai khó nhọc đẻ ra lại phạm tội giết người.
Nội tạng được chất thành đống trên nền gạch, một vài người tay cầm vòi xịt, chân đi ủng còn bám đầy phân, nước thải, dùng hết sức giậm vào từng đống nội tạng.