Thầy giáo 30 tuổi mất tích bí ẩn

| Xã hội

Viết đơn gửi Ban giám hiệu Trường THPT Cao Thắng (Hà Tĩnh) xin nghỉ 4 ngày vì lý do gia đình song thầy Nguyễn Ngọc Tú (30 tuổi) đã mất tích một cách bí ẩn hơn 1 tháng nay.

Gần một tháng nay, lãnh đạo cùng toàn thể học sinh Trường THPT Cao Thắng (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đang bàn luận xôn xao việc một thầy giáo bỗng dưng mất tích.

Đó là thầy Nguyễn Ngọc Tú (SN 1984, trú xóm 10, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn), giáo viên dạy môn thể dục, kiêm Bí thư đoàn trường. Trước đó, vào ngày 13/2, thầy Tú có làm đơn xin nghỉ việc từ ngày 13 đến 17/2 để giải quyết việc gia đình. Tuy nhiên, kể từ đó không một ai biết thông tin gì về thầy Tú.

Thầy giáo 30 tuổi mất tích bí ẩn 1
Trường THPT Cao Thắng, nơi thầy Nguyễn Ngọc Tú dạy học trước khi mất tích.

Là đồng nghiệp và là bạn thân với thầy Tú, thầy Nguyễn Duy Đông cho hay: “Vào ngày 10/2, Tú nói cho mượn chiếc xe máy Yamaha hiệu Jupiter nói là để đi tập huấn ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) nên tôi đã giao xe cho thầy. Qua mấy ngày, không thấy Tú trả xe nên tôi đã gọi điện hỏi. Anh cho biết đã cầm cố xe tại một quán bida ở thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn) rồi. Tôi phải tới chuộc xe mất hơn 10 triệu đồng. Và từ đó đến nay, không thấy thầy Tú xuất hiện nữa”.

Thầy Nguyễn Ngọc Tú về công tác tại trường từ năm 2008. Trong thời gian này, thầy đã nhận được sự tin tưởng của toàn trường cùng với sự nhiệt huyết trong công việc nên năm học 2013 - 2014 tiếp tục được bầu làm Bí thư đoàn trường nhiệm kỳ thứ 2.

Thầy Tú đã được giao cầm 30 triệu đồng của học sinh để nhận trách nhiệm mua đồng phục cho các em nhưng bỗng dưng mất tích khiến các em chưa có đồng phục mặc.

"Lấy lý do có việc gia đình nên thầy Tú xin nghỉ 4 ngày và đã được nhà trường phê duyệt. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn nghỉ phép 4 tuần, thầy vẫn bặt vô âm tín. Chúng tôi đã tìm mọi cách để liên lạc với Tú nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Gọi điện thì máy báo thuê báo không liên lạc được. Tìm về gia đình hỏi cũng không biết" - thầy Trần Hoài, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Thắng, cho biết.

Theo thông tin từ gia đình, từ sau Tết nguyên đán Giáp Ngọ vừa qua, thầy Tú có nhờ mẹ vay ngân hàng cho 50 triệu đồng để mở cửa hàng. Nhưng khi cửa hàng mở ra, Tú không lo tập trung làm ăn làm cho người nhà hết sức buồn phiền. Vợ của Tú cũng vì thế mà đã bỏ về nhà ngoại.

Một lãnh đạo địa phương cho hay trong dịp Tết có thấy thầy Tú đánh bài. Nhiều người cho rằng việc mất tích bí ẩn của thầy giáo này rất có thể liên quan tới việc nợ nần do cờ bạc.
 
Theo NLĐ
thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Đời sống -

Mới nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất được 2 tuần, nam sinh N.Đ.S đã gặp nạn trên đường trở về nhà trọ. Phía sau sự ra đi đột ngột của em là hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ làm công nhân may và ước mơ được học đại học để có một công việc tốt hơn.

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Giáo dục -

Không ít học sinh lớp 12 đã dành thời gian, tiền bạc để thi IELTS, SAT... nhằm tăng cơ hội vào đại học, nên lo lắng, hụt hẫng khi Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ cộng điểm năng lực ngoại ngữ trong mùa xét tuyển đại học năm 2027.

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Xã hội -

GĐXH - Ngày 18/9, dù mưa lớn tại Hà Nội đã cơ bản dứt, mực nước trên các sông chính khu vực ngoại thành vẫn tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp. Nhiều vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông đã xảy ra ngập lụt cục bộ, buộc các lực lượng chức năng phải khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.