Thanh sắt khoảng 10m đâm thẳng vào nhà, mẹ đang cho con 2 tháng tuổi bú sữa thoát chết trong gang tấc

| Xã hội

Trong lúc đang nằm võng cho con bú sữa, một thanh sắt khoảng 10m từ một công trình xây dựng đâm xuyên cửa sổ lao thẳng vào nhà làm bể tủ kính. May mắn người mẹ chỉ bị thương nhẹ, đứa bé 2 tháng tuổi hoảng sợ òa khóc.

Theo thông tin ban đầu cho biết, khoảng 9h30 sáng 24/8, chị Phạm Thị Huyền (29 tuổi) đang nằm võng tại phòng trọ trên đường số 20, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức để chăm con nhỏ 2 tháng tuổi thì bất ngờ nghe một tiếng động mạnh làm tủ kính vỡ tung tóe rơi trúng người.

Thanh sắt khoảng 10m rơi từ trên cao rơi xuống.

Thanh sắt đâm thẳng vào cửa sổ, thủng cả tủ quần áo.

Quá hoảng sợ vì không biết chuyện gì xảy ra, chị Huyền vội ôm con bỏ chạy ra ngoài phòng trọ. Sau khi định thần, chị Huyền phát hiện một thanh sắt ống hình vuông dài khoảng 10m của công trình xây dựng kế bên dãy phòng trọ rơi từ trên cao đâm thẳng vào phòng mình.

Ghi nhận tại hiện trường, thanh sắt đâm xuyên qua cửa sổ làm vỡ kính cửa rồi lao thẳng làm thủng tủ đựng đồ, ngay cạnh chỗ chị Huyền đang ôm con. Các mảnh kính của cửa sổ và tủ văng tung tóe khiến chị Huyền bị trầy ở tay, may mắn đứa bé 2 tháng tuổi không bị sao.

Chị Huyền bàng hoàng kể lại, đứa con 2 tháng tuổi phải đi gởi ở một nhà khác vì lo sợ.

Phía bên công trình xây dựng thiếu sự che chắn an toàn.

Chưa hết hoảng sợ, chị Huyền nói: "Lúc đó em đang cho con bú thì xảy ra sự cố. Đứa bé hoảng quá khóc ngất, em vừa run vừa sợ chạy vội ra khỏi phòng vì không biết đã xảy ra chuyện gì. May mắn là cả hai mẹ con đều an toàn".

Một số người dân cho biết lúc xảy ra vụ việc, phía bên công trình xây dựng nói là lỡ tay bất cẩn. "Họ không thể nào nói vậy được, nghĩ sao thanh sắt dài như vậy rơi trúng nhà người ta. Rồi xảy ra chuyện nghiêm trọng thì sao, làm ăn xây dựng mà không đảm bảo an toàn", một người dân bức xúc.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Công trình xây dựng thuộc dự án căn hộ cao cấp Opal Garden.
Công trình xây dựng thuộc dự án căn hộ cao cấp Opal Garden.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng phường Hiệp Bình Chánh đã có mặt tại hiện trường để xử lý. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ nguyên nhân.

Được biết công trình trên thuộc dự án xây dựng căn hộ cao cấp Opal Garden do tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư.

Theo Văn Tiên (Thời Đại)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.